LỊCH TRÌNH DU LỊCH TỰ TÚC HONGKONG 4 NGÀY 3 ĐÊM



LỊCH TRÌNH DU LỊCH TỰ TÚC HONGKONG 4 NGÀY 3 ĐÊM

 Ngày 1:

Nhập cảnh lần 2 là 1 trải nghiệm khác lần 1 khi lần này đến ở cổng xa nên được đi tàu điện vào khu nhập cảnh.
Đi Airport Express vào trạm Hong Kong, ăn trưa dimsum ở 添好運 - Tim Ho Wan (Shop 12A, L1/F, Hong Kong MTR Station, Central), khá ngon, điểm đặc biệt là chỉ được order 1 lần duy nhất, ko gọi thêm vì khá đông.
Đi MTR về nhà ở Wan Chai (Vịnh Nhỏ) cất vali.
Đi MTR qua trạm Wong Tai Sin đi miếu Wong Tai Sin (Huỳnh Đại Tiên).
Đi dạo khu Kowloon City, ăn bánh trứng ở 豪華餅店 - Hoover Cake Shop (tiệm hiện đã đóng cửa), ăn lẩu ở 牛精皇 - Niu Jing Wong (G/F, 60 Fuk Lo Tsun Road, Kowloon City), khá ngon.
Đi bus về nhà, ngủ quên trên xe bị lố trạm nên vô tình xuống ngay The Pawn, hiện là quán bar, nhà hàng hay lên phim bối cảnh thời dân quốc nè.
Đoạn này mệt quá nên ko nhớ đã về nhà bằng gì lun , hết ngày 1.

 Ngày 2:

Đi MTR ra trạm Central, ăn sáng ở 威記粥店 - Wai Kee Congee Shop (tiệm hiện đã đóng cửa), cháo ko ngon nhưng trà sữa ngon.
Đi MTR tới trạm Nam Cheong rồi đổi line tới trạm Tai Wai, đi miếu Che Kung (miếu Sa Công), mê từ lúc coi phim Truy Tìm Bằng Chứng nên quyết tìm tới đây.
Thuê xe đạp dạo khu Tai Wai do thích cảnh mấy khu nhà cũ ở ngoại ô trong phim TVB.
Đi MTR về Sha Tin Plaza uống trà chiều ở 翠華餐廳 - Tsui Wah Restaurant (chi nhánh ở đây hiện đã đóng cửa nhưng tiệm vẫn còn nhiều chi nhánh khác, tìm địa chỉ trên OpenRice).
Đi MTR về Yau Ma Tei tìm mua mấy đồ lưu niệm của Hong Kong do bạn nhờ nhưng tiệm đóng cửa.
Đi MTR về Tsim Sha Tsui, ra Victoria Harbour xem A Symphony of Lights (20h hàng ngày).
Đi MTR qua Central, dạo qua Lan Kwai Fong xong đi ăn tối ở 蓮香樓 - Lin Heung Tea House, quán dimsum hơn 100 tuổi đậm chất Hong Kong siêu ngon, tiếc là quán đã đóng cửa vào tháng 08/2022, mình thấy có quán 蓮香居 - Lin Heung Kui (2-3/F, 46-50 Des Voeux Road West, Sheung Wan) ko biết có bà con gì với quán kia ko, ghi cho mọi người tham khảo thử.
Đi MTR về Causeway Bay mua bánh trứng nướng và chè ở 聰嫂星級甜品 - Cong Sao Star Dessert (tiệm này đối diện 明記甜品 - Ming Kee Dessert và cả 2 đều đóng cửa nốt) về nhà ăn, hết ngày 2.

Ngày 3:

Đi MTR ra Sheung Wan, trở lại quán 忠記粥品 - Chung Kee Congee (Exit E1, Sheung Wan MTR Station) ăn sáng (cháo, quẩy, mì xào, bánh cuốn).
Đi bộ ra trạm Hong Kong, ra Central Pier No4, trên đường ghé 國際金融中心 - % Arabica (Shop 1050, 1/F, IFC Mall, 8 Finance Street, Central) mua cafe.
Đi tàu ra Sok Kwu Wan Pier của đảo Lamma (đảo Nam Á), đi miếu Tin Hau (miếu Thiên Hậu), do đi sai đường nên sau khi chụp 7749 tấm hình thì quay lại bến cảng ăn trưa hải sản, ăn bánh mochi sầu riêng rồi đi tàu về lại.
Đi MTR về Sham Shui Po (Thâm Thuỷ Bộ) uống trà chiều ở quán cũ 九龍餐室 - Kowloon Restaurant (282 Yu Chau Street, Sham Shui Po), dạo Sham Shui Po ăn vặt.
Đi MTR ra Yuen Long (Nguyên Lãng) định đi mua bánh bà xã mà tiệm đóng cửa nên dạo vài vòng rồi đi MTR về Tsim Sha Tsui East ăn tối dimsum ở 鴻星中菜 - Super Star Chinese Cuisine (chi nhánh này cũng đóng cửa nốt, chỉ còn 2 chi nhánh, tìm địa chỉ trên OpenRice).
Đi dạo Tsim Sha Tsui, tìm tới tiệm áo cưới của Hồ Hạnh Nhi, tối quá nên tiệm đã đóng cửa, chụp đỡ cái bảng hiệu cho đỡ ghiền .
Đi MTR về Causeway Bay mua chè ở quán cũ ăn tiếp, món chè trôi nước mè đen siêu ngon, hết ngày 3.

Ngày 4:

Đi uber ra trạm Hong Kong check-in gửi vali (dịch vụ in-town check-in hiện đang tạm ngưng).
Đi MTR tới trạm Fortress Hill, đi dạo North Point, ăn trưa dimsum ở 添好運 - Tim Ho Wan vì mê món này (chi nhánh này đã đóng cửa, tìm các chi nhánh khác trên OpenRice).
Tìm tới toà nhà Montane Mansion, trên đường đi ăn chè, uống trà sữa, bao ngon nhưng vì quán địa phương đi ngang thấy tấp dô quất nên quên ko lưu địa chỉ.
Sau khi chụp 7749 tấm hình ở khu chung cư thì đi MTR qua Harbour City ở Tsim Sha Tsui, xong đi ăn chiều ở Lan Fong Yuen.
Đi Airport Express ra sân bay, tạm biệt Hong Kong vào đêm muộn và hẹn gặp lại (nhưng đến nay chưa gặp được )

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn