Du lịch Singapore tết ra sao?

Gửi các bạn review của nhà mình về chuyến đi dịp tết Tây vừa rồi. Review chỉ là ý kiến cá nhân, nếu các bạn không hợp thì có thể lướt qua nhé 🧡
✈️Scoot
+ Free hành lý kí gửi dù không mua, không biết các chuyến khác như thế nào
- Delay 1 tiếng chiều Sing-SG và không hề thông báo
🏢 V Hotel Lavender
+ Gần MRT, nhiều quán ăn đa dạng xung quanh
- Phòng vệ sinh hôi, cách âm kém
🍱🥤: 
* Song Fa Teh - Jewel
+ Nước canh thơm ngon, thịt tươi
- Không đặc sắc
* Toast box
+ Bánh Ham and cheese ngon
- Bánh mứt Kaya ngọt, coffee không bằng cf Việt
* Bread Street Kitchen;
+ Beef Wellington, Cá Tuyết, Fish and Chips ngon
* Cơm gà Hải Nam - Maxwell:
+ Cơm ngon
- Gà bở hơn gà công nghiệp ở VN
* Mì sate - Maxwell: mình quên tên rồi
+ Mì dai ngon, cay thơm mùi sate
- Xếp hàng 45phút, chắc đợt mình đi cuối tuần và lễ nên đông
* Nước mía và nước dừa
+ Ngon
* Chè Ang Chew
+ Chè Durian Sago và Mango Sago đều ngon
- Quán nhỏ, mình đi dịp đông quá nên phải share bàn
* Geylang 9 cháo ếch:
+ Cháo ngon
- Ếch bở, không thấm. Mình thích ăn cháo ếch ở quận 7 hơn
* Tiong Bahru Bakery - Fort Canning:
+ Croissant, Burger ngon
* Bánh bao bên cạnh khách sạn:
+ Vỏ bánh mềm ngon
- Nhân quá ngọt
* Food court bên cạnh khách sạn:
+ Đa dạng: món Hoa, Nhật, Việt,...
* Mr Coconut- Jewel:
+ Signature ngon
* % Arabica - Capital Spring
+ Đậm mùi thơm, cảm nhận được hậu vị
* Trái cây - MRT City Hall: 
+ Kiwi, táo ngon
- Mắc xỉu 😭 
🚗: Grab
+ Phù hợp với đoàn có người lớn tuổi
- Mắc, và phải kiếm chỗ quy định đứng đón xe
🚈MRT và bus
+ Dễ sử dụng, nhanh, tiện lợi, không biết thì hỏi nhân viên tại quầy, hoặc hỏi người xung quanh
👍 Vài kinh nghiệm mình trải qua:
- Không được ăn/uống tại MRT (chỗ chờ và trên tàu). Quy định: phạt 500 đô
- Nếu thẻ Ezlink còn nhiều tiền, tại sân bay có quầy cash refund
- Chiều Sing-Việt Nam: không cho đem chai đựng chất lỏng có vòi (dù là chai đựng dầu gội), không đem lăng khử mùi cỡ lớn (tầm 35g)
Cảm ơn anh chị và các bạn đã đọc tới đây 🧡

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn