Kinh nghiệm ĐI BALI TỰ TÚC 6N5D CỦA NHÀ SỮA

ĐI BALI TỰ TÚC 6N5D CỦA NHÀ SỮA ❤️

☘️ Vé Máy Bay :
Theo thời điểm mình book trước chuyến đi 1 tháng - giá vé rơi vào tầm 6,5tr / người khứ hồi của Vietjet chưa bao gồm cân
Giá vé của em bé trên 2 tuổi rơi vào tầm 5,5 triệu. Mình có mua thêm cân nên vé 2 mẹ con là 14,3tr. Săn càng sớm trước chuyến đi giá sẽ càng rẻ nha.

🍀 Khách sạn : 
- Đêm đầu tiên và thứ 2 : The kuta beach heritage hotel . Khách sạn nằm ở Kuta, đi bộ vài bước ra tới biển, xung quanh có nhiều hàng ăn và trung tâm thương mại.
- Đêm thứ 3 : Amatara Royal Ganesha - CHSE Certified ( Ubud ) . Khuôn viên rộng rãi, nhiều cảnh đẹp, mỗi tội nhà vệ sinh hơi bé
- Đêm thứ 4 : Pini Sentana Village (Nusa ) Villa này mới mở nên đường đi vào khá xa, được cái rộng rãi thoáng mát, cơm họ làm cũng rất ngon. Khi đặt các bạn nên cân nhắc vì nếu đi Kelingking trước thì hơi ngược đường vì chỗ này gần phía Diamond Beach hơn. 
- Đêm thứ 5 : The Patra Bali Resort & Villas ( Kuta ) . Chỗ này thì không có điểm chê, đồ ăn ngon, phòng rộng rãi, có 3 bể bơi tha hồ chụp ảnh 😄

🍀 Hộ chiếu và chứng nhận covid :
- Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng
- Lưu ý, đối với những bạn nào làm phẫu thuật thẩm mỹ cần có hộ chiếu mới chụp ảnh gần nhất, vì bắt đầu từ năm 2021 ra luật mới nếu dùng hộ chiếu cũ xong sau đó làm cằm làm mũi ... nhìn thấy khác tí là cho trượt đi về ngay 🥹
- Chứng nhận covid bên việt nam mình quan tâm thôi, nhưng cần là chứng nhận trên app PC - Covid ngoài các app khác ko chấp nhận
- Để tranh thủ thời gian, trong lúc ngồi chờ đợi lên máy bay, hãy khai báo qr nhập cảnh bên indo trước, lưu lại mã, tới nơi họ quét cái là được đi luôn
* ☘️ Đổi Tiền : Đổi tiền việt sang USD -> sang Bali đổi USD sang IDR (Rupiah Indonesia). Đổi vừa thôi nhé đổi trước tầm 1.000 dùng thêm bao nhiêu đổi tiếp. Lưu ý chọn những nơi đổi tiền to, có máy đếm tiền nếu đổi nhiều, đừng ham những nơi có tỉ giá cao, dễ bị lừa. Nếu bạn muốn đổi những nơi có tỉ giá cao, hãy đi theo 2 3 người, quay clip lại khi họ đổi tiền, nhận tiền nhớ đếm kĩ lại từng tờ, vì những chỗ đó lúc đổi rất nhanh tay cất đi của mình ném xuống vài tờ, nếu ai lơ đãng ko kiểm tra lại là mất. Hôm trước mình có đổi thử 100$ bên nơi tỉ giá cao hơn các chỗ khác, lúc đầu họ đếm trước mặt rồi giả vờ bắt chuyện hỏi han để mình ko tập trung tranh thủ rút lõi, nhưng khi mình đếm lại thấy thiếu nên họ cho lại vào rất nhanh .
* ☘️ Sim : mình mua trước ở việt nam sang tới nơi lắp vào thôi , mua loại 2g dùng tẹt ga giá 290 vật lý là 380 esim
* 🍀 Về di chuyển :
* Mình chọn team Wira vì trước khi đi được chia sẻ thấy họ rất tốt. Và thật may mắn khi được đi chung với team. Do gia đình mình có em bé đi cùng, nên mình có nói chuyện để bên đó thiết kế cho mình 1 tour hợp lí nhất có thể. Các bạn trong team rất nhiệt tình giúp đỡ, thường xách đồ phụ giúp cho mình và chụp ảnh cũng rất đẹp. Họ sẽ đi cùng xuyên suốt chuyến đi của chúng ta và đưa mình đi bất cứ đâu mình muốn. Về giá cả thì mình thấy khá là hợp lí . Giá tính theo ngày, bạn đi đâu cần mua gì vé cần mua tour như nào, họ sẽ lo tất cho bạn và báo giá cụ thể từng ngày. Tổng các ngày đi của mình là 6.300.000 ird

❤️ Ngày thứ 1 : 
- Nhập cảnh : tới nơi nhập cảnh mình còn thấy nhanh hơn là bên việt nam mình . 
- Tài xế đưa đưa mình về khách sạn cất đồ và đi đổi tiền .
Sau đó giới thiệu tới 1 quán ăn khá ngon nhưng so với giá thì mình thấy bình thường. Chắc tại quen ăn Việt nam mình rẻ quá rồi 😄😄😄
Giá cho 3 suất cơm sườn - cơm gà - cơm bò và coca là khoảng ~ 670.000 ird 
- Ăn xong tài xế đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Vì bay tới nơi là rơi tầm 4h30 em bé nhà mình khá mệt nên không có đi đâu xa nữa
- Cả nhà mình có đi bộ lượn trong trung tâm thương mại dưới khách sạn Sheraton thì thấy có một chỗ khá hay ho cho bé đó là một cửa hàng bán tất cả các loại kẹo, đảm bảo bạn nào vào đó cũng thích mê, mà chụp ảnh màu sắc cũng lung linh

❤️ Ngày thứ 2 : Mình đi các điểm ở Ubud - đáng lẽ ra cái này mình nghe theo tài xế trước tư vấn đặt khách sạn ở ubud thì sẽ đỡ mất công di chuyển hơn
- Swing Bali - tới đây bạn có thể mang váy của mình theo hoặc thuê váy ở chỗ đó
- Giá vé tuỳ theo bạn đi lẻ hay nhóm. Có chụp ảnh hay không chỉ đi kèm mà sẽ khác nhau. Họ có bảng giá niêm yết
- Chụp nhiều cảnh đẹp nhưng đứng chờ xếp hàng rất lâu mới tới lượt nha
- Điểm di chuyển tiếp theo của mình là Cổng trời Handara Bali nhưng tới nơi thì thấy đoàn xếp dài quá đợi hơn 1 tiếng mới tới lượt nên mình quay xe luôn. Vì thực tế là muốn đi tới cổng Đền Lempuyang và do 1 phần có em bé đi cùng
- ULUN DANU BERATAN : vé vào cổng hình như là 75.000 ird
- - cả nhà mình dừng chân tại đây, thật may mắn khi lúc mình đi thời tiết rất đẹp, cảm giác khi bước tới đây như được tận hưởng bầu không khí trong lành mát mẻ mà rất lâu rồi không có. Tại đây có rất nhiều góc chụp đẹp, và có cả chỗ vui chơi cho trẻ con nữa
- Kết thúc 1 ngày nhà mình đi được 2 điểm. Về di chuyển bên này mình thấy đi lại đường xá hơi khó và đi hơi lâu, di chuyển các nơi thường mất 1 2 tiếng trên xe tuỳ vào giao thông
- ❤️ Ngày thứ 3 : 
- cổng Đền Lempuyang ( cổng trời bali ) : Lúc trước khi đi quyết tâm hí hứng dù có phải chờ cũng phải chụp tấm ảnh ở đây nhưng lúc tới nơi thì thôi khó quá bỏ qua em ko làm được. 
- Vé đi xe điện lên cổng trời và vé đi lên đền là tầm 100K ird / ng ( khoản này mình ko nhớ rõ lắm vì mình đi cả gia đình họ tính tổng tiền ) khi đi lên họ sẽ quấn khăn cho mình vì theo phong tục của họ là như thế. Lúc leo tới đền sẽ mất cỡ 3p thôi nên đừng ai như mình tưởng lâu chọn thuê xe máy đèo đc đúng 100m mất tiền nha 🤣
- Lên tới cổng đền sẽ có 2 điểm chụp, 1 là đền chính với những bậc thang cao vút. 2 là cổng trời trong truyền thuyết ( đến đoạn nhìn sang cổng trời thì đừng ngạc nhiên tại sao nó khác ảnh như vậy nha ) - cổng sẽ không có nước mà ng ta chụp dùng gương cho mình để phản chiếu phía dưới. Lúc đi cũng quyết tâm chụp mà lên tới nơi được thông báo chờ khoảng hơn 200 người nữa nhà em ai cũng xanh mặt di chuyển tiếp. Nếu ai muốn chụp điểm này phải đi từ sớm và xếp chỗ nha, cỡ chờ ít nhất 3 tới 4 tiếng rồi mới tới lượt
- Điểm tiếp : Cung điện nước Tirta Gangga
- Tới đây lúc đầu nghe giới thiệu cũng phải chờ hơn tiếng mới được chụp ảnh nhưng may mắn thay lúc mình tới lại không phải chờ đợi ai cả. 
- Vé vào cổng cá Koi : 50K/ người - thức ăn cho cá 10K/ gói to
- Sau khi chụp tại đây mình có di chuyển để tới thác Kanto Lampo nhưng không kịp vì 5h30 là đóng cửa, nên ai muốn đi hãy đi sớm
- Mình đi ăn tối tại quán cf : Temu Cafe - món ăn ngon, giá cả hợp lí, nhiều món lạ mắt ăn thay đổi được chứ mấy bữa trước ăn toàn cơm gà với mì gà mà không tìm được món khác. Giá cả mỗi món ở đây giao động tầm 65 - 85 ird

❤️Ngày thứ 4 : Nusa penida
- Vé đi tàu bên team #wira cho mình rồi đi sang tới đảo thì có lái xe bên đó đón luôn
Theo lịch trình của mình thì sẽ đi Kelingking nhưng do ở khách sạn gần Diamond Beach nên mình đổi đi Diamond Beach trước. Villa mình ở đường đi vào heo hút nhưng được cái lại cực kì rộng rãi và thoáng mát, lúc đầu đường vào khó đi quá còn tưởng bị lừa 😄
- mình ăn trưa tại quán ăn có trong set tour đi đảo rồi ra bãi biển Diamond. Chụp choẹt lưu lại khoảnh khắc rồi đi xuống dưới bãi tắm. Đường đi xuống bãi khá dốc và nguy hiểm nên đi cẩn thận nhé, lúc leo lên thì mỏi rã rời
- Điểm cộng là bãi biển trong xanh tuyệt đẹp luôn, giữa biển có một xích đu riêng chụp ảnh 50K/ ng
- Mình cho con chơi và tắm biển rồi về nghỉ ngơi sớm
❤️ Ngày thứ 5 : Gia đình mình đi -Kelingking, broken, angel billabong
Lên chụp ảnh và ngắm cảnh các địa điểm rồi quay lại cảng để về tàu lúc 4h30
Lưu ý bạn nào đi nhớ mang theo quạt nhé, đi tàu mà mở cửa nhưng ko có tí gió nào luôn
- mình quay trở về Ubud thì có tài xế đón và đưa đi ăn -> trở về Kuta nhận ks và nghỉ ngơi
- Bữa tối mình có ăn ở Warung Chef Bagus đồ ăn ngon- giá ổn - nhưng hơi cay- quán thiên về nhiều món cá 

❤️ Ngày thứ 6 - Nghỉ ngơi rùi lên đường đi về
- Ngày cuối cùng được ngủ nướng sâu hơn sau những chuyến đi. Mình dậy chuẩn bị đồ đạc và cho con ăn sáng xong sau đó check out và đi mua đồ lưu niệm
- Chỗ mua đồ lưu niệm mình thấy giá cả ổn tốt là một nơi giống như siêu thị, lái xe có đưa mình đi mà không nhớ tên, mình có chụp lại ảnh ở bên dưới, giá cả ở đây hợp lí không đắt như các nơi khác mà rất nhiều sản phẩm
- Mình ăn trưa ở 1 quán tên là : Bloody Sweet - đi qua rẽ vào vì thấy hình ảnh sườn ngon quá. Nhưng tới lúc ăn thì cảm giác hơi hụt hẫng. Được món cơm rang bò thì thấy ổn nhất - giá cho 5 người nhà mình ăn cả nước mỗi ng 1 suất cơm là ~ 970 ird
- Tổng kết lên đường về nước 🥰🥰🥰
- 🍀🍀🍀
- Điểm cộng khi đến đây là mình thấy người dân họ rất thân thiện và gần gũi, đặc biệt là anh lái xe đi với nhà mình cứ cười suốt thôi 😄 còn pha trò trêu đùa với con mình nữa, rất nhiệt tình. 
- Điểm trừ ở đây là đường xá hơi nhỏ, đi lại di chuyển tới các nơi lâu và mất thời gian, nên bạn nào đi hãy chuẩn bị một tâm hồn đẹp là ngồi trên xe khá nhiều thời gian nha

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn