REVIEW kinh nghiệm du lịch phuket tự túc 2022



REVIEW CHUYẾN ĐI PHUKET 🌊 

Du lịch Thái Lan chủ yếu có 3 phần Bắc (Chiang Mai), Trung (Bangkok) và Nam (Phuket) 🇹🇭 Do mình đã khám phá hết miền Bắc và Trung rồi nên bây giờ quyết định đi thử miền Nam, PHUKET ❤️ 

Mới đầu thì mình cũng cảm thấy Phuket cũng giống như Vịnh Hạ Long thôi, ở đó có vịnh, ở đây cũng có vịnh, ở đó có biển, Việt Nam thiếu gì biển 🧐Nhưng điều quan trọng làm mình thích Phuket sau chuyến đi này là con người và cách họ khai thác du lịch ❤️ 
Hành trình của mình dài 5 ngày 4 đêm, mà đã hết 2 ngày là đi đảo rồi 🌊 Với mùa này Phuket cũng nóng ngang ngửa Sài Gòn nên đi cũng không tránh nắng được😳Thời điểm mình đi do là Giáng Sinh bên Tây nên có rất nhiều du khách Châu Âu ghé thăm Phuket để trú đông ❄️ 
Mình ở gần khu Patong nên rất sầm uất, đầy đủ tiện nghi, địa điểm vui chơi. Đêm đầu tiên mình đi xem Show Siam Niramit Show. Lúc đầu cứ nghĩ là đi xem Show thì đến giờ thì vào xem thôi, nhưng không. Trước giờ xem show họ còn có rất nhiều mini show kể cả làng truyền thống cho du khách ghé thăm trước khi xem show chính. Mà có vậy thôi mình cũng đã tiêu tốn mớ tiền rồi :))) Lúc đầu chỉ dự định trả tiền mua vé thôi nhưng đến lúc đi vô thì bạn sẽ bị “quyến rủ” bởi trò chơi dân gian (chọi lon, ném phi tiêu), cho cá ăn, cho voi ăn,... Show Niam Niramit này kể về truyền thống hình thành Thái Lan, sân khấu to ơi là to luôn😯Show cũng không có đặc biệt lắm, phần giữa show thì hơi bị chán nhưng kết thì rất hoành tráng lệ, có các kĩ xảo như nguyên cái hồ nước trên sân khấu (đảm bảo là bạn sẽ không biết từ khi nào có cái hồ hiện lên), người bay (cái này thì không công phu lắm, còn thấy dây hơi nhiều). Nhưng cũng xứng đáng tiền cho độ công phu của show này 👍 Các bạn cũng có thể nhiều lựa chọn như show Fantasea, Simon,... ở Phuket.
Ngày 2 mình đi đảo Phi Phi Island, đây có vẻ là ngày mệt mỏi nhất😖Không phải mệt vì đi lại nhiều, mà là vì ngồi trên thuyền nhiều. Từ khách sạn mình ra chỗ tàu đi phi Phi Island hơi xa, rồi ngồi gần 2h đồng hồ nữa ra đảo thì muốn xỉu luôn, may mà tàu có máy lạnh. Mình lặn biển và bơi vào Monkey Island. Nhớ mang theo điện thoại để chụp với khỉ 🐵 Mấy ẻm cute hột me lắm, mà đừng chọi cát hay chọc phá nó gì thì nó đứng im ru cho chụp hình à 😻 Đến đảo Phi Phi Island thì như một thành phố thu nhỏ, đầy đủ thứ trên trển, có cả resprt khách sạn cho bạn nào muốn ngủ qua đêm. Có cả Mc Donald và Burger King nữa, nhưng mình khuyên các bạn nên ăn các quán local để trải nghiệm hương vị của người Thái. Vì họ cũng biết khẩu vị của khách du lịch nên họ làm rất dễ ăn, ngoài ra còn có vị đặc trưng mà bạn đi đâu cũng không thể trải nghiệm được tại hòn đảo này ❤️ Sau một ngày dài đi đảo Phi Phi Island về, mình cũng không hiểu sao mình lại đủ năng lượng để đi chơi Patong Night Street gần 3h đồng hồ đến 1h mới về ks như vậy :)))) Bạn đi đâu cũng thấy nhộn nhịp, bán đồ ăn, quần áo,... khiến bạn đi quên lối về. Mà dịp mình đi new year nên các thương hiệu thời trang sale rất mạnh, nên đi về cũng hốt được 4,5 bịch đồ 💸💸💸 Trong hình ở dưới mình chụp được với một cô bé người Thái hát siêu cấp đỉnh, không biết Thái Lan có The Voice không chứ bé này hát siêu hay, mình đứng nghe bé hát mà chết mê chết mệt. Mà xin chụp hình xong rồi bé còn lấy điện thoại ra xin chụp hình lại vs mình nữa ❤️ Đó là lí do mình thích người Thái đến như vậy 😍 Đi mua đồ hỏi giá không mua họ cũng cười rồi cảm ơn, trả tiền thì lúc nào cũng chắp tay lại Kạp Kun Ka, Kun Krup 🙏
Về khách sạn lúc 1h sáng và ngủ chưa được bao lâu thì 6h sáng mình thức dậy để đi biển Patong. Biển buổi sáng rất đẹp, mình khuyến khích các bạn nên đi buổi sáng, nắng chưa lên nên rất dịu. Khách du lịch thì chưa đông, một mình bạn hoà mình vào biển cả vậy 😂 Patong Beach thật sự rất đẹp, nước trong vắt, cát thì trắng mịn, đặc biệt ở đây mình thấy là KHÔNG CÓ RÁC. Cái cảm giác mà bạn bước trên cát trắng mịn mà không bị dính vỏ chai hay mảnh rác nào cùng dòng nước biển trong vắt mát lạnh thì nó sung sướng như thế nào 😍 Lúc mình đi còn có 3 chú cún từ đâu chui ra, trời ơi nó nghịch cát siêu đã, đào hố rồi nằm dưới đó. Mình lại vuốt nó thử thì nó cứ quấn quít, đi đâu thì đi theo đó, cái nó chạy ra biển nên mình tắm cho nó luôn :)) 
Ngày thứ 3, Old Phuket Town, ở đây thì chủ yếu là để chụp hình sống ảo 😂 Chứ trong khu phố cổ này có mấy shops bán hàng lưu niệm với cafe à nên cũng không nhộn nhịp mấy. Nên mình cũng dành thời gian ở đây ngắn hoi. Sau đó mình đi tiếp mũi phía Nam Promthep, các bạn đi Phuket nên tới đây 1 lần👍View siêu to siêu khổng lồ luõn. Có núi và biển nữa nên rất đẹp. Ở trên đó có một tượng thần 4 mặt cho các bạn cầu may mắn. Có một cặp ông cháu ở trên đó bán hoa, nhang và nến để cho các bạn mua cầu may, vòng hoa dùng để đeo lên đầu voi 🐘 Ông thì không nói được tiếng anh nhưng hình như có nói được tiếng Trung, nhưng bé gái nói rất giỏi và rất nhiệt ình hướng dẫn nữa á ❤️ Sau khi chụp hình đủ kiểu xong thì mình đi MUA SẮM. Mình đi Central Phuket, ở đây rộng mênh mông bao la bát ngát bạt ngàn luôn mấy bạn ơi. Nó còn có cả thuỷ cung trong mall nữa nên bạn nào muốn đi thì có thể mua vé trên Klook trước cho tiết kiệm rồi vừa tiện thể đi thuỷ cung rồi đi shopping luôn nha 😂 Mình ăn thử ở quán Chilli chuyên về món Thái, ở đây thì các bạn nên ăn Pad Thai và món Appertizer tổng hợp nhé, còn hải sản thì không nên ăn vì không chất lượng và đắt nữa. Nếu thích hải sản các bạn nên ra Patong Night Market ăn, chứ thịt tôm ở đây bỡ lắm. Nhân viên quán Chilli thì rất thân thiện. Sau khi về nhà với đầy thứ shopping thì mình lại đi tiếp Big C để shopping nữa :))) Big C ở đây thì tương đối rộng, nhưng không bự bằng lần mình đi ở Bangkok.
Các chương trình khuyến mãi để bằng tiếng Thái không nên cũng hơi khó hiểu, tại vì Big C ở đây phục vụ cả người dân bản địa nhiều do lúc mình đi thấy có nhiều người Thái. Nhưng mình cũng mua được cả mớ bánh kẹo, sầu riêng khô, hạt điều,... 
Ngày tiếp theo thì mình dậy khá trễ vì nguyên ngày đi shopping mệt quá :))) Lịch trình hôm nay là đi đảo James Bond trong bộ phim
Điệp viên 007🎩Trên đường đi thì mình có ghé qua Wat Suwan Khuha và Wat Chalong. Wat Suwan Khuha thì bạn có thể mua đồ ăn đêt cho khỉ ăn. Khỉ ở đây cũng khá hiền nên bạn có thể tha hồ chụp hình ( một bịch chuối và đậu chi khỉ con là 100 bath, nếu trả được thì cố gắng tra vì lúc đó mình ham feed khỉ quá nên lấy tờ 100 đưa luôn). Wat Chalong thì có điều đặc biệt là được đốt pháo, một cây lớn đốt nghe nổ đùng đùng 5s thoáng qua thôi tốn 200 bath 😂💸 Nhưng người ta sẽ cho bạn một mảnh giấy đỏ nhỏ để giữ lại để cầu may mắn. Theo phong tục thì đốt pháo sẽ giúp bạn xua đi được ma quỷ bởi tiếng pháo khiến ma quỷ sợ hãi. Đến Wat Chalong có 2 miến điện chính, có một chỗ bạn phải đi lên 2 lầu để ngắm viên xá lợi rồi đi vòng quanh theo số let 3,5,7 để cầu may mắn🙏Khi đi xong hết các Wat rồi thì mình đến chỗ đi thuyền để qua Đảo James Bond. Đảo ngày hôm mình đi là Chủ Nhật nên cũng khá đông người, chụp hình dính người hết. Trên đảo có bán bắp, quà lưu niệm nhưng cũng không đặc sắc gì mấy. Xong rồi mình thuê dịch vụ chèo thuyền Kayak để đi qua đảo và vào sâu trong các động. Đã đi đến đây rồi thì mình nghĩ các bạn nên đi thử cái này. Có nhiều mệnh giá cho bạn chọn 400,500,600 bath tuỳ theo lộ trình đi. Mình đi 600 bath/1 người, một thuyền phải có 2 người, thì đi tầm 30p và khám phá hết các hang động. Chú lái thuyền siêu cấp dễ thương luôn 😂 Biết nói tiếng Anh bồi nhưng mình cũng đủ hiểu, còn chuẩn bị thêm cái lá khoét hình trái tim để chụp hình nữa. Đi gặp thuyền nào cũng hỏi nước nào, rồi giới thiệu thuyền này Vietnam, rồi Vietnam is number one 🇻🇳 Đi chơi hết mình về ks tầm 6h rồi bắt đầu nghỉ ngơi soạn hành lí lại rồi 7h30 lại tiếp tục lên đường ra chợ đêm tiếp để ăn Lobster. Một con như vậy giá 1500 bath (750k/1kg). Bạn chọn thì họ sẽ chế biến giúp mình, nếu grilled thì khá lâu, mình chọn grilled with cheese thì đợi tầm 30p mới có đồ ăn. Nhưng trong thời gian đó bạn đi dạo vòng vòng thì có quán kem dừa ngay đầu ngõ siêu cấp đỉnh.
100 bath một trái nhưng vô cùng chất lượng, free topping lấy bao nhiêu thì lấy, đặc biệt hơn là không mua cũng được cho free nước dừa :))) Bởi người Thái dễ thương vậy sao không mua cho được :)) Ăn uống no nê xong thì đi Massage. Mình đi trên đường bô tình gặp quán này thôi mà quên mất tên rồi. Thai Massage thì 300 bath/1 người à. Mình đi 2 người thì 600 bath tip 400 nữa nên chẵn 1000 bath luôn. Massage 1 tiếng kiểu Thái đau hết cả người :))) Mình gặp được ông chủ biết H Hen Nie :))) Quay được cái video với ông chủ siêu dễ thương 😀Massage xong rồi mệt quá bắt xe Tuk Tuk về ks nghỉ ngơi. Giá Tuk Tuk ở đây dù bạn có đi xa, hay đi gần trong nội khu vực Patong thì giá cũng là 200 bath. Nên mình cũng không trả giá nữa tại mình thấy giá đó cũng ổn. 
Ngày cuối cùng mình thức dậy lúc 8h. Ngày chối quyết định đổi gió không ăn buffet khách sạn nữa mà ra quán The Coffee Club ăn🤣Mình ăn ngay quán có view sát biển, Patong Beach Side gì á, bạn search trên google map sẽ ra, thấy review toàn 5 sao không nên mình cũng muốn ghé thử. Ôi đồ ăn ở đây siêu cấp đỉnh, mình gọi một món gì Style Bangkok ngay trang breakfast á, với một ly Thai Traditional Coffee🥤Không uổng công mình đi bộ 20p ra để ăn thử. Món đó là một miếng toast trên đó là pouched egg cùng với bacon, nhân viên recommend mình ăn thêm hashbrown và nó thật sự ngon, có rắc thêm những con ruốc bên ngoài ăn hoà quyện vào nhau rất đã. Mà nhân viên phục vụ thì lúc nào cũng cười, có anh kìa siêu cấp dễ thương, lại lấy order cũng cười, xaquadikrup, take order xong cũng cười, kapkunkrup, đến đưa món cũng cười, enjoy your meal😍Nên mình thấy reviews trên Google maps quả thật không sai. Ăn xong thì mình bắt xe máy 100 bath về lại ks và đẩy đồ đi ra sân bay. Đến sân bay rồi nhưng bạn vẫn bị “bào” tiền với đồ miễn thuế :)) Mình lại mua thêm sương sương vài cái áo, rượu miễn thuế. Đặc biệt trong sân bay có Subway, Dairy Queen và Burger King. Nhưng mình cũng đã nói là đến Thái thì ăn thử đồ Thái :)) Nên mình quyết định ăn thử một quán Thai Street Food trên tầng 2, xôi xoài ở đây khá ngon, một chút quà ngọt ngào của Phuket trước khi về lại Việt Nam🇻🇳
Sau chuyến đi này mình cảm thấy người Thái họ thật sự khai thác du lịch rất thông minh. Từ một hòn đảo vô danh nhưng nay nó đã khoác lên trên mình cái tên James Bond rồi thu hút cả ngàn lượt khách tham quan trong một ngày.👏Cùng với sự phát triển du lịch là sự ý thức về việc bảo vệ môi trường, đi đâu mình cũng không thấy rác, biển thì sạch ơi là sạch😍Vào 7 Eleven, Big C là tự mang túi theo, chứ không có cho bao nilong, trong khách sạn thì không cho bàn chải đánh răng để hạn chế lượng rác thải nhựa trong mỗi ngày. Người Thái thì lúc nào cũng nở nụ cười, thân thiện, chào hỏi cảm ơn bạn🥰 Thế thì tại sao không yêu Thái Lan được cơ chứ! Chắc chắn mình sẽ ghé thăm lại Thái trong một dịp gần nhất 🇹🇭

#review

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn