REVIEW ĐÀ LẠT 4N3Đ ỂNH ƯƠNG SỐNG ẢO CHÁY MÁY KHÔNG HẾT

REVIEW ĐÀ LẠT 4N3Đ ỂNH ƯƠNG SỐNG ẢO CHÁY MÁY KHÔNG HẾT
Chuyến đi đầu năm háo hức vì ảnh mấy bé hoa Mimosa cái xong hào hứng xách balo lên và đi Đà Lạt. Đi nửa đèo Mimosa mà không thấy đoạn nào hoa nở rộ :)) bù lại thì tới Đà Lạt vào ngày nắng đẹp nên là bội thu ảnh sống ảo hehe.
Đợt này Đà Lạt đang độ thời tiết đẹp nên ai có ý định đi thì tham khảo lịch trình 4N3Đ của tui dưới đây nha.
-------------------------
TỔNG QUAN CHUYẾN ĐI
⏰Thời gian: 4N3Đ
💰Kinh phí cá nhân: ~3tr500/người (chưa bao gồm vé máy bay)
🤘Số lượng: 2 người
🚴‍♀️Phương tiện: Máy bay, ô tô, xe máy
--------------------
REVIEW CÁC KHOẢN CHI TIẾT
1️⃣ Di chuyển:
- Di chuyển sân bay thì mn book LADO Taxi 215k niêm yết đứa ra sân bay thay vì đặt ngoài đắt gần gấp đôi.
- Thuê xe máy đi lại trong thị trấn: ~550k (120k/ngày + tiền xăng nếu mn đi nhiều như tụi mình).
Một số Homestay Đà Lạt không có dịch vụ thuê xe hoặc cuối tuần có thể hết xe thì mn tham khảo dịch vụ thuê xe máy trên ứng dụng Klook nhé, mình thuê xe số hết 120k/ngày thôi, xăng sẵn luôn, nhanh gọn thuận tiện.

2️⃣ Nghỉ ngơi:
Đợt này chúng mình ở Một Ngôi Nhà Homestay (Hẻm 67 Trạng Trình, Phường 9) nhe. Gần tới ngày đi Đà Lạt mới cuống cuồng đi tìm Homestay, hỏi bên nào cũng báo hết phòng mà hên sao tìm được Home này, decor xinh lắm.
Điểm cộng thì gần trung tâm, cách Hồ Xuân Hương khoảng 1km, cách quảng trường 2km. Home có 2 phòng thôi, tên là "Phòng đáng yêu" và "Phòng dễ thương" 😂, decor đúng kiểu studio chụp ảnh ấy, tui nhận phòng mà không nghĩ là để cho thuê thôi ấy, giá hạt dẻ có 500 cành/đêm thui. Bạn chủ 2k dễ thương mà nhiệt tình hỗ trợ bọn mình, bạn còn làm Photo chụp dạo, ai mà nổi hứng đi một mình thì thử hỏi bạn chụp coi sao.
Điểm trừ của Home chắc là con đường vào hẻm, bé xíu mà dốc nữa, mỗi lần lên xuống hơi đau tim nhen, được hôm về với đống hành lý 3 vali thì tui hơi hoảng xíu xiu.

3️⃣ Ăn uống:
Ăn uống thì tụi mình cũng không đi nhiều quán lắm đâu, chủ yếu ăn ở trên Phan Đình Phùng, Tăng Bạt Hổ, bữa ăn uống tử tế nhất chắc ở Vườn Mơ Quán, đồ ăn ngon hợp miệng, không gian thoáng đãng nhưng mà cũng đường bé và dốc nha huhu. Đúng đặc sản Đà Lạt mà!
Một số món nên thử khi tới Đà Lạt: Dâu lắc, Bánh căn, Bánh ướt lòng gà, Bánh tráng nướng, Kem bơ, Sữa đậu nành, Bánh mì xíu mại,...

4️⃣ Lịch trình chi tiết từng ngày
❗Ngày 1: Sân bay Nội Bài (Hà Nội) - Liên Khương (Đà Lạt) -> Nhận phòng Một ngôi nhà Homestay -> Thuê xe máy trên app KLook -> Dinh Tỉnh Trưởng -> Nhà thờ Don Bosco -> Ăn bánh căn bánh ướt lòng gà (07 Tăng Bạt Hổ) -> Chợ đêm Đà Lạt (dâu lắc)
❗Ngày 2: Cafe Bệt Chợ Đà Lạt -> Cung văn hoá thiếu nhi (13 Đinh Tiên Hoàng) -> ăn trưa Vườn Mơ quán (16/3 hẻm 13 nhà chung - Quán Chị Liễu) -> Dalanta chơi -> Kẻng Cafe -> về TT ngắm hoàng hôn -> ăn tối tại Cơm Đại Phát (82 Phan Đình Phùng) -> Nghỉ ngơi Homestay
❗Ngày 3: Ăn mì Quảng Tuyết (số 36 đường Ánh Sáng) -> Check in vườn hoa đỏ cạnh quán -> Dốc nhà bò -> Dốc em và trịnh (dốc số 7 Đà Lạt) -> Cà phê Tùng (Số 6 khu Hòa Bình) -> Nghỉ ngơi -> Túi Mơ To -> di chuyển sang khu The Camp Ville Dalat (xã Xuân Thọ)
❗Ngày 4: Săn mây Cầu Đất -> Check out Homestay -> Chika Farm -> Về trung tâm Đà Lạt trả xe -> về HN
Note:
- Vui chơi tại Dalanta mn có thể tham khảo "Combo Vé Zipline Đà Lạt High Rope Course + Vé Xe Trượt Thác Datanla" hoặc "Datanla High Rope Course" để trải nghiệm đường Zipline 100m xuyên rừng trên Klook, giá hợp lý mà không phát sinh phí, đến chỉ việc quét mã QR thôi.

5️⃣ Chi tiết một vài điểm tham quan nổi bật
* Dinh Tỉnh Trưởng: Nằm cuối đường Lý Tự Trọng, Phường 1, hình như không có người ở nên nhìn có chút heo hút. Hôm tôi đi trời nắng, bắt gặp rừng cây nhỏ ngay lối vào Dinh siêu to, nhìn như cổ thụ, bãi cỏ xanh, nằm ểnh xuống đọc sách thì chill phải biết vì tôi năm thử gòiiii.
* Nhà mục vụ Don Bosco: 4 Bùi thị xuân, Phường 2. Nhiều người lầm là nhà thờ Thiên Chúa giáo nhưng mà phục vụ cho mục đích sinh hoạt tôn giáo. Nhà Thờ Don Bosco có giờ mở cửa cố định hàng tuần cho khách thăm quan chụp ảnh nên mn lưu ý nhé (Khách tham quan chụp ảnh là 14h-15h45 T3-5-7).
* Cung văn hoá thiếu nhi Đà Lạt: 13 Đinh Tiên Hoàng, P2. Ở đây thu hút với khán đài có những hàng ghế trắng. Ban đầu đọc review thấy bảo vào free nhưng hôm mình đến mất 50k/người, bao gồm 1 đồ uống và vào cổng. Nước ở đây thì CHÁN! lắm nha, chụp ảnh xinh mà ghế vướng người là mất đẹp nên phải canh lúc vắng mà chụp ha.
* Đu dây Zipline ở Datanla vui lắm nha, mn mua combo cho rẻ nhé, đặt cho Klook cho tiện. Tính đi đu Zipline 1000m xuyên rừng dài nhất Việt Nam mà lại đặt nhầm thành "Combo Vé Zipline Đà Lạt High Rope Course + Vé Xe Trượt Thác Datanla". Lúc đầu bực mình vì đặt nhầm nhưng sau chơi lại thấy vui không tưởng , có sẵn các thiết bị an toàn và có hướng dẫn trước khi chơi, chưa bao giờ nghxi mình dám cheo leo trên cây vượt chướng ngại vật, leo trèo, tự móc và đu zipline băng núi. Nói chung là làm thứ chưa bao giờ làm!
* Dốc ở Đà Lạt (Dốc Nhà Bò, Dốc Em và Trịnh) thì siêu dốc và hot, lúc nào cũng đông người, đi qua dốc và chụp ảnh dốc như bộ môn thể thao mạo hiểm nên mn chú ý an toàn nhé.
* Cà phê Tùng ngay khu Hòa Bình, một trong những quán cf lâu đời nhất. Ngồi quán này phải thử đủ Combo nghe nhạc + ngắm cảnh ngoài trời + nhâm nhi bạc xỉu nhé, già tầm 35-55k
* Tiệm cà phê túi mơ to: Nhiều góc sống ảo đẹp, tươi xanh, khu vực trong nhà có mở nhạc chill chill nhưng mà khu ngoài trời thì đông đúc vì mn chụp ảnh quá trời. Đồ uống tạm ổn nhưng để ấn tượng thì chưa nha.
* The Camp Ville Dalat: Khu camping luxury, lều to như phòng khách sạn, có nhà tắm wc riêng bên ngoài, thậm chí còn có bồn tắm lộ thiên, ncl trầm trồ, khuôn viên sinh hoạt chung cũng rất sang, nhiều hoa tam giác mạch nở rộ khắp nơi, lên ảnh là ảo.
* Đồi chè Cầu Đất: thiên đường săn mây không dành cho kẻ dậy muộn "như mình". Ôi mẹ ơi =)) ncl phải dậy sớm đc đi săn mây thì đẹp lắm, vì 3 ngày mình ở đà lạt đều có mây đẹp, chỉ là mình k dậy nổi thôi :)))
* Chika Farm: Chỗ có mấy bé lạc đà ham ăn hay phun nước bọt trên tóp tóp. Quán chia làm 2 tầng, tầng trên order nước và ngồi trong nhà lồng, đi xuống bên dưới là khu vực trang trại thú, có khu ngồi uống nước nhìn mát mẻ hơn nhiều. Quán đông lắm nên không chụp được nhiều đâu.

6️⃣ Đánh giá và kinh nghiệm của tui
- Hum tui đi khắp cái đèo Mimosa mà không hề thấy bông hoa nào thấp dễ chụp nhiều như review cả. Ké được mỗi chiếc cây Mimosa giữa Chika Farm thui.
- Dốc, đặc sản Đà Lạt nên chuẩn bị giày phù hợp với tay lái vững, thuê xe số mà đi số 1 vẫn tụt dốc như chơi
- Hỏi rõ giá cả trước khi ăn uống
- Đồ uống ở cung thiếu nhi không ngon đâu, không phù hợp với giá tiền chút nào
- Ai có kinh nghiệm chọn dâu thì hẵng mua nhé, tui mua 2 hộp về ăn mà chua lét
- Đồ ăn Đà LẠt khá dễ ăn nhưng hơi nhiều mỡ, muốn ăn ngon nên vào mạn trung tâm Phan Đình Phùng có Bánh bèo Bà Hường, Bánh mì xíu mại Bé Linh.
- Ngắm hoàng hôn nên chọn mạn sân golf Đà Lạt thảm cỏ rộng, view nhìn thẳng mặt trời, ít người và chill hơn
- Nắng ở ĐL lên sớm, muốn săn mây nên dậy từ 4h nếu ở trung tâm và 5h ở khu Camping
- Lượn quanh Đà Lạt nên đi sáng đến đầu giờ chiều, nắng ĐL nhìn thế mà oải lắm, chiều muộn quá chơi đc ít mà di chuyển về cũng lạnh.
- Hết mùa hoa anh đào đà lạt lại có mimisa, phượng tím và ngàn loại hoa khác k lo thiếu hoa
- Đồi chè Cầu Đất đi sớm mới đẹp và ảo như mn quay, sáng rồi đi không còn ảo lắm đâu.

Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ!
#HoThienNga #travel #checkinvietnam #dalat #phuotluon

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn