REVIEW BANG KOK - PATAYA CHƠI BIỂN KO QUA ĐÊM 24-28/11 5N4Đ

💕 Thanks bài viết của chị Vy Khánh Huỳnh 💕

📮 REVIEW BANG KOK - PATAYA CHƠI BIỂN KO QUA ĐÊM 24-28/11 5N4Đ ( Tiêu chí : ăn uống chi tiêu mạnh tay tí 😛 Không phù hợp với chuyến đi tiết kiệm )

✔️ Vé máy bay : Mình book hơi cận ngày nên 2 chiều của mình bay thai viejet 8tr5 và ngày cuối đổi lịch bay nữa nên total là 9.500 ( Cũng may là chuyến bay của mình hai chiều không bị delay ) 
✔️ Khách sạn : Loft Bangkok mình book cuối tuần hạng deluxe thì 6.800 cho 4 đêm. Xung quanh khách sạn là chợ nhỏ nên đồ ăn, eleven, pharmacity, gội đầu salon hay spa đều bước chân ra khỏi ksan là đến ạ. Rất gần các mall lớn.
✔️ Điểm cộng cho việc mua sim tại việt nam gắn sẵn trên máy bay và đáp là có thể truy cập 5G ngay. 
✔️ Mình cầm sẵn tiền mặt là 1.000$ và đáp sân bay mình đổi tiền thái từ chị @Triệu Ngân Đoàn 23 triệu tiền việt nữa rút atm tại sbay rất nhanh gọn ạ. 
🚗🚗🚗🚗 
🐥 NGÀY 1: 
- Đáp sân bay đổi tiền, mình di chuyển về ksan bằng taxi 600bath. 
- Tới ksan mình đi ra chợ sát bên ăn uống và di chuyển đi platinum mua quần áo. 
- Tối đến mình di chuyển ra chợ đêm jod fair. Rút kinh nghiệm đi chợ đêm lựa quán nào đông khách hãy vào ăn, mình lựa quán trưng bày đẹp mà vừa dở lại vừa đắt 🥲 
- Do tất cả di chuyển bằng tuktuk, taxi và ăn hải sản nhiều nên ngày đầu tiên nhóm mình 4ng chi khoảng 9.000 bath chỉ chi phí ăn uống + đi lại. 
🐥 NGÀY 2: 
- Tụi mình di chuyển đi ăn sáng một quán phở bò nổi tiếng gần Here Hai cách đó 500m. Vị rất ngon luôn á giống nước hầm thuốc bắc của việt nam mình ăn ngon mà lạ miệng ghê. Khoảng 110bath / 1 người
- Sau đấy nhóm mình di chuyển đi đến bệnh viện của các nhà sư Priest Hopital để cúng dường và thắp nhang. Đây là bệnh viện chuyên chữa trị miễn phí cho các nhà sư nên mọi người có dịp ghé đây cúng dường rất có ý nghĩa ạ ❤️ Mình di chuyển bằng taxi từ quán ăn sáng đến đây là 300bath. Cúng dường tuỳ tâm mọi người sẽ có 5 mục cúng dường mình có note hình phía dưới ạ.
- Sau đấy tụi mình di chuyển đến IconSiam và ăn ăn ăn 😂😅😅😅 Đến 4h chiều đi spa massa đến 6h30 tối tụi mình ra bến river để lấy vé lên du thuyền. 
- Giá vé du thuyền nhóm mình mua là 1.100/1ng ( Du Thuyền Wonderful) và đợt tụi mình đi ngay dịp thái lan tổ chức bắn pháo hoa, may sao vừa bắn xong trời mới mưa không thui là phí cả dự định đi. Review thêm là đồ ăn trên du thuyền rất rất là ngon luôn mng ạ ( Cá hồi sashimi, tôm càng nướng, ghẹ cháy tỏi, soup tomyum và chế biến nóng hỏi va tươi ngon ạ ) Mình book qua a @Duy Khang Võ í.
- Tổng kết ngày 2 của nhóm mình là 10.000bath (4ng) chưa tính vé du thuyền vào nha. Do tụi mình lên du thuyền kêu rượu vàng nên hnay tốn kém.

🐥 NGÀY 3 ĐI BIỂN PATAYA VỀ TRONG NGÀY :
- Nhóm mình thuê xe full day : chi phí 10 tiếng 2tr8 + phát sinh 7 tiếng (1400bath) + tip bác txe 200bath ( Từ 6h sáng đến 10h tối )
- Mình book sẵn các dịch vụ cano biển + dù lượn + motor nước + thuyền chuối + ăn trưa khi đến đảo korlar : 1tr3/1nguoi ( Trò chơi rất vui và đồ ăn họ phục vụ ăn ngon.) 
- Khoảng 3h trưa lên cano di chuyển về đất liền tụi mình đi tắm rửa, gội đầu spa massa.
- Sau đấy nhóm mình đi ăn tối ở PUPEN Seafood : đồ ăn tươi ngon và quán nhìn sạch sẽ phục vụ cũng nhanh ạ. Giá đồ tươi biển nên không gọi là mắc. (2.800bath bill 4ng)
- Ăn xong tụi mình di chuyển đi xem sexshow 910k/1ng mua qua a Duy Khang Võ nha, trong đầu nghĩ rùng rợn lắm nhưng mà coi xong thì thấy hay nha kkkkk có ịch ịch lun hâhha
- Kết thúc di chuyển từ pataya về ksan là 11giờ đêm. Tụi mình 12h đêm vẫn di chuyển đi chợ China Town chơi nha 😂 
- Hôm nay ăn uống di chuyển nhóm mình tốn 9.000bath ( Chưa tính tiền thuê xe, vé sexshow, tour đảo đã thanh toán bên đại lí)  

🚗 NGÀY 4 : Ăn uống - Mua Quà 
 - Mình ăn sáng ở hội trợ trước platinum. 
- Mua bánh kẹo ở big c và mua quần áo cho con ở centralworl 
- Ăn ThaiCruise ở central và tối đi chínatown ăn hải sản
🚗 NGÀY 5 : Ăn tại Sbay và di chuyển bay về SG 

📮💵: 
# Nhóm tụi mình di chuyển hoàn toàn bằng tuktuk, taxi, grab. Vì không biết cách mò BTS nên di chuyển như vậy có phần tốn kém hơn. 
# Đi chơi 4 đứa mà hết 3 đứa đạo hải sản, cực mê hải sản. Ăn từ VN mà qua tới Thái vẫn đi kiếm cua tôm mà ăn 🥲 Nên mọi người đừng thắc mắc vì sao đi có 4member mà tốn kém tiền ăn uống như thế hichic
# Là con gái mình thích nhất gội đầu ở thái vì kéo tóc bằng máy sấy tóc vừa thẳng vừa đẹp ok lắm lun. Đi 5 ngày gội hết 3 ngày rồi. 😑
💵💵💵 Kết thúc chuyến đi về tới VN mình hết sạch tiền đem theo, trong đấy đã quẹt thẻ một mớ nên chả hình dung được tốn bao nhiêu cho chuyến đi này luôn 😅 Đi 2 cặp đôi / 4 người chắc khoảng gần 40trieu/1cặp/2ng ❤️ 

Triệu Ngân Đoàn Mình rút tiền thái qua atm nhờ chị này hỗ trợ
Duy Khang Võ Book ksan, xe đưa đón, sim, vé tro chơi.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn