Chuyến Singapore 4n3đ siêu vui

Mình vừa kết thúc chuyến Singapore 4n3đ siêu vui 😬 nên để lại kinh nghiệm cho mấy bạn chưa đi hoặc đang chuẩn bị đi nè!

Chuẩn pị: 
✈️ Mình đặt khứ hồi Scoot có 3tr7/người (Nên đặt trước sớm chứ đừng chờ sát ngày)
- trong 3 ngày trước khi đi thì lên app tải MyICA để khai ( dễ lắm đừng lo).
- mua Ezlink + Sim 2in1 350k của Travelgram rồi qua bên Sing nhận ở quầy HUB trong sân bay luôn. Hoặc có thể mượn của mấy bạn đó luôn cũng được. Mình lười đi trả nên mua thẳng luôn 🫢
- Vé tham quan cũng mua của mấy bạn Travelgram luôn nhé mọi người cho rẻ. Code scan dễ lắm ko phải in ra giấy gì đâu
- Hotel 🏢 mình ở Fuma City Central phòng Delux (11 tr do mình book sớm chứ sát ngày thì ối dồi ôi) Siêu rộng View thành phố đẹp lắm ạ 🍾 có cung cấp nước trà coffee free. 
Đặc biệt là sát cạnh chinatown Point lẫn Chinatown tha hồ mà đi dạo mua đồ ăn uống ko phải tốn taxi. Đi bộ qua đường là tới 🤓 downtown Line, Eastern Line, 7749 loại bus đưa bạn đi khắp thành phố sát bên luôn rất là tiện nhé! 
Nhớ Táp thẻ lên bus thì lúc xuống là Táp phát nữa ko nó trừ tiền full chuyến đấy nhé! Đừng quên 😅
🍜 Đồ Ăn thì tuỳ theo khẩu vị mọi người nhưng món mọi người nên thử là: cháo Ếch Gaylang, Cua sốt tiêu đen, sốt ớt cay🤤, Chè Ah chew (chỉ nhận cash). Mình thì ăn xong mấy món này là mình qua khu Mall người Hàn mình ăn bingsu bbq ngon hết sảy bà bảy 🫣 tụi mình chỉ có 2 người nên không ưu tiên món Tàu vì quá nhiều với hơi dầu mỡ.

⛱️ Lịch trình đi: 

- Ngày đầu tới nhận Hotel check in tự động (biết tiếng anh,trung,malay là 1 lợi thế) vì họ máy móc hết rôi. 
Tắm rửa 3pm lượn sang China Point (Mall tàu) trong đó có món Song Fa nổi tiếng ở tầng B1. Đi dạo quanh đó cũng vui lắm, nhiều thứ để mua lắm 🤭 Có cả trà sữa Koi The mà quên tầng mấy rồi. 
Xong qua ChinaTown múa lửa chiều tối, làm mấy xiên Bbq cừu bò nướng, mua quà bánh lưu niệm 😙

- Ngày Hai mình đi hết khu downtown bao gồm Tượng sư tử (Merlion Park), của nợ Tunel xếp hàng nóng nực 😵‍💫, rồi mấy cái mall, thư viện Orchard rồi Garden in Sky..... mọi người gom 1 mẻ đi luôn nhé chứ nắng nóng di chuyển xa sẽ cực.
Tối lượn ra Merlion Park 7pm là có nhạc nước rất đẹp và vui, xong tiện đường đi bus về Clark Quay chợ đêm xập xình 🤟🏻. Tiện mỏ ghé vào quán bán hải sản Jumbo Seafood ở đó ăn Cua Sốt cay siêu ngon (đừng ăn món mì xào hay cơm xào, vị nó lạ lắm) 
Xong đi bộ 7 phút là tới Hotel luôn 😌

- Ngày 3 thì dành nguyên ngày đi Đảo Senotas, có nhiều hoạt động ở đó lắm nên mọi người dậy sớm đi cho được nhiều. Đi tìm NE Line màu hồng cuối bến là tới ViVo city, xong lượn quanh vivo city Mall có tiệm cf Tim Horton làm 1 ly Icap ngon lắm 😋.
Đi lên trên nhìn thấy biển màu da cam mua vé skytrain qua đảo $4 1 bé. Mình recommend mn mua vé trc ở Travegram cho rẻ hơn vs khỏi xếp hàng mua vé nha. Rồi cứ thế mà khám phá cái đảo thôi 🥰.
Bus B, A trên đảo đưa bạn đi vòng quanh đảo khu dân cư miễn phí mà hơi chán 🤥 được cái ngồi điều hoà mát giượi ngắm đường. Còn universal nó na ná Vin phú quốc nên mình pass, chỉ đi sightseeing thôi. 

- Ngày cuối ra sân bay checkin tự động, mình đi bus ra nên mất time để tìm cổng Departer. Sân bay Changi như cái mê cung, càng đi càng mê 😬. Xong chốt hạ món cơm Nhật trong sân bay rồi lên máy bay về. Check in tự động, cân hành lí tự động, có tiếng việt nên siêu dễ. Có gì thắc mắc thì mọi người giơ tay lên có người hỗ trợ nha.
Lưu ý: mọi thứ ở Sing đều có 15% thuế bill, đừng pất ngờ 🫢 shopping trên $100 tới sân bay khai được hoàn thuế. Ăn uống hầu hết là robot phục vụ, quét mã menu bằng phone, chọn món -> order có robot cầm ra va không bao giờ nổi nóng với các bạn 🥺
Đi thang cuốn không được đứng dàn hàng chen lối, nhìn nó hơi ba chấm, người Sing họ đi bên tai trái để nhường phải cho người đi vội. 
Mang đôi giày thoải mái đi bộ nhiều nha, mang thêm nón ô bình nước để refill. Cá nhân mình recommend đi bus đỡ mệt hơn đi tàu MRT. Cây nạp tiền Ezlink chỉ nhận cash và thẻ nội địa only 
Chúc mọi người có chiến du lịch dzui dzẻ !

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn