TRẢI NGHIỆM DU LỊCH SINGAPORE TỰ TÚC 5 NGÀY 4 ĐÊM 2022



Lần đầu tiên thấy mình đi du lịch về mà viết bài review dài lê thê như vậy. Coi như cung cấp thêm thông tin cho các bạn sắp đi và tự take note cho bản thân chuyến sau này 😊


🇸🇬🇸🇬🇸🇬 TRẢI NGHIỆM TỰ TÚC 5 NGÀY 4 ĐÊM Ở SINGAPORE 🇸🇬🇸🇬🇸🇬
Nhược điểm: đắt hơn đi tour và lịch trình không cố định
Ưu điểm: vì lịch trình không cố định nên cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên 😊 tự khám phá nên sẽ thực sự là kiến thức, là trải nghiệm của mình 😊

✅ Vé máy bay: mình đặt vé trực tiếp qua website của Vietjet.
VJ sẽ cất và hạ cánh ở Terminal 4. Sau khi nhập cảnh mình đi lấy hành lý rồi di chuyển bằng bus qua Jewel chơi, đi bộ qua T2 để đi MRT về khách sạn

✅Thủ tục: 
- Hộ chiếu: còn hạn tối thiểu 6 tháng
- ICA: tải app và khai báo trước giờ bay tối đa 72h là ok
- PC covid: chứng nhận tiêm đủ 2 mũi trở lên, các bạn chuyển app qua tiếng anh là được
Lúc check in tại quầy vé các bạn nhân viên sẽ yêu cầu cung cấp thông tin và hỏi 1 số câu như đi du lịch hay đi làm, đi với ai, đi mấy ngày, đi bao giờ chưa… đấy là quầy bên cạnh chứ quầy mình không thấy hỏi gì. Chắc bạn nhân viên checkin quầy mình dễ dãi dễ thương. Hoặc do mình đi couple, hong biết nữa.
Còn hải quan bên Sing thì không thấy hỏi gì luôn, xuất trình đủ giấy tờ là pass thôi. Đọc review cứ tưởng hỏi nhiều làm nom nớp lo sợ 

✅ Tiền mặt - Sim - Ezlink:
- Tiền mặt: bên Sing hầu hết đều quẹt thẻ được nên các bạn không cần đổi nhiều đâu. Nhưng 1 số chợ, foodcourt hay quán ăn truyền thống thì vẫn ưu tiên dùng tiền mặt. Hoặc bạn nào có đam mê ngồi đếm tiền giấy và xu lẻ giống mình thì cứ mạnh dạn đổi đô Sing đi cho dui ạ :)) 
- Sim: mỗi người 1 sim StarHub 4G 100G dùng 7 ngày. Thoải mái luôn trờiiii. Dùng sao cho hết trời :))) cái này mình được tặng free do mua combo vé bên #KetnoiSingapore hihi. E-sim gửi qua emai. Hạ cánh sân bay tìm quầy UOB đổi sim rẹt rẹt cái là được.
- Ezlink: MUST HAVE nha quý dị. Mỗi người 1 thẻ đi MRT hay Bus tiện vô cùng. Mỗi người nạp 20$ vào thẻ đi 5 ngày 4 đêm là thoải mái. Cái này mình cũng được #KetnoiSingapore cho mượn luôn

✅ Di chuyển: Ấn tượng lớn nhất của mình về Sing chuyến này là hệ thống giao thông đỉnh caoooo ạ. Ngưỡng mộ thực sự đất nước Singapore khi xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ đến vậy 👏👏👏 Đường xá được làm thuận tiện nhất để di chuyển bằng tàu điện ngầm MRT và xe bus. Grab và taxi thì mắc, mắc khóc ạ! Và Sing lúc nào cũng làm đường sao cho cả người đi xe lăn cũng có thể tự di chuyển được. Respect 🙏🙏🙏
- MRT: nhanh, rất nhanh. 2 3p lại có 1 chuyến, sạch sẽ, thuận tiện. 5 6 line MRT là 5 6 tầng khác nhau 
- Bus: di chuyển sang đường để tới đúng trạm và chờ đèn đỏ hơi mỏi chân nhưng được cái ngắm nghía đường phố ok lắm ạ
- Xe đạp: mn có thể thuê xe đạp qua app anywheel, nghe nói 4,9$ được dùng trong 7 ngày nhưng mình chưa có cơ hội thử. Để dành lần sau v ☺️
Di chuyển chỉ cần dùng Google maps là được rồi. Tìm địa chỉ sẽ tự động hiện ra phương tiện nào thuận tiện nhất, xe bus bao lâu sẽ có chuyến tiếp theo… ổn luôn nha 👏
✅ Chỗ ở: 
Sau khi đọc 7749 review trên mạng và traveloka, mình quyết định book V Hotel Bencoolen cho cả 4 ngày và cảm thấy đây là quyết định sáng suốt nhất. Bên cạnh là MRT, trước mặt là trạm xe bus, kế bên Lazada, gần SMU, bảo tàng quốc gia Singapore, Fort canning… di chuyển vô cùng thuận tiện k chê được điểm gì. Thêm điểm cộng là nhân viên dễ thương nhiệt tình, book bàn giùm mình bên Jumbo, buổi tối full không được thì gợi ý mình book trưa hôm sau và dặn dò nhớ ăn Chilli Crab chứ ngon lắmmm 💯💯💯
 ✅ Một số điểm tham quan, vui chơi của tụi mình:
- Merlion: kiểu biểu tượng của Singapore ai tới cũng check in 1 tấm
- Esplanade: nhà hát trái sầu riêng. Hồi tối thì nhạc nhẽo sập sình chứ sáng tụi mình đi qua cũng chụp 1 tấm thôi chứ không vào
- Art Science Museum: tụi mình tham quan Future Show, vui nha, vào đây là ồ oà trầm trồ với công nghệ nha. Không muốn spoil nên các bạn tự trải nghiệm nhe, rất đáng để thử 👏👏👏
- Marina bay sand shopping centre: trừ ngày cuối cùng ra còn lại ngày nào mình cũng tới đây hết =))) ủa ai biết gì đâu. Xem show nhạc nước, skypark, ngắm nhìn sự xa hoa, đi bảo tàng, đi GBTB… đi đâu cũng ngang qua đây hết. Đi đúng mùa Noel nên ngắm không biết chán là gì 😂😂😂
- Garden by the bay: lúc xem review thấy không đúng gu mình lắm nhưng là lần đầu đi Sing nên vẫn muốn thử cho biết. Mình có đi Flower Dome, Cloud Forest, Super Tree. Các bạn vẫn nên đi cho biết chứ mình chắc k đi nữa đâu 😅
- Fort Canning: chỗ chụp tấm hình ếch ngồi đáy giếng đẹp mê hồn đó. Ngay gần khách sạn mình nên buổi sáng mình lượn qua thấy không quá đông thì mình xếp hàng đứng đợi. Trong lúc đợi thì căn góc chụp và nghĩ coi tạo dáng gì dần là vừa.
- Sentosa: qua đây có quả cầu Universal ngay bên ngoài để checkin free được, Casino cho khách du lịch tham quan được nhưng đừng checkin nha bà nọi :)) 
- Sentosa: Universal Studio Singapore (USS) là khu vui chơi té khói lửa cảm giác mạnh ói lên ói xuống được =))) ví dụ như Mummy, Cylon, Human, Transformers… nghĩ lại mà còn thấy đã trời ơiiiiii 😆😆😆 đọc review thấy các bạn kêu xếp hàng 1h 2h để chơi được 1 trò nên mình mạnh dạn mua ngay Express pass unlimited vừa không phải xếp hàng vừa được chơi đi chơi lại cho u mê hahahaa
- Sentosa: S.E.A aquarium - thuỷ cung vào ngắm hệ sinh thái đại dương từ tầng cao xuống tầng thấp, từ con this tới con that, rất phù hợp cho chú lái tàu nhà mình 
- Sentosa: wings of time - show ánh sáng nhạc nước chiếu buổi tối, mn tham quan 2 khu trên xong tới tối xem ở đây xong về là vừa. Mình mua vé rồi nhưng vì chút sự cố nên không đi được 🥺🥺🥺 
- Chinatown: ở 5 ngày thì 3 ngày đi khu này luôn không chán :))) ở khu Bugis và trung tâm văn minh lịch sự thưa người nhẹ nhàng ít ồn ào. Qua đây là thấy náo nhiệt liền. Ăn uống ngon, hoa quả rau củ nhiều, đúng kiểu đi chợ ở Việt Nam mình v đó 👏
- Một số địa điểm checkin tham quan khác tuỳ gu của mọi người: Old hill street police station, chùa răng phật, nhà thờ hồi giáo khu Little India, Orchard, Clacke Quay, Lau pa sat hawker …

✅ Ăn uống: đây rồiii gu tôi gu tôiiii 😆😆😆
Vợ chồng mình đọc review trên mạng và được bạn giới thiệu nên hầu như đi quán nào là dính quán đó 😆
- Chè Ah Chew Dessert: đi tối t7 xếp hàng hơi đắm đuối, gì mà hơn 11h đêm còn đợi 30p để được ăn chè thì ai mà đợi, nhưng ai cũng đợi :))) 2 đứa mình gọi hẳn 3 bát khác loại ăn cho bõ công đợi chờ. Nhưng chưa hết. Tối chủ nhật quay lại gọi tiếp 3 bát khác 🤣🤣🤣 vì nó ngon ạ
- Llaollao: kem đông lạnh mix cùng hoa quả, granola hoặc đậu… ngonnn nha. Đi chơi nhiều mệt mỏi háo nước nắng nóng tấp vào làm 1 ly là tỉnh liền 👏
- Din tai fung: mì bò siêu ngon 👏👏👏 món xiao long pao - bánh bao nước ngon nha quý dị, vỏ bánh dai mềm, ăn nóng bỏng mỏ và có nước bên trong, ăn vào nước cắn bụp ra, đãa
- Jumbo Seafood: gọi Chilli Crab nhớ kêu ít cay và bánh bao ăn kèm, rồi ai thích kêu thêm gì kêu mình kêu thêm 1 tôm hùm và 1 phần cơm chiên hải sản
- Hawker Chan: cơm gà được đánh giá 1 sao Michellin, miếng gà cứ phải gọi là thần thánh nghĩ lại còn thèm, mình thấy ăn cơm ngon hơn mì, rau xào kiểu người hoa nên hơi nhiều dầu 
- Cơm gà Hải nam Tian Tian: xếp hàng dài nhưng nhanh, không hiểu sao người ta có thể luộc được miếng gà ngon như v 😭😭😭
- Cháo ếch Geylang lor9: 9,5/10 điểm 🤤🤤🤤 không cho 10 vì toy không thích sự hoàn hảo, nhưng ngon bá cháy bọ chéttttt ạ. Món khác nhường ck chứ món này ăn tranh cả phần ck luôn 😂😂
- Satay 7-8 ở Lau pa sat hawker: đông dã man, nên để 1 người xếp hàng mua trong khi 1 người khác đi mua bia và xí chỗ ngồi nha. ck mình khen ngon chứ mình thích xiên bẩn ở Việt Nam hơn 😗 bia thì ngon 😎
- Shake Shack: burger ngon và đẹp hơn cả hình ảnh minh hoạ :))) trước khi ăn mình nghĩ ủa cũng là burger thôi mà. Nhưng ăn thì ú oà miếng thịt bò thơmmm đậm đà mọng nước, lớp phô mai tan chảy, bánh mì mềm theo đúng kiểu handmade vừa ra lò 👌👌👌 đi mùa giáng sinh nên quất thêm ly kem chà bá lửa nhưng hơi ngọt, mn đừng kêu món đó nha.
- Kaya toast: món ăn sáng truyền thống của Sing. Kiểu như Việt Nam có bánh mì hay phở thì ở đây họ ăn Kaya toast v. Có 2 quán phổ biến là Toast box - trẻ trung menu đa dạng hơn và Ya Kun Kaya Toast - truyền thống hơn. Cá nhân mình thích Toast box hơn hẳn. Combo bánh mì nướng nhân bơ đường/ bơ đậu phộng… + 2 trứng luộc kỳ diệu bỏ vào 1 cái bát trộn cùng xì dầu hoặc hắc xì dầu + trà sữa/ cafe (quất trà sữa nóng là ngon luôn đó anh em)
- Máy nước ép cam và mía chanh tự động. 2$/ly nước cam úc xịn xò nguyên chất k đá. Ngon bổ rẻ thực sự luôn ấy. Hôm sau đi hawker mua ly nước cam 2,5$ cũng cam úc nhưng uống lạt lẽo toàn đá mới thấy trân trọng ly nước cam ở máy vắt tự động vô cùng
- Trà sữa: heytea ngon, trà sữa ngon, trân châu ngon 👌👌👌 san chen thì bình thường 🙄 gọi 1 ly san chen uống không thấy ấn tượng quay lại gọi ly khác uống cũng vậy 😕
- Laska: thứ dễ dãi như mình nhưng không ăn hết 1 nửa bát này :(( 
- Mì cá viên: gần chè Ah chew, thấy mn review nên ăn thử, nước dùng thanh ngọt nhẹ nhàng, cá viên mềm mịn, nêm vừa ăn nhưng tổng quát thì không thấy có gì đặc biệt lắm
- Ăn suýt sập chợ Chinatown: ăn 7749 loại bánh trái k biết tên, thấy ngta xếp hàng hoặc thấy ưng con mắt là quất 😂 hoa quả ngon, rẻ, nước dừa thơmmmmm - muốn mua về Việt Nam ghiaaaa. Vào chợ thích món gì chỉ món đó “di cưa” “lẻng cưa” c ơi, rồi “wo hấn xì hoan”, xong “tua xảo xẻng” mà bà ấy báo giá tiếng trung là đứng hình liền 😆😆😆 dâng hiến hết tiền xu ra cho bả muốn lấy nhiêu lấy
À quên mọi người đi ăn mang giấy ăn đi theo nha, trong foodcourt cũng như nhà hàng mình thấy k có giấy ăn mấy đâu. Ơn giời có mấy bài review nên mình đỡ bỡ ngỡ hẳn.

✅ Một số lưu ý:
- Nên đi giày thể thao! Mỗi ngày đi bộ tầm 10-15km, vô thể dục bất thể thao như mình đã bị căng cơ chân phải từ tối ngày đầu tiên. May có partner massage nên đỡ tốn tiền đi mát xa ở khu Ả rập
- Thời tiết hề hước lắm quý dị, sáng mở rèm ra thấy mưa suýt khóc, đánh răng rửa mặt thay đồ xong thì nắng chói chang. Ở Sing mưa thì ào 1 chút rồi thôi nên chỉ cần mang theo ô là được hoặc không thì tranh thủ trú quán nào enjoy cái moment này 1 tí rồi đi tiếp
- Ngoại trừ vé máy bay và phòng ks còn lại các vé khác mình đều book qua #Ketnoisingapore: vé USS, SEA aquarium, Express pass, Wings of time, Skypark, Future show, Flower dorm, Cloud forest. Mình được tặng 2 sim 4G, được cho mượn 2 thẻ ezlink, được tư vấn lịch trình và trả lời thắc mắc free nha :)))

Tổng kết lại, Sing là 1 điểm đến vô cùng hấp dẫn ở khu vực Đông Nam Á. Sẽ không có gì trầm trồ về cảnh quan thiên nhiên hay núi non hùng vĩ, thứ đáng trầm trồ thán phục ở đây là khối óc, là sức sáng tạo, là môi trường xanh và hệ thống giao thông thân thiện với tất cả mọi người 🌸🌸🌸

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn