MALAYSIA 🇲🇾 REVIEW 2D3N: MELAKA CITY

MALAYSIA 🇲🇾 REVIEW 2D3N: MELAKA CITY
Day 1️⃣:
• Di chuyển từ Singapore đến Melaka Malaysia, check in khách sạn. 
• Khách sạn: Bali sea view Residence. Giá 2trVND/3 nights. 
• Mua simcard Celcom tại 7 Eleven 25 Ringgit (R)
Day 2️⃣:
• Red Square (Dutch Square); Christ Church
• Stadthuys Museum, Old bank museum, Independence museum
• Ăn sáng với Chicken rice balls
• A'Famosa (Porta de Santiago)
• St Paul's Church
• Perigi Hang Li Poh (giếng cổ) & Poh San Teng Temple
• Bukit China – nghĩa trang Trung Quốc lớn nhất ngoài lãnh thổ Trung Quốc
• Ăn trưa tại Saravanna Indian restaurant – little India
• Malaysia - China Friendship Botanical Square
• Đi bộ dọc theo bờ sông
• Đi siêu thị đối diện với Taming Sari Revolving Tower
• Bơi và xông hơi tại khách sạn
• Ăn mì tôm tại khách sạn.
Day 3️⃣:
• Sultanates Museum, maritime museum, 
• Ăn trưa tại Saravanna Indian restaurant – little India
• Kampung Kling Mosque
• Cheng Hoon Teng Chinese Temple
• Malacca River Cruise
• Kampung Hulu Mosque
• Drink honey comb smoothie
• Kampung Morten and Villa Sentosa
• Malacca Straits Mosque for watching Sunset (di chuyển bằng Grab)
• Malaysian food Asham Pedas đối diện với Taming Sari Revolving Tower
• Jonker street
• Heeren Street Malacca (Eng Choon Association Clan House, Chee Ancestral Mansion)
• Baba and Nyonya Heritage Museum
Day 4️⃣:
• Ăn sáng tại Melaka sentral MC Station (nên thử món Lontong)
• Di chuyển bằng xe Melor từ Melaka (10:00am) đến Kuala Lumpur (KL) - bến TBS (12:30am)
• Mua thẻ di chuyển Myrapid với giá 20 R
• Check in khách sạn Leo Palace New Wing ở KL

🍓20 năm trước tôi đến Melaka – Malaysia, đọng lại trong tôi là một thành phố với quảng trường màu hồng xinh đẹp, duyên dáng và những con phố với rất nhiều ngôi nhà cổ giống Hội An. Tôi highly recommend mọi người đến thành phố này và trải nghiệm nhịp sống chậm. 

🍓Lần này Melaka còn để lại cho tôi hàng loạt ấn tượng tốt hơn nữa. Vào buổi sáng cuối cùng khi tôi di chuyển ra bến xe Melaka Sentral để đi đến Kuala lumpur (KL), tôi có dừng lại ăn sáng. 
🍓Tôi trò chuyện với một chú nhân viên tại quán, hỏi tên các món ăn và hỏi nhiều thứ khác. Tiếng Anh của chú không tốt nhưng với sự giúp sức của chân tay chỉ trỏ cũng đủ để trả lời các thắc mắc của tôi. 
🍓Khi đứng dậy trả tiền, chú nói với tôi là mọi thứ đã được thanh toán. Tôi đứng mãi để nói cháu xin được trả tiền. Một hồi rồi tôi hỏi, chú là chủ quán à? Chú nói là không, chú là phục vụ quán. Tôi cứ kỳ kèo mãi và cuối cùng đành cảm ơn chú. Thực sự lúc đó, tôi chỉ muốn khóc, tại sao người lạ lại tốt với người lạ đến vậy. 
🍓Ngoài câu chuyện đó thì thành phố này, giá Grab cực kỳ rẻ, đi khoảng 10km mà chỉ có 70kVND, căn hộ mà tôi đặt cũng tuyệt vời ông mặt trời, phòng sang xịn mịn, có bếp và máy giặt, bể bơi đỉnh, phòng xông hơi, khu vui chơi trẻ con. Giá 2 triệu VND/ 3 đêm

🍓Day 1️⃣: Sáng đầu tiên, tôi di chuyển ra quảng trường từ lúc 08:00 sáng, quảng trường vắng tanh. Đã lâu lắm rồi tôi quay lại đây, quảng trường vẫn duyên dáng như vậy và tôi như một đứa trẻ chạy tung tăng quanh quảng trường. Tôi ăn sáng tại Jonker street với món Chicken rice balls.
🍓Buổi sáng hôm đó là buổi sáng của bảo tàng, tôi lạc hết từ bảo tàng này sang bảo tàng khác, con gái hỏi mẹ ơi đây là thành phố Museum à? Bạn dùng link này:
🍓Sau đó tôi có đi đến một nghĩa trang của người Trung Quốc gọi là Bukit China, đây là nghĩa trang Trung Quốc lớn nhất ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Bạn có thể hỏi, tại sao đi du lịch vào nghĩa trang làm gì. Nói thật là tôi không đọc kĩ lắm về Bukit China, cứ nghĩ là một khu phố TQ nào đó, mà cuối cùng là nghĩa trang. Với tính cách của tôi, thì tôi vẫn trèo vào và khám phá đủ thứ ở đây. Không recommend cho các bạn khác.
🍓Tôi ăn trưa tại nhà hàng Saravanna - Ấn Độ, đồ ăn rất ngon và rẻ. 
🍓Tôi dành buổi chiều để đi bộ dọc bờ sông và chill tại Malaysia - China Friendship Botanical Square sau đó đi bộ ra siêu thị mua đồ về căn hộ nấu, rồi đi bơi và đi xông hơi tại khách sạn.

🍓Day 2️⃣: Buổi sáng tôi lại tung tăng đi vào 2 Museum: Sultanates Museum, maritime museum. Tôi vẫn tiếp tục ăn trưa tại nhà hàng Ấn hôm qua, đồ ăn vẫn rất cuốn hút. 
🍓Sau đó tôi quay lại khu phố cổ, vào Kampung Kling Mosque. Ở đây mọi người rất nhiệt tình cho mượn quần áo và khăn choàng đầu. 
Tiếp tới, tôi lại lạc vào đền Trung Quốc: Cheng Hoon Teng Chinese Temple. 
🍓Tiếp tới, tôi nhảy lên tàu đi khám phá dọc bờ sông. Tàu có thuyết minh tại từng điểm đến. Sau khi tàu quay trở lại điểm xuất phát, tôi lại đi dọc bờ sông, chiều ngược lại so với chiều hôm 1, có rất nhiều tranh tường cực kỳ đẹp. Chiều muộn ngày hôm đó, tôi bắt grab ra Malacca Straits Mosque để ngắm hoàng hôn. Đây là một điểm cực kỳ rất commend nhé, tôi có một buổi hoàng hôn cực đã mắt với view bao trọn hoàng hôn và nhà thờ. 
🍓Buổi tối tôi lại quay lại khu phố cổ đi lang thang qua những căn nhà nhỏ, ánh lên xinh đẹp trong ánh đèn đường.

🍓Dù thời gian ở thành phố xinh đẹp này là trọn 2 ngày tuy nhiên mọi điều tốt đẹp đã làm tôi cảm mến thêm. Rất nhiều khi một nơi nào đó kéo tôi lại không chỉ là cảnh đẹp, món ăn mà là tình người là điều níu chân du khách.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn