Review Thailand trip 5 ngày chơi ít ăn nhiều với only 5 trịu

[Review Thailand trip 5 ngày chơi ít ăn nhiều với only 5 trịu 🇹🇭] [Share Chính chủ]

Nhớ mang ô vì mưa nắng hơi thất thường quý zị nhé

Ks Furama Silom Hotel: 500k/day ks 4 sao khá chanh xả =]]]]
Vé máy bay khứ hồi: 3tr5
Đổi tiền ở Phố Hà Trung - Mua sim ở Klook giá sẽ okela hơn mua sim và đổi tiền ở Sân bay

Trước khi đi nhớ đăng ký Thai Pass vì sẽ bị kiểm tra rất kỹ ở sân bay nha. 

—-
5tr kể từ đây nha 😉

Day 1:

Bay 12h tầm 14h30 đến Bangkok, sân bay to vc to đi mệt nghỉ nha ae ^^ Tuktuk với Grab ở Thái khá chát nên mình highly recommend mn đi public transportation
Đi City Line từ Sân bay về Trung tâm thành phố hết only 40 bath.
Từ ga A7 Ratchaprarop tụi mình được tuktuk mời đi 300 bath về ks nhưng mình đã quyết tâm đi bus 77 nên chỉ mất only 15 bath. Chỉ cần bảo xuống chỗ nào là cô thu vé bảo xuống nơi đó rất tận tình luôn ạ. 

Tối tụi mình đi bộ dọc đường Silom ra sông Chaophraya bắt phà qua bên kia sông hết 5 bath ( đi phà rất mê lun, sông mát rượi view cũng lunng linh nữa) vừa đi ra đầu ngõ thì thấy luôn IconSiam trong truyền thuyết nên ghé vào tiện ghé qua xem apple store ở tầng 3. lúc về thì quá 8h tối nên giá phà sẽ cao hơn xíu là 10 bath và chị thu vé có bảo mình qua 8h là hết giờ làm việc của chú lái phà và tiền này được gửi trực tiếp cho chú. Đi dạo một hồi mình quay về đường Silom ăn Pad Thai (150bath) và Tomyum(200 bath) thấy rất ngon và đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng trên đường về để ý một cái ngõ thì trong đó có đầy đủ xôi xoài, path thai ( only 50 bath) 
——
Day 2:
Sáng dậy ngủ đến 10h nên mình ăn vội mì rồi bắt Grab ra Chùa Wat Arun tính theo đồng hồ hết 70 bath + 20 bath phí cho grab là 90 bath để được mát mẻ qua chùa còn tạo nét, vé vào cửa là 100 bath. Sau chùa có phà đi qua chùa Wat Pho, trc khi đi wat pho mình book thuyền đi vòng quanh Thái trong 1h hết 500 bath, đi xong chú lái thuyền chở mình qua Wat Pho lun, mình qua nhưng nắng quá nên ghé tạm quán ăn gọi Thai Combo + nước hết 250 bath sau đó lại quay lại Wat Arun có bến tàu lên Thai Tourist Boat đi lên Asiaquatic hết 30 bath. Sau đó đi bus 01 qua China Town ăn tôm hùm 1500 bath/kg. Mình share 3 người 1 con hết 2205 bath. (À mua nước lọc hay gì các bạn cứ vào 7/11 nhé giá cả rất ok =]] đừng mua linh tinh vì ông bạn t gặp trên tàu bảo ổng mua chai nước 20 bath trong khi 7/11 bán 6 bath =]]])
Đang ăn thì mưa quá nên bắt bus 01 về ks hết 10 bath =]]]

Lưu ý: Đi bus xe k tự dừng. Lên phải vẫy xuống phải ấn nút stop.

Nói chung người Thái nice lắm lắm luôn ạ, hỏi ai cũng được chỉ dẫn siêu siêu tận tình lun nha cả nhà

Day 3
Sáng ra mình bắt bus lên Siam Square ( bus bao nhiêu các bạn tra maps với giá cả thì yên tâm rất rất rẻ nhé ^^ lúc trả tiền bus bạn dặn cô thu vé nhắc bạn xuống đúng điểm - kỹ tính hơn thì check thêm maps nữa nhé). Qua Siam Square chụp vài kiểu ảnh rồi ăn xiên sau đó bắt bus qua Khaosan Road, mấy cái móc khoá cute Thái Lan bạn có thể mua ở đây với giá 80 bath 1 set 5 cái (mua quán giữa giữa giá sẽ okiela như vậy nhé - còn mấy shop ở ngay đầu đường giá sẽ chát hơn =]]] bạn mình mua đầu đường 150 bath cho set i hệt =]]]) Xong mình bắt taxi (60 bath) qua một cái Mall tên là Central Plaza =]]] ở đây mình uống trà sữa Chatramue highly recommend uống Trà Hoa Hồng nha, xong mình ăn lẩu Thái ở MK Restaurant ( nước lẩu hem đặc sắc nhưng ba chỉ bò rất ngon) ngay tầng hầm rồi bắt bus lên Terminal 21 chơi chơi rồi ăn tối ở nhà hàng Thái "Madam Saranair" ngay gần đấy, highly recommend mn ăn Papaya Salad và Beef Salad ở đây siêu ngon nha - giá tầm 200 bath 1 đĩa, ăn xong mình bắt MRT và bus về ksan, trên đường về qua cái ngõ hôm bữa mua xôi xoài 100 bath và Pad Thai 50 bath cơ mà hem ngon bằng đĩa 150 bath hôm Day 1.
PS: đi taxi bạn cứ đi theo đồng hồ giá sẽ rất okiela nhé, đừng hỏi tiền hay mặc cả, còn tuktuk sẽ đắt hơn đi taxi đó =]]]

Day 4: lịch trình khá giống Day 3 nhưng ăn khác món. Sáng ra Siam Discovery quần áo khá đắt nên mình ghé Siam Center thử nước hoa cho chanh xả con người rùi ghé quán Somtam ngay gần đấy ăn đồ Thái (món cá ở đây khá ngon tuy nhiên gỏi đu đủ k ngon bằng day 3) Lưu ý ở Thái ngoài phí cho món ăn hầu hết sẽ cộng thêm 10% service charge và 7% VAT, ăn xong mình lại qua Khaosan road (gần Khaosan road có thư viện Bangkok khá đẹp. Bạn muốn vào khám phá thì nhớ mang Passport nhé) - mình massage kiểu Thái ngay đầu đường Khaosan 300 bath/h sau đó mua thêm ít quà lưu niệm rùi bắt bus qua Terminal 21 mua măng cụt ở tầng M (100 bath/1.5 kg - rẻ nhất cả Thái lun á =]]]) và uống thêm 1 cốc trà sữa hoa hồng Chatramue ở tầng 4, sau đấy lên tầng 6 quẩy thêm một đĩa soup tôm trc khi quay lại chỗ đối diện quán Madam Saranair ăn Steak (tên quán là cái gì Spanish í, cơ mà hỏi ra thì cùng chủ với quán Madam kia), xong xuôi ghé 7/11 mua ít đồ rồi đi MRT và bus về khách sạn. Còn sớm nên mình lên rooftop của khách sạn bơi chill chill xíu rùi về đi ngủ =]]]

Day 5: mình có việc riêng nên bạn skip ngày này nhé.

Day 6: bắt bus với MRT đi ra sân bay rùi về ^^ À check in xong xuống tầng 3 ăn nốt xôi xoài trước khi về nha (170 bath) =]]]

NOTE: đi về sân bay Thái nhớ xem cửa ra ở Bảng điện tử í, chứ chữ cái ABC ở trên vé k phải cửa ra đâu cc.

(Mình có ảnh và giá đồ ăn chi tiết bên trang cá nhân các bạn có thể ghé qua xem thêm nhé)

Follow fb m để xem thêm review các chuyến đi sắp tới nha ^^

#thailand #bangkok

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn