Ăn gì ở TQ, nếu không ăn được đồ Trung Quốc

Ăn gì ở TQ, nếu không ăn được đồ TQ?

Mình ở VN rất ít khi ăn bánh, nhất là bánh ngọt. Có vào chỉ mua cho con hay uống tạm cafe. Tuy nhiên, sang TQ lại ăn rất nhiều, một phần do lạnh - bánh ngon, ngọt thanh và đổi vị sau nhiều ngày dài ăn đồ dầu mỡ.

Cũng như VN, nhiều chuỗi thương hiệu như Paris Baguette hay tiệm bánh handmade hoặc tiệm bánh kiểu địa phương ở mọi nơi. Để lựa chọn nhanh, gọn mình hay vào Holiland, bánh ở đây da dạng, đủ kiểu như l ở Tây, Hàn, VN... lại tuỳ biến theo vị và có thêm loại bánh theo địa phương.

Quán Holiland ấn tướng nhất với mình là ở "Ngõ rộng hẹp" tại Thành Đô. Hình ảnh mình chia sẻ trong feed là ở đây.

Note nhỏ nữa chuỗi ăn nhanh tại TQ như KFC, McDonalds, Burger King hay Dicos ăn "rất ngon". Do chất lượng bánh, gà - bò, rau và đặt biệt phô mai. Khẩu phần lại được thiết kế phù hợp với sức ăn của người Á, một số tiệm ở vài vùng có bán thêm cơm, nên ăn vừa đủ không ngán. Các bạn nên thử, khác hẳn ở VN hay Mỹ nhé.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn