Một số lưu ý tránh bỡ ngỡ khi lần đầu đi Đài Loan

🇹🇼Một số lưu ý tránh bỡ ngỡ khi lần đầu đi Đài Loan

🌸Trà sữa ở Đài có 2 loại: trà sữa tươi (鮮奶茶) và trà sữa bột kem(原味奶茶) , loại sữa tươi tui thấy dc yêu thích hơn (xung quanh tui là v) 
Muốn uống trà sữa kiểu đậm đặc + sữa đặc như PLong, thì ko có đâu. Nếu có thì nó là Trà sữa Hongkong. 
Còn một loại nữa là trà sữa sữa bột.(奶粉) nhưng ít tiệm bán lắm.
Nếu ở VN uống trà sữa ngọt quen rồi, thì qua Đài nhớ order 100 đường. Riêng tui, uống cao lắm 30 đường=))) 

Bịch nilon ở tiệm trà sữa là mua, ko có cho! Ra chợ đêm thì cho.

🌸Đi thang cuốn nhớ đứng bên phải, vì bên trái dành cho người vội. Tuy nhiên ở ga Ximending, đông quá nhiều khi đứng 2 bên luôn:)) 

🌸Khách sạn ở Đài, nhà ở Đài: đa số trần thấp, khá cũ. Trừ khi b đi khách sạn sang ơi là sang, thì đa số ksan còn lại nó sẽ trần thấp, nhỏ, lối vào khá cũ.

🌸Đi bộ qua đường khi có đèn giao thông: cứ mạnh dạn mà đi, xe hơi sẽ nhường. (Đó là Đài Bắc, chứ xuống miền nam hên xui ng nhường ng ko) 

🌸Mấy couple đang đi bộ tự dưng dừng lại hôn nhau, đừng bất ngờ.

🌸Ko ăn uống một khi đã bước vào ga tàu điện và lên tàu điện. 
Phải xếp hàng đàng hoàng khi vô tàu, đừng đùa giỡn lớn tiếng bát nháo trên tàu, ai cũng trật tự mà mình ồn kì lắm. 
Nào ai cũng ồn thì mình ồn theo. 

🌸Tài xế taxi đa phần lớn tuổi nhưng chạy rất có style tay đua F1, yên tâm, ko hun xe trước đâu. 

🌸Đường phố sạch sẽ nhưng một vài khu vẫn sẽ có rác, và nhớ để ý lâu lâu có mấy bãi khạc nhổ đó nhennnn. (ko hoàn hảo 100% đâu đừng shock ạ) 

🌸 Ở Đài vẫn có nhiều người vô gia cư tập trung ở Taipei Main Station, Chùa Long Sơn…Không sao cả, đừng sợ, chuyện ai nấy làm mạnh ai nấy sống.

🌸Rác cầm trên tay về ksan hoặc xuống tàu điện tiễn vong nó, chứ ngoài khu Ximending với mấy khu lớn lớn ra, dọc đường hiếm thùng rác lắm. 

🌸Menu nhiều chỗ 100% tiếng Hoa:)) 

🌸Rất nhiều quán rõ ràng rất Đài Loan, nhưng chủ ng Việt=)))))) 

Gì nữa ta, để nhớ r bổ sung sau.
-Kendy

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn