Du lịch Myanmar có gì?

Myanmar có gì?

Đông Nam Á chúng ta có rất nhiều thứ để trải nghiệm, lại không phải xin visa, văn hoá - lịch sử đa dạng, cảnh đẹp nhiều,

Trong hành trình đi khắp Đông Nam Á, do Myanmar nội chiến nên mình không thể nhập cảnh Myanmar bằng đường bộ ở chuyến đi trước, đành bay vào,

Có hãng Myanmar Air bay thẳng SGN - Yangoon, vé tầm 2tr5/chiều, tuần 3 chuyến, khả năng delay 2 tiếng,

Nội chiến - cấm vận nhiều năm đã kéo Myanmar tụt hậu khá nhiều,
Ngày đầu tới Yangoon, đón mình là trải nghiệm Saigon 20 năm trước với cảnh sinh hoạt tối om của ngừoi dân, và cứ thế cúp điện liên tục, bất kể sáng tối,

Cấm vận, nên thực phẩm tự cung tự cấp, và đối với mình là khá rẻ nhưng với họ vẫn khá cao, nên qua đây chúng ta sẽ là những đại gia, ở Yangoon mình đã thấy giá rẻ, tới Bagan còn bất ngờ bữa ăn gần 15 món chỉ 7.000 kiat # 60.000 vnd, bill mình có 2 ly nước,

Myanmar hiện không có khách du lịch, nên hầu như không có thu phí tham quan,

Bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác
1 - Mất điện liên tục, sinh hoạt trong bóng tối nhưng Việt Nam nhiều năm trước
2 - Các trạm kiểm soát quân sự, mình thấy rải rác, quốc gia đang nội chiến mà,
3 - Những người đàn ông mặc longyi
4 - Những người dân với bột Thanaka dưỡng da và trang trí khuôn mặt
5 - Những khu chung cư cũ kỹ của Yangoon
6 - Những chiếc xe cũ kỹ đủ cả tay lái thuận và tay lái nghịch
7 - Tiền Kiat mất giá nên cứ trải nghiệm cảm giác thoải mái xaì tiền thôi
8 - Bagan và những ngôi đền trải dài trên một khu vực rộng lớn
10 - Trà Chai 500 kiat # 5k vnd uống cả ngày,
11 - Loại mỳ như bún gạo ở Việt Nam, đồ ăn ngon, và món giống phá lấu ở Việt Nam
12 - Và cái nóng 40* ở Bagan, kkk

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn