Chia sẻ Kinh nghiệm thuê xe tự lái tại BangKok

[Chia sẻ] Kinh nghiệm thuê xe tự lái tại BangKok

Mình vốn thích lái xe rong ruổi và khám phá các cung đường nên đi đâu mà hơm vác được vợ 2 (xe) đi thì mình thường chọn phương án thuê xe tự lái chứ ít khi dùng các phương tiện khác. Thuê xe tự lái sẽ cho phép mình chủ động hoàn toàn trong chuyến đi, có thể trải nghiệm mọi thứ như một người dân địa phương chứ không phải khách du lịch.... mình cũng ít khi đến các địa điểm du lịch phổ biến hay các quán ăn dành cho khách du lịch, thay vào đó mình muốn khám phá các quán ăn đậm phong cách địa phương, các điểm hoang sơ ít người ghé ;)) 
Bangkok vốn nổi tiếng kẹt xe và tắc đường nhưng nếu bạn đang ở các thành phố lớn như Hà Nội hay HCM thì cứ tự tin vì cũng chỉ tắc đến thế là cùng thôi =)) bên này ý thức tham gia giao thông của mọi người tốt hơn nên cũng không quá khó khăn như mình tưởng tượng. Có rất nhiều hãng cho thuê xe tại BKK, có thể tham khảo tại trang rentalcars cho phép so sánh giá và tìm bên cho thuê giá rẻ, nếu muốn rẻ hơn nữa thì sau khi tìm trên trang rentalcars có thể liên hệ và deal trực tiếp giá với các hãng nếu thuê dài ngày hoặc nhiều xe). Sau khi tham khảo giá thì mình chọn hãng cho thuê ChicCarRen vì giá rẻ nhất 🤭 Nhưng sau khi đến sân bay mới hiểu vì sao hãng này rẻ 😅 họ không có bãi đỗ riêng tại sân bay, mà sẽ cho xe qua đón mình về văn phòng cách sân bay DMK 3km để làm thủ tục và nhận xe. 
Về thủ tục nhận xe cũng rất đơn giản, bằng lái xe của VN ok (ko cần đổi bằng Quốc Tế), hộ chiếu và thẻ visa credit (thẻ debit cũng được nhưng sẽ không tiện bằng) Bên cho thuê xe sẽ quẹt thẻ và giữ (Hold) 5000 Bath tiền đặt cọc, lưu ý đây là dạng giao dịch giữ tiền (hold) thôi, chứ không phải giao dịch trả tiền (thanh toán), sau khi trả xe tối đa 30 ngày số tiền sẽ được giải phóng, hạn mức thanh toán của thẻ sẽ về như cũ, chứ không có khái niệm "tiền về" hay "cộng tiền" nhé 😀 Thực tế thì sau khoảng 2 tuần mình thấy nó đc giải phóng rồi, hạn mức thẻ về max. Đó cũng là lý do vì sao dùng thẻ credit lại tiện hơn debit, nếu thẻ debit thì sẽ mất nhiều thời gian để "tiền về" hơn vì nó về thật chứ ko phải dạng giao dịch tạm giữ tiền như với thẻ credit. 
Sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ (5 phút) mình ra nhận xe, nhân viên chỉ cho các điểm quan trọng, dặn dò đổ xăng loại gì, xe lúc nào cũng đầy xăng trc khi cho thuê nên khi trả nhớ đổ đầy xăng, nếu họ phải đi đổ xăng họ sẽ tính phí khá cao (mình tính thử thì phải gấp đôi). Nhận xe xong thì chất hành lý lên đường và lướt thôi.
Về lái xe tay lái nghịch cũng nhiều kỉ niệm buồn cười: đầu tiên là nhầm signal thành gạt mưa ^^, tiếp theo là cứ ra lấy xe thì toàn mở cửa bên phụ :v thành ra lại đc tiếng ga-lăng vì mở cửa cho vợ lên xe =)) Mình thì chưa lần nào nhầm làn đường nhưng anh bạn đi cùng (xe khác) thì suýt phi vào làn ngược chiều tí nữa thì lại được lên báo 😀 Bọn mình cũng cẩn thận còn dán cả chữ "Lái mới …(ở tù ra) mong thông cảm" bằng tiếng Thái lên xe để ae lái xe thông cảm 😀 nhưng nói chung cũng chỉ loanh quanh 10-15' sau khi quen xe quen đường thì mình lại vít với lạng lách….như ở nhà =)) bên này không có phạt nguội và cam bắn tốc độ ^^ Đi từ BKK về HuaHin 240km không gặp 1 bóng XXX nào 😀
Về trải nghiệm giao thông tại BKK cũng như HuaHin thì cảm giác khá ổn, lái xe bên này nhàn hơn 42 lần lái xe ở VN 😀 hạ tầng giao thông tốt, mình là người rất để ý tới giao thông, để ý từ cái nắp cống đến đèn tín hiệu giao thông 😀 Đặc biệt tại các đường quốc lộ, lối rẽ sang đường luôn có làn rẽ riêng để các xe xếp hàng chờ sang đường, chứ ko bị dồn 1 cục lại ảnh hưởng tới giao thông của đường chính đang lưu thông, và bên này sang đường phải nhanh và dứt khoát 😀 nếu ko dễ bị hấp diêm lắm vì các xe đi rất nhanh, ai thích tốc độ thì chắc chắn muốn đc trải nghiệm lái xe tại Thái ^^ Thêm một lưu ý nho nhỏ là bắt buộc phải bật âm thanh dẫn đường trên google map kẻo đi nhầm làn đường rẽ hoặc lên xuống đường trên cao. 
Anw, còn rất nhiều điều thú vị nữa về giao thông cũng như xe cộ ở Thái Lan mời mọi người xe ảnh và caption trên từng ảnh, hi vọng bài viết này giúp mọi người sắp đi Thái có thêm thông tin và lựa chọn cho chuyến đi của mình.

GL & HF,
[KFC] Hoangnn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2