Review lịch trình Đài Loan 7n6d khoảng 15tr/người (thuê xe riêng)



Review lịch trình Đài Loan 7n6d ạ🤣 

Tổng chi phí: ~15tr/người, do nhà mình hầu như thuê xe riêng đi hết nên giá sẽ cao hơn đi tàu, bus
❗️Nhà mình đều có visa Châu Âu nên xin e-visa nhanh gọn, nếu visa các nước nằm trong list được miễn nằm ở passport cũ thì mọi người nhớ mang cả passport cũ mới đến sân bay nhé
📍Vé máy bay mình đặt khứ hồi Vietjet 4tr3/người (20kg kí gửi mỗi chiều + chọn ghế), em trai mình đặt sau vé giảm còn có 3tr5

📍N1: Hà Nội - Chiayi

- 18h50 hạ cánh, mình đặt xe bên Đặt Xe tại Đài Loan đón về khách sạn. Lúc nhập cảnh có nhân viên hỏi bác mình là rời sân bay sẽ ở khách sạn nào. Sau khi về khách sạn mình dẫn nhà đi ăn ở quán cơm gà ngay đối diện ga nhưng do muộn quá nên hết cơm gà, còn mỗi cơm thịt kho nhưng thịt vụn nhà mình không ưng🥹
- Mình ở khách sạn Yoyo Hotel - Chiayi ngay đối diện ga tàu. 3580 tệ/phòng 2 người/2 đêm có ăn sáng. Khách sạn phòng rộng rãi, thang máy hơi rắc rối vì phải đổi thang. Điều hoà nóng hơi lâu mà bạn bác mình ngủ bị bóng đè😧 mình thì ngủ ngon :v

📍N2: Chiayi

Sáng cả nhà đến trường dự lễ tốt nghiệp của mình rồi ăn tạm ở 7-11 lun. 3h mới về đến ksan nên nghỉ ngơi rồi tối đi dạo phố shopping, ăn lẩu ở Muki shabu gần chợ đêm Wenhua. Cũng ngon đó mà lên đồ lâu xỉu🥲🥲 ~3500/5 người
Xong tạt qua 50Lan mua trà sữa cho 2 chị em🤣

📍N3: Alishan - Taipei

- 6h sáng mình check out ksan. Vẫn thuê xe bên page đón đi Alishan. Alishan siêu đẹp siêu siêu đẹp nhé =)))) không khí cực dễ chịu. Mùa này bình minh lên sớm qá nên cũng ko kịp chuyến tàu Zhushan nên nhà mình ko ở qua đêm để ngắm. 
- Vé vào Alishan 300 tệ/người còn có thẻ sv thì 100 tệ nha. Vé xe điện 60 tệ/ng, tàu hoả 100 tệ/ng/chiều. ❗️Mình ít thấy ai review route đi trong Alishan nên khuyên những bạn có ít thời gian như mình thì đi xe điện lên bến Zhaoping, trekking từ đó đến bến Shenmu để đi tàu hoả về bến Alishan. Nhà mình lang thang từ 9h-11h30 mới đi tàu hoả xuống ăn trưa. Chụp ảnh nhiều thì sẽ đi lâu như thé hoặc hơn nhé =))) Ko thì mất tầm 1,5-2 tiếng thui. 
- Ăn trưa trong khu đó xong xe đưa mình ra bến HSR đi Taipei. Mình đặt vé qua Klook ~>600k/ng.  Mình ở Chair man Hotel cách ga tầm 6-700m, 9k2/phòng 2ng/4 đêm, không có ăn sáng, nhà vs hơi bé nhưng nhìn chung giá đó đặt sát ngày trên Taipei thì phải chấp nhận hoy. Tối đi ăn Steak ở人从众厚切牛, nvien toàn người Việt thui :v 

📍N4: Hoa Liên

- 7h - 19h: xe đón từ khách sạn -> Qingshui Cliff -> Taroko -> Taipei. Đi đi mn Hoa Liên đẹp lắm =)))) mỗi tội khs mn đi nước xanh ngọc đẹp lắm mà mình đi đoạn Swallow Grotto nước màu xi măng nhưng nhìn vẫn đẹp =)) trông chất vl
- Tối nhà mình đặt ăn ở City Star 24HR HK style xong lại đi mua trà sữa WooTea ở Ximending🫣

📍N5: Dã Liễu - Thập Phần - Cửu Phần

- 8h xe đón nhà mình đi Dã Liễu. Ôi đoạn chụp ảnh với tượng Queen’s Head đông thấy sợ nên mình chụp riêng một cái rồi về ghép bà ngoại đứng cạnh 🙂 hình như vé 120 tệ
- Sau đó nhà mình đi Thập Phần để ngắm thác với thả đèn lồng. Nhưng mới đến đầu cầu lên thác thì em trai mình làm rơi đt xuống nước 🙂 Sau khi ngồi đợi hỗ trợ lội xuống vớt thì cả nhà mình quyết định ra phố cổ thả đèn thôi. 250 tệ/đèn 4 màu 4 ý nghĩa
- Thả xong đèn nhà mình đến Cửu Phần, lúc này cũng 2h và mn khá mệt rồi nên ăn trưa ở nhà hàng đối diện A-mei Tea house. Mình từng ngồi uống trà trong Tea house rồi nhưng thấy cũng không phải quá đặc sắc nên bạn nào có thời gian muốn thưởng trà chill chill thì vào ạ
- 6h nhà mình về đến Taipei 101 vào lượn lờ, ngồi cafe ở tầng 4 rồi sang toà ATT gần đó ăn lẩu Laowang Hotpot. Đồ tươi, ngon

📍N6: Bảo tàng Cố Cung 

- Sáng cả nhà đi bảo tàng Cố Cung, vé 350 tệ/người. Ai thích ngắm hiện vật, lịch sử thì chắc sẽ đê mê trong này lém. 12h nhà mình lên nhà hàng tầng 4 ăn trưa uống cf
- Chiều đi bus về khách sạn nghỉ ngơi rùi chiều đi bus đến Dadaocheng dạo phố. Mình chỉ dạo 1 đoạn chưa đến đoạn thuê quần áo chụp ảnh. Style kiểu cổ xưa xinh lắm mỗi tội đông quá🥲 Xong ra cảng với mong muốn ngắm hoàng hôn nhưng mưa ạ

📍N7: Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch - Hà Nội

- 9h sáng mình dẫn mọi người đi ăn sáng ở Yonghe, đông xỉu 🥲 Xong đi Poya với Watson ngắm nghía mua đồ
- 11h30 check out rồi đi ăn trưa ở ShengYuan Xiaolongbao, xếp hàng lâu nhưng xứng đáng nhé ạ. Đối diện là Đài Tưởng Niệm lun òi. Rộng xỉu. 3h về đến khách sạn ngồi tí gọi taxi ra sân bay về
🙉Do bà ngoại mình ở lại thêm 3 ngày nên mình đưa bà đi Taichung chơi Hồ nhật nguyệt (vé du thuyền 300 tệ/ng) - chùa Baiyang (vé 50 tệ/ng) - miếu Wenwu - chùa Ci’en. Khách sạn Taichung ở Kiwi express đối diện ga một tẹo, ~2k/phòng 2ng/2 đêm, có ăn sáng đơn giản
Sau đó xuống Tainan ở ksan Tie Dao Hotel 1k5/2ng/đêm, to vãi ạ. 2ng nhưng được xếp vào phòng 4ng =))) Ăn sáng thanh toán tại ksan. Định đi Anping nhưng mệt cá nên thôi tối đi bộ ra Tainan Park rùi đi Focus Square ăn trưa, lượn lờ
Ngày cuối thuê xe đón từ Tainan - FoGuangShan - Chùa Long Hổ. FoGuangShan nên đi nhé ạ nhưng nó rộng lắm mà còn nắng nữa🥲🥲🥲 chùa Long Hổ thì hiện đang sửa nên chỉ đi vào miệng Rồng đi ra miệng Hổ là hết chứ ko vào đc toà bên trong

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn