Review chuyến đi Sing 5n4đ

Nhà mình vừa có chuyến đi Sing 5n4đ về, mình đọc & tham khảo rất nhiều bài viết của mọi người trong nhóm để lên plan cho gia đình, mình tổng hợp lại chuyến đi của nhà mình cho mọi người tham khảo nhé, vì chuyến đi ưu tiên cho trẻ con trải nghiệm nên lịch trình của nhà mình rất phù hợp vs gia đình có trẻ em.

Ngày 1: Đến Sing lúc 13.45 theo giờ Sing, nhà mình chờ lấy hành lý rồi đón bus từ T4 sang T3, ăn ở foodcourt B2 T3 luôn sau đó xuống B3 đi MRT về khách sạn, về đến ks check in xong cũng gần 6h chiều nên nhà mình tắm rửa nghỉ ngơi. (đi Mrt ở Sing cực kỳ thuận tiện & tiết kiệm, mình đặt ksan & mua vé của Travelgram chi phí hợp lý & được mượn thẻ ezlink để đi bus & Mrt luôn)
Nhà mình ở ks Penisular ngay trung tâm, đi bộ ra quảng trường Merlion & khu Marina Bay, Garden by the bay gần lắm nên tối tắm rửa nghỉ ngơi xong đi bộ đi ăn Song Fa Bak Kut Teh (món sườn rất nổi tiếng) rồi đi bộ qua khu Merlion ngắm cảnh, chụp ảnh.

Ngày 2: đi thăm quan Art Science Museum, trẻ con rất thích, ăn tại foodcourt B2 gần Marina Bay rồi chiều qua Garden by the bay.
Recommend show nhạc ánh sáng trong GBTB rất đẹp, sau đó vòng ra khu Marina By xem show nhạc nước Spectra lúc 9h mà tụi trẻ con đói vs mệt nên nhà mình về gần ksan ăn tối (ngay cạnh ksan mình ở là khu trung tâm thương mại Funan có đầy đủ các hàng quán ăn uống đặc trưng của Sing, tiện nhất có món Kem xoài + trà sữa Liho, toast box nổi tiếng

Ngày 3: nhà mình dành 1 ngày khám phá trong Sentosa. Đi bus qua Vivocity rồi bắt Sentosa expree free đi qua đảo. Vì mình đọc review đi Universal đông mà mệt nên quyết định đi Sea Aquarium cũng rất to, đẹp, hoành tráng với nhiều loài sinh vật biển phong phú hơn VN rất nhiều
Nhà mình ăn trong khu Sentosa luôn rồi di chuyển xuống gần bãi biển chơi trò Luge & sky ride tụi trẻ thích mê 
Hơn 6h mới từ Sentosa về, thế là hết 1 ngày nữa

Ngày 4: 8h sáng 2 vc tranh thủ đi công viên Fort Canning đối diện Ks chụp ảnh với tunnel huyền thoại, sau đó nhà mình cho các bạn nhỏ đi Science Center rồi xem phim full màn hình IMAX trong đó luôn, khu này rất nhiều hoạt động khám phá cho trẻ em, đi nguyên ngày ko hết nhưng bạn nào thích science & từ lớp 1 trở lên đi sẽ hợp hơn.Định qua cả ĐH Quốc gia Sing mà lúc chơi xong trong này đã đến 6h tối rồi 😞
Sau đó bắt MRT về khu Orchard ăn tối rồi đi shopping mà ăn xong gần 10h tối các ông bố & trẻ con kêu mệt nên đi về ks luôn, chưa kịp check in khu phố sầm uất nhất ở đây

Ngày 5: Nhà mình định ra sân bay rồi check in thác nước Jewel mà lề mề nên ra đến sân bay làm thủ tục check in rồi ăn xong là kịp giờ lên máy bay, nên ngày cuối ko làm được gì, ko có thời gian đi ngó nghiêng shopping trong sân bay nưã 😭😭😭

Nói chung chuyến đi rất vui, thêm nhiều trải nghiệm mới cho cả bố mẹ & các con, chơi chưa đã mấy nên lúc về vẫn còn lưu luyến lắm 😆😆, hè định quay lại 1 tháng cho đã ☺️☺️

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn