Review chuyến đi Bali 7N6Đ của mình










Review chuyến đi Bali 7N6Đ của mình:

-Vé máy bay khứ hồi Vietjet: 6tr500 mua trước 2 tuần, bao gồm 20kg hành lý ký gửi, 2 bữa ăn trên máy bay
-Sim 4g: Mua ở sân bay, hãng Telkomsel
-Tiền: Mình mang USD, qua bên đó đổi sang IDR, có lúc mình quẹt thẻ. Nếu quẹt thẻ sẽ cộng thêm phí từ 2-3% tuỳ nơi
-Di chuyển: Mình thuê lái xe cho cả 7 ngày. Mình đặt bên bạn Pasek Bali(hdv, tài xế, kiêm luôn cả thợ chụp hình 😂)
Bạn này trẻ trung, nhiệt tình, năng động, leo trèo lên cây các kiểu như con khỉ để có góc chụp đẹp rồi còn hướng dẫn mình diễn nữa 😂😂😂. Mọi thứ trong chuyến đi bạn đều hỗ trợ. Tour đảo Nusa Penida và Jeep tour sunrise mình cũng book qua bạn này. Mình có tham khảo một vài nời thì thấy bên bạn này giá cả hợp lí, không chặt chém.
Ngày 1: Đến sân bay Bali khoảng 5h chiều, mua sim, tài xế chở đi đổi tiền rồi C/I ks ở Kuta.
Tối lượn lờ ở bãi biển Kuta và Kuta Art Market
Ngày 2: Kuta
Sáng đi Uluwatu temple, Melasti Beach, Pantai Batu Barak, Pandawa Beach. Chiều di chuyển ngược lên Tanah Lot ngắm hoàng hôn rồi quay về ks ở Kuta. Tối đi bar :))
Ngày 3: West Nusa Penida
8h sáng lái xe đón ở ks di chuyển đến cảng Sanur để đi ra đảo. Tàu ra đảo khoảng 45p.
C/I các điểm Kelingking Beach (mình ko đi xuống bãi biển do nắng nóng, với bạn hdv cũng khuyên là ko nên đi do đường xuống khó đi và dốc), Broken Beach, Angel Billabong, Puluang Cliff và Crystal Bay Beach
Ngày 4: East Nusa Penida - Ubud
9h sáng bắt đầu di chuyển đến Diamond Beach, Treehouse (hot Instagram😂) và Thousand Island Viewpoint
Diamond beach cũng có swing, nhưng mình ko chơi ở đây, đoạn cuối xuống Diamond beach phải leo dây
3h chiều quay trở lại cảng Sanur rồi đi chuyển đến Ubud, C/I ks.
Ngày 5: Ubud
Jeep tour sunrise Mount Batur + Black Lava: 3h sáng tài xế đón ở ks Ubud, di chuyển đến điểm tập kết. Kết thúc tour khoảng 9h sáng
Vòng về Ubud chơi ATV và boat rafting. Vé mình mua trực tiếp tại khu vui chơi.
Đi chơi cả ngày mệt nên tối đó mình về ks nghỉ sớm.
Ngày 6:
Batuan Temple
Bali Swing (chỗ này người ta có cho thuê váy và phụ kiện nha, thời gian xếp hàng cũng hên xui. Hôm mình đi đợi cũng ko lâu lắm, khoảng 15p là tới lượt). Chơi xong cái swing lái xe đưa mình đi uống Luwak coffee. Loại coffee nổi tiếng ở Bali, được xem quy trình chế sản xuất và uống thử trước khi mua
Theo kế hoạch ban đầu là sẽ đi Tirta Empul temple (nơi mọi người thường tắm nước thánh) nhưng mình quay xe, nằng nặc đòi tài xế đưa đến Tirta Gangga để chụp ảnh với đàn cá Koi (hot Instagram 😂😂). Mặc dù 2 điểm ngược đường và cách nhau hơn 2 tiếng lái xe nhưng bạn tài xế vẫn nhiệt tình đưa đi, no problem 😄😄. Đến nơi chụp hình các kiểu xong là khoảng 6h tối nên ko kịp đi Taman Ujung, nên đành quay về ks ở Kuta. Các bạn nào muốn đi những điểm trên nên chia thành 2 ngày nha, khuyến cáo ko nên đi giống mình vì sẽ rất mệt, chắc ngày này mình ở ngoài đường đến hơn 12 tiếng mất 😅
Ngày 7: Rest. Tranh thủ đi mua quà lưu niệm rồi 3h chiều ra sân bay về VN.
Vì di chuyển nhiều nên tiện đâu ăn đó, lúc mình vào nhà hàng, lúc thì ăn local food ven đường. Cá nhân mình thấy đồ ăn hơi mặn và ít rau, ko đa dạng bằng VN
Biển rất xanh và đẹp, nước trong vắt nhưng sóng biển to, sóng đánh tụt quần là có thật 🤣🤣🤣
Các điểm du lịch ở Bali cách nhau khá xa, có những nơi cách cả tiếng lái xe, và phải leo trèo nhiều, nhiều đoạn đường khá xấu và bé. Nên thuê xe ô tô và tài xế. Chứ tự thuê xe máy đi dưới cái nắng + nóng cả tiếng đồng hồ chắc chẳng còn sức mà tham quan nữa 😅😅
Mình đi hồi tháng 3 nên nghe nói vẫn là mùa mưa bên Bali, mấy hôm đi cũng gặp mưa bất chợt nhưng tầm khoảng 30-45p là tạnh, ko ảnh hưởng gì nhiều đến chuyến đi
Các bạn có thể gửi địa điểm cho lái xe trước, họ sẽ giúp bạn chỉnh sửa lịch trình sao cho phù hợp
Chi phí cho chuyến đi của mình khoảng hơn 32 củ 🍠 , nếu đi đông share tiền xe, ks sẽ rẻ hơn
Hy vọng 1 số chia sẻ của mình có ích cho những bạn có ý định đi du lịch Bali.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn