REVIEW Kuala Lumpur - Malaysia 4n3d chỉ với 5tr5/1 người



REVIEW Kuala Lumpur- Malaysia 4n3d chỉ với 5tr5/1 người 😱😱

🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️Hai mươi năm về sau bạn sẽ hối hận về những gì bạn không làm hơn là những gì bạn đã làm. Đừng sống cùng một năm đến 75 lần và gọi đó là cuộc đời, vì vậy còn trẻ hãy làm những điều mình thích để mỗi ngày lại có thêm một động lực cố gắng hơn ‼️
🌻Bài review này vừa là thông tin hữu ích mình gom nhặt từ chuyến đi, vừa là những kinh nghiệm tích luỹ cũng như cảm nhận riêng của mình khi lần đầu đặt chân đến Malaysia. Mong sẽ giúp ích được cho những bạn muốn đi du lịch nước ngoài nhưng kinh phí hạn hẹp cũng như những bạn đang quan tâm đến Malaysia ^^
———————————————

1, CHUẨN BỊ 👗👜🌂👞

📌Tiền: Tiền Malay 1 ringgit = khoảng 5,600-5,700vnd. Mình ở Thái Nguyên đổi tại Tiệm vàng Quý Tùng là 5,650 nhưng các bạn cùng chuyến bay của mình lại đổi ở Hà Trung (HN) với giá 5,700. Vì vậy trước khi đổi tiền các bạn có thể tham khảo 1 số nơi nhé. Mình đổi 7tr5 tiền Malay và 100 đô để dự trữ là đã thoải mái tiêu cho 2ng (chuyến đi mình có gặp được 2 người bạn Vn nữa nên chúng mình share tiền xe và tiền ăn nên cũng rẻ hơn nha)
📌Hộ chiếu: Malay là nước thuộc Đông Nam Á nên các bạn không cần làm visa, có hộ chiếu (passport là được thôi nhé). Mình làm cách đây 2 năm ở phòng xuất nhập cảnh trên công an tp, phí làm là 260k và sau 10 ngày sẽ ship về tận nhà.
📌Giấy tờ cần thiết khi nhập cảnh: Ngoài hộ chiếu thì đôi khi họ còn bắt các bạn phải đưa ra timeline cho chuyến đi tức là 1 tờ lịch trình cho chuyến đi, bạn sẽ đi như thế nào nên dù sao các bạn cũng nên làm 1 bản ra để thuận tiện cho việc nhập cảnh cũng như quá trình đi lại ở đó nhé
📌Sim 4G: Cái này đi du lịch nước ngoài là chắc chắn không thể thiếu, bạn mình đặt hãnh Tunetalk chỉ khoảng 130k còn mình mua trực tiếp là tầm 150k, có 15gb dùng trong 7 ngày, nếu chỉ cần 4g thì các bạn nên dùng loại này còn gọi thì khá nhanh hết tiền ^^ ngoài ra mình thấy một số bạn có thuê cục phát wifi để phát cho cả đoàn nhưng mình thấy cách đó có vẻ sẽ hơi bất tiện nên các bạn hãy tìm hiểu kĩ nhé

2, ĂN UỐNG 🍲🍝🍺🌽

✏️Đây cũng là vấn đề khiến mình phải lo lắng nhất khi đến Malay bởi vì cơm của họ hơi khó ăn, thực ăn thường rất cay và nấu theo kiểu pha giữa Trung Quốc và Ấn Độ nữa. Mình chủ yếu ăn ở các hàng ăn nhanh như KFC, MC Donald,... hoặc ăn các đồ ăn đường phố thay vì những nhà hàng hoặc quán cơm của người bên đó. Cơm của họ rất khó ăn nên các bạn chọn những món mì sẽ dễ ăn hơn nhiều nha ^^
✏️Các trung tâm thương mại lớn đều có food court bán đủ các món, có nơi bán cả món Việt, giá cả nhìn chung cũng không phải cắt cổ lắm, khoảng 20-25 RM (~120-150 ngàn VND) /người cho các hiệu khá đàng hoàng.
✏️Nếu bạn ở khu Bukit Bintang thì có thể tìm tới đường Alor – Jalan Alor (ảnh), chạy song song với đường Bukit Bintang. Đây là phố ẩm thực chuyên phục vụ khách du lịch với hàng chục nhà hàng bình dân san sát nhau, giá cả cũng phải chăng (chỉ cần 10-20 RM/người/bữa).
✏️Nếu bạn ở khu Chinatown thì có thể đi dọc đường Petaling (Jalan Petaling), một trong những đường phố nhỏ cắt với Jalan Petaling có một dãy quán hàng bình dân của người Hoa bán từ sáng đến tối các loại mì, cơm, cháo, bánh bao… Nếu muốn ăn món gì đó bớt Tàu hơn, bạn có thể hỏi đường tới Central Market.
✏️KL có rất nhiều nhà hàng bán đồ ăn nhanh. Nếu các bạn chỉ cần ăn uống đảm bảo vệ sinh và đủ năng lượng chứ không quan tâm đến việc thưởng thức ẩm thực lắm thì có thể làm khách của các cửa hiệu này. McDonald’s và A&W. Giá trung bình mấy chỗ này là 15-25 RM/người (gồm cả đồ ăn và đồ uống).

3, DI CHUYỂN ✈️🚝🚕🚞

✈️Máy bay: 

Có rất nhiều hãng từ HN-KL như vietjet, vietnamairlines, Malindo, Airasia ... mình chọn Airasia vì giá cả hợp lí, mình đặt từ tháng 2 với giá 2tr1 khứ hồi đi 8:55 về 12:40. Đây là hãng hàng ko giá rẻ nhưng mình thật sự bất ngờ vì rất chuẩn giờ và phục vụ rất nhiệt tình nữa. Tuy nhiên hãng chỉ cho 7kg xách tay mỗi người, nếu muốn mua thêm hành lí kí gửi mất tầm 600-700k nữa. Ai có nhu cầu đi Malay có thể ib mình mình sẽ tư vấn nha bởi vì mình cũng chuyên làm về vé máy bay và khách sạn ^^

🚞Từ Sân bay về Trung tâm: 

Có rất nhiều cách để các bạn đi từ sân bay về trung tâm. Xe bus là loại rẻ nhất, có 3 loại phổ biến là Airport Coach, Start Shuttle và Jetbus giá 10ringit/ chiều/ người. Tàu điện có của Transit và Express , Transit sẽ có nhiều điểm dừng hơn nên sẽ phải đợi lâu hơn giá khoảng 35ringit, tầm 15-30p sẽ có 1 chuyến tuỳ loại. Cuối cùng là taxi và grab, mình nghĩ nên dùng grab vì sẽ rẻ hơn giao động khoảng 60-70RM tuỳ thời điểm

🚖GRAB: 

Để di chuyển các địa điểm mình sử dụng grab cho thuận tiện nhất vì điểm đến đã có khi mình book, các bác tài người TQ khá đông, họ nói tiếng anh cũng bt đủ hiểu thôi, nên các bạn nên hỏi qua Lễ tân trước khi book nhé. Các bạn không nên book chung chung mà nên đứng ở 1 điểm nhỏ nào đó sau đó ghi in front of .., near.., next to,... và sau đó chụp hình chỗ đó lại sẽ dễ nhận diện hơn. Như hôm mình đặt ở suria Klcc về ksan cái Suria đó to quá đến mức mà mình mất gần 30p để tìm dc xe.

🚌Từ KL sentral đến Malacca: 

Lúc đi mình book bằng grab nhưng Malacca có rất nhiều điểm mình book bừa 1 điểm và kết quả là mình bị thả ở 1 khu lạ lẫm nào đó. Mình khuyên các bạn nếu book grab đi Malacca nên chọn điểm Christ Church Melaka sẽ dễ hơn nhiều. Cách t2 có thể đi bằng bus, xe bus chính là phương tiện đi từ Kuala Lumpur đến Malacca nhanh chóng, tiện lợi nhất. Các bạn tới bến xe Bersepadu Selatan mua của các hãng như LA Holidays, Delima (hãng này là nhiều giờ xe chạy nhất) hay KPB Ekspress. Giá xe sẽ dao động từ 10MYR – 25 MYR. Xe sẽ dừng ở Melaka Sentral, từ đây bạn bắt tiếp xe bus số 17 để vào khu phố cổ. Cứ 15 phút sẽ có một chuyến, điểm dừng ở quảng trường Hà Lan giá vé rất rẻ 1,5 MYR

4, CHỖ Ở 🏩🏠

🧩Nên ở khu nào khi đến KL: Gợi ý cho các bạn một số khu vực mà các khách du lịch thường lưu trú như Bukit Bintang là quận mua sắm và giải trí bậc nhất ở đây, khu KLCC được mệnh danh là trái tim của KL nhưng giá phòng ở đây sẽ cao hơn giá ở những khu vực khác, ngoài ra có khu Chinatown, KL Sentral và Chowkit cho dân sành mua sắm
🧩Sau rất lâu đắn đo mình đã đặt ở Hotel Transit số 42 Jalan Pudu, Bukit Bintang. Khách sạn này có giá tầm 600-1tr8 tuỳ thời điểm và tuỳ hạng phòng. Theo mình thấy thì khách sạn này có vị trí vô cùng thuận lợi để đi các nơi, view đẹp, sạch sẽ và nhân viên rất thân thiện. Đến đó bạn sẽ phải cọc 80RM và khi về sẽ dc trả lại 50RM còn 30RM là phí dành cho khách du lịch, bất kì ks nào ở Malay cũng sẽ thu thêm phí nha.

5, CÁC ĐIỂM VUI CHƠI 🤹🏻‍♂️🎪⛲️🎡

* KL Sentral:

📌Suria KLCC: Nằm ngay dưới chân toà tháp đôi Petronas nên không thể bỏ qua, ở đây có tất cả các thương hiệu đắt đỏ trên thế giới và đặc biệt hãy ghé nhà hàng Du Viet ở tầng 4, nhà hàng Việt Nam nếu lỡ thèm các món Việt trong những ngày ghé thăm đất nước này
📌Pavillion: Đây là một trong những shopping mall lớn nhất ở Kuala Lumpur. Pavillion nằm ở ngay khu Bukit Bingtang là nơi tập hợp hàng trăm thương hiệu lớn nhỏ từ Chanel, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo, Coach, Burberry, Gucci… Bên cạnh đó cũng cos các thương hiệu thời trang có giá dễ chịu như Zara, Forever21, H&M, Conton On, Uniqlo, Mango… hay các thương hiệu mỹ phẩm như Sephora, MAC, The Body Shop…
📌Thean Hou Temple (Free vé): Ngôi chùa linh thiêng này được xây dựng với tông màu chủ đạo là vàng đỏ, lên hình cực kì đẹp ^^ thế nhưng bắt grab đến đây rất dễ nhưng khi về rất khó có xe nhận nên mình khuyên các bạn đi bằng taxi và nhờ họ chờ mình sẽ tiện hơn
📌Động Batu (Free vé): Động batu rất đẹp nhưng leo rất mỏi vì vậy các bạn nên đi giày, bên trong hang động rất buồn; hãy mang theo một bộ quần áo dự phòng nếu bạn có ý định tham gia tour spelunking (hoạt động bò, trườn khám phá từng ngóc ngách của hang động)
📌Tháp đôi Petronas: Đây là điểm mà bạn nhất định phải ghé qua để check in, nếu chỉ chụp ảnh bên ngoài và vào Suria để tham quan thì hoàn toàn miễn phí, nhưng nếu bạn muốn đi vào trong tháp để ngắm nhìn toàn thành phố thì sẽ mất khoảng 250-300k khi mua qua klook nha
📌Quảng trường Merdeka: Đây cũng là một điểm mà các bạn không thể quên nha, đến thì rất dễ nhưng khi về để đặt xe thì rất khó vì nó quá rộng nên các bạn lưu ý nên đi ra 1 điểm nhỏ nào đó có biển hiệu cạnh đó rồi hẵng book nha. Buổi tối ngta tụ tập ở đây rất nhiều nhưng thanh niên Malay họ vẫn còn thích đua xe nên mình hơi sợ chút 🤣
📌Chinatown: Nghe china là mn sẽ đoán dc ngay là con phố này toàn người Trung rồi, đến đây cũng ko có gì nổi bật cả chỉ là đến cho biết thôi, đồ ăn đường phố khá nhiều nhưng mình không thử vì trông có vẻ rất cay 😞
📌Chợ đêm Jalan Alor: Được gọi là trung tâm văn hóa của các món ăn địa phương của thành phố, Jalan Alor nằm ngay sau Jalan Bukit Bintang. Đơn giản, nơi đây bạn sẽ thấy là một con đường, dải các nhà hàng hải sản Trung Quốc, những hàng rong, quầy hàng nằm ở hai bên của lối đi với những bàn nhựa và ghế tràn ra đường.

* Melaka:

📌Quảng trường Hà Lan: Xung quanh quảng trường này có rất nhiều thứ để sống ảo, không khí ở đây thật sự rất trong lành, thời tiết vô cùng dễ chịu, nếu các bạn có thời gian thì hãy ở đây trọn vẹn 1 ngày đêm bởi vì nó rất lãng mạn và cổ kính.
📌Jonker Walker: Nó là kiểu 1 dãy phố cổ kính na ná Hội An, kiến trúc các nhà ở đây đậm chất xưa, chủ yếu ở đây bán đồ ăn và đồ lưu niệm.
📌Thánh đường Hồi giáo Straits (cái này mình ko có thời gian đi nên sưu tập thông tin cho mn): Straits Mosque nằm ven biển phía đông của đảo Malacca – một hòn đảo hoàn toàn nhân tạo và là niềm tự hào của người dân nơi đây. Thánh đường mở cửa hằng ngày từ 5 giờ sáng tới 9 giờ tối, không mất tiền phí. Quy tắc đầu tiên là tuyệt đối không được đi giày vào bên trong thánh đường, sau khi bỏ giày ở những nơi có biển quy định thì cần rửa sạch chân ở những vòi nước phía bên phải cổng vào. Nếu bạn đang mặc trang phục như quần ngắn hoặc váy ngắn thì phải dùng khăn quấn quanh chân trước khi vào thánh đường.
📌Bảo tàng Baba – Nyonya (cái này mình cũng ko đi nhưng vẫn gợi ý cho các bạn bởi nó khá đẹp, mỗi ngôi nhà một màu sắc khác nhau cực ấn tượng)

6, NÊN MUA QUÀ GÌ? 🧸🎁🛍🎀

📍Một số đặc sản Malaysia nổi tiếng phải kể đến như trà sữa sủi bọt Teh Tarik, socola sầu riêng, cà phê sữa, các loại gia vị, nước sốt với mức giá rất ok nha. Ngoài ra có thể mua đồ lưu niệm ở các chợ đêm nhưng nhớ hãy mặc cả đó ^^
———————————————

TỔNG CHI PHÍ CHUYẾN ĐI 💸💸

👉🏻7,800,000/2 người và còn thừa 40ringit làm kỉ niệm cho chuyến đi này (đây là tiền mang đi chưa tính tiền vé máy bay và khách sạn)
———————————————

LỊCH TRÌNH TÓM TẮT 🎰📆

🔆Ngày 1: 

Di chuyển từ Nội Bài -> sân bay Malaysia-> bắt grab về khách sạn -> check in nhận phòng -> ăn tối tại jalan alor-> trung tâm thương mại Pavillion (cạnh Pavillion là 1 chuỗi các ttam thương mại nên các bạn ghé 1 thể luôn nha)

🔆Ngày 2: 

Tham quan Suria KLCC-> tháp đôi Petronas -> ăn trưa tại quán cơm gần đó (nhưng thật sự mình ko ăn được vì gạo của họ kiểu gì ấy)-> Di chuyển đến Thiên Hậu bằng Grab-> Mất 1 tiếng để có xe grab từ Thiên hậu về ksan 😭 -> Đi Chinatown -> Về tháp đôi chụp ảnh buổi tối vì ở đó về đêm rất lung linh

🔆Ngày 3: 

Tham quan động Batu-> Bắt grab đi Malacca (nên đi bus hoặc tàu điện các bạn nha)-> quảng trường Hà Lan (nhà thờ ở đó luôn)-> Jonerwalker-> Dạo bên bờ sông-> Bắt taxi 20RM ra bến bus-> Mua vé bus hết 14,2RM/1ng đi 2 tiếng về đến KL sentral-> Bắt grab về ksan-> Đi chợ đêm mình ko nhớ nổi tên nhưng đến đó thật sự thật vọng vì tối om và ko có gì cả :)-> Ra quảng trường hóng gió và xem các bạn Malay đua xe :))

🔆Ngày 4: 

Check out -> Tham quan chụp ảnh quảng trường Merdeka-> Bắt grab hết 65RM ra sân bay để xuất cảnh và lên máy bay. Còn thừa nhiều tiên nên mình mua ít đồ ở sân bay về làm quà nhưng đồ ở sân bay đắt lắm các bạn nên mua ở các shop ở ttam thì sẽ rẻ hơn
Lúc đi hào hứng bao nhiêu thì lúc về càng lưu luyến bấy nhiêu. Trước ngày đi mình đã định từ bỏ vì mình bị đau mắt bỏ rất nặng nhưng vì quá háo hức chờ đời suốt 4 tháng trời nên mình vẫn quyết định đi và đúng là Malaysia đã ko làm mình thất vọng tí nào ❤️
———————————————
#review
©️ Hoang Thu Trang

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn