Kalita Kafé - 176A Đ. Trường Sa, Phường 1, Bình Thạnh, HCM

Hồi Noel định đi mà huỷ rồi tới nay tui mới đi lại vì có đứa bạn nó mê mấy cái lồng đèn chim kia.

Công nhận là quán này deco đẹp nha. Đặc biệt là cái tần thượng nhỏ nhỏ như cái rừng nhiệt đới với mớ cây dương xỉ thân gỗ to và mớ kiểng lá khác. Mà tiết cái tui đi ban đêm nên chụp hình lên màu chưa được lồng lộn

Không gian quán cực rộng nha. ngoài sân thượng thì có tới 3 tầng lầu bên trong máy lạnh. Điểm trừ là chỉ có 2 nhà vs mà còn phân chia nam nữ nữa, 2023 rồi ??!

Giá nước thì cũng cỡ Katinat. Tui có thử trà sữa long nhãn khá ngon. Ko quá ngọt nhưng thơm lắm. Nhãn nhục chứ hok phải nhãn tươi nha. nhưng mà nhìu nên t dễ dãi bỏ qua 😂. 

Quán thuê hẵn mặt bằng kế bên để giữ xe luôn. Có quẹt thẻ đàng quàng hẳn hoi mà ko thu phí.

Ai đi hướng từ Đinh Tiên Hoàng lên cầu Bông thì vừa xuống cầu gặp hẻm to to đầu tiên là quẹo vô rồi đánh cái vòng tròn ra sông là thấy nha. Đi theo google map cũng chỉ vậy á. 

Bye bitches!

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📮 Kalita Kafé

176A Đ. Trường Sa, Phường 1, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

#review #foodblogger #cafe #vietnam

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn