CHUYẾN ĐI BALI 1 MÌNH TỰ TÚC 6 NGÀY 5 ĐÊM

Mời các bạn xem những cảnh đẹp của Bali qua góc máy của mình 😉

🏖️ CHUYẾN ĐI BALI 1 MÌNH TỰ TÚC 6 NGÀY 5 ĐÊM 🏖️

✍️ CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ?
- Sim 4G 
- Passport còn hạn trên 6 tháng.
- Đổi tiền (đổi tiền Việt —> USD tại nhà, rồi cầm qua Bali đổi sang Rupiah)
- Book trước driver bên Bali chở đi bất cứ nơi nào mình muốn kết hợp hướng dẫn viên du lịch, mua giùm vé tàu, kiếm chỗ đổi tiền, giới thiệu nhiều quán ăn ngon….
(Mình book team Nyoman Sulendra , các bạn siêu nhiệt tình, chụp ảnh cực đẹp, sdt: +6281338643014 . Tải Whatsapp để liên hệ trước đặt lịch trình chốt giá từ nhà và liên lạc với driver bên Bali)

✈️ VÉ MÁY BAY: Mình book Vietjet khứ hồi HCM - Bali ở Traveloka

🏨 KHÁCH SẠN VÀ RESORT 
Đi 6 ngày 5 Đêm mình ở 5 nơi khác nhau
- Kuta: The Pavilion Hotel Kuta 
- Ubud:
+ Adenia House Ubud (ngay trung tâm Ubud gần nhiều chỗ ăn chơi)
+ Kastara Resort (High Recommend resort này, sang chảnh, lãng mạn, có hồ bơi vô cực, đồ ăn ngon, nhân viên tốt)
- Đảo Nusa Penida: VNS Beachfront Guesthouse (phòng đẹp, view hướng ra biển, gần cảng tàu)
- Jimbaran: The Astari Villa and Residence (khách sạn rất đẹp, hồ bơi to, nhân viên siêu nhiệt tình)

💵 Tổng chi phí cả chuyến đi: 15 triệu / 1 người

📍 Lịch trình chuyến đi

Ngày 1: 
- Bay sb Tân Sơn Nhất —> sb Ngurah Rai (Bali) gần 4 tiếng, check in ks tại Kuta

Ngày 2: 
- Driver đón tại ks Kuta —> cảng Sanur để di chuyển ra đảo Nusa Penida (driver có hỗ trợ mua vé tàu giùm, sang đảo Nusa có 1 driver khác trong team sẽ đưa bạn đi những nơi bạn đã lên lịch từ trước)
- Tham quan phía tây đảo Nusa: Kelingking beach, Angel Billaboong, Broken Beach, Smoky Beach, Crystal Beach, Paluang Clifff.
- Check in ks tại đảo 

Ngày 3:
- Tham quan phía đông đảo Nusa: Diamond Beach, Atuh Beach, Tree House, Suwehan Beach
- Chiều xe đưa bạn về lại cảng Nusa đón tàu về lại cảng Sanur , di chuyển đến Ubud
- Check in ks tại Ubud

Ngày 4: 
- Tham quan một vài nơi xung quanh Ubud: Tirta Gangga, Taman Ujung, Tibumana Waterfall, Sacred Monkey Forest, Alas Harum (chỗ này có Swing, ruộng bậc thang, hồ bơi view đẹp nhất bali, cực đông người)

Ngày 5:
- Tham quan một vài nơi xung quanh Ubud: Nung Nung Waterfall, Handara Bali Gate, Pura Ulun Danu, Leke leke Waterfall
- Chiều tối xe chở về Jimbaran , check in ks tại đây

Ngày 6: 
- Sáng xe đón đi tham quan vài nơi xung quanh Jimbaran: Tebing Pantai Balangan, Pandawa beach, Pantai batu barak bali (con đường giữa 2 vách núi đang rất hot bên Bali) 
- Trưa về check out, xe đón ra sân bay Ngurah Rai bay về lại Việt Nam

KẾT THÚC CHUYẾN ĐI

⛔️ Một vài cảm nhận và lưu ý khi đi Bali
- Đồ ăn rất ít món, ăn cũng tạm được, không ngon bằng Việt Nam, đa số mình ăn cơm và mì. Hải sản ít và chế biến cũng ko ngon
- Biển bên Bali view rất đẹp và sạch, nước trong vắt. Ngoài biển có thể đẹp hơn bên Việt Nam, còn mấy nơi còn lại mình thấy Việt Nam vẫn nhiều chỗ đẹp hơn (cảm nhận riêng)
- Đường bên Bali cực nhỏ và thường xuyên kẹt xe, thời tiết rất nóng. Nên book driver đi bằng xe ô tô cho sướng, đi xe máy khá cực
- Bali đẹp nhất là tháng 6 tới tháng 10 (cũng là mùa cao điểm cực đông khách, chỗ nào cũng đông)
- Bali xứng đáng là nơi để đi hưởng tuần trăng mật nha các bạn, resort có dịch vụ trang trí cho honey moon cực đẹp luôn. Mình đi 1 mình nên hơi buồn, tối vắnh teo và rất chán. Các bạn nên đi nhiều mình sẽ vui hơn
- Quan trọng nhất bạn phải chuẩn bị 1 sức khoẻ cực kì tốt. Vì chỉ có đi nhiều, leo nhiều mới có nhiều ảnh đẹp. Mình leo lên leo xuống ở cả Kelingking, Diamond Beach, Tree House, Suwehan và những con thác Leke Leke, Nung Nung…vẫn ok

Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn chuyến đi kế tiếp 😉

P/s: Tên từng địa điểm mình đi và khách sạn mình note trong từng hình nhé

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn