Hành trình Hàng Châu - Ô Trấn - Tô Châu: Chia sẻ kinh nghiệm du lịch tự túc

Hành trình Hàng Châu - Ô Trấn - Tô Châu: Chia sẻ kinh nghiệm du lịch tự túc



Tuyệt vời! Hành trình Hàng Châu - Ô Trấn - Tô Châu vẫn còn vương vấn trong lòng mình đây. Chào mọi người, lại là mình đây, tiếp tục chia sẻ những kỷ niệm tươi đẹp trong chuyến du lịch Trung Quốc tự túc 11 ngày nha 😊. ## Ngày 6: Hàng Châu với những bất ngờ thú vị Buổi sáng, mình khởi đầu ngày mới bằng ly cà phê Luckin Coffee thơm ngon, mua ngay sảnh khách sạn. Mình còn thấy quán này ở Tô Châu nữa, chắc chắn ở Thượng Hải cũng có, nhưng mình không để ý. Giá cả phải chăng, hương vị lại rất tuyệt, nhiều người xếp hàng mua qua app lắm, mình đợi hơi lâu một chút. Sau đó, mình ghé Family Mart đối diện nhà ga Hàng Châu để mua mì gói ăn sáng. Muốn đến Chùa Linh Ẩn, nhưng lại gặp rắc rối vì không có internet để đặt xe DiDi. May mắn, mình gặp một bạn sinh viên đang ăn bánh mì ngọt bên ngoài nhà ga, nhờ bạn ấy đặt xe giúp. Lúc đó, có một anh chàng đứng gần đó, nghe chị mình và bạn sinh viên nói chuyện, anh ấy liền cảnh báo: "Cẩn thận đấy, hai người này lừa đấy!". Chị mình kể lại, dù hơi bực mình nhưng cũng thông cảm được. Chị giải thích với bạn sinh viên rằng tụi mình có tiền mặt và sẽ trả tiền cho bạn ấy. Bạn ấy có vẻ rất thật thà, tin tưởng tụi mình sau khi nghe mình nói. Thế là cả ba cùng nhau ra chỗ đỗ xe để đặt xe DiDi. 🚗🚗 Đến được Chùa Linh Ẩn thì đã một tiếng sau vì kẹt xe kinh khủng. Đúng là ngày thường mà lượng khách du lịch nội địa quá đông, mình không ngờ lại như vậy. Vào chùa mua vé 50 tệ/người. Vì phải leo bậc thang cao, tụi mình quyết định không lên chùa, mà tham quan các ngôi chùa gần đó. Sau đó, mình đi mua vòng tay lưu niệm, giá cả cũng hợp lý, khoảng 39 - 80 tệ là ổn. Rồi lại đặt DiDi đi Tháp Lôi Phong, vẫn kẹt xe như thường. Trên đường đi, mình tranh thủ "tự sướng" vài tấm ảnh trước Chùa Pháp Hỷ 😉. Vào tham quan Tháp Lôi Phong, vé vào cửa 40 tệ/người. Lên đỉnh tháp chụp ảnh, cảnh đẹp mê hồn luôn. Buổi tối, tầm 21h, mình tính đi Chợ đêm Vũ Lâm (Wulin Night Market), nhưng gần đến nơi thì không được đỗ xe. Bác tài bảo đi bộ một đoạn ngắn là tới, nhưng vì không có internet, mình lại "mù đường". Thế là mình tạt vào một quán ăn gần đó để lót dạ. Thật bất ngờ, đồ ăn ở đây ngon bá cháy 😋😋. Mình gọi cháo hải sản, rau xào và món tôm đất sốt tỏi. Tôm đất nhiều, sốt tỏi đậm đà, tuy hơi mặn một chút. Cháo thì thơm ngon, ngọt vị tôm và hàu tươi, phải nói là ngon nhất chuyến đi luôn. Rau xào lại giòn ngọt, ăn không ngán. Quán có tên là "Quán ăn đêm phố Qiao chi nhánh đường Fengqi". Ăn xong thì đã 22h40 rồi, không đi chợ Vũ Lâm nữa, mình bắt xe về khách sạn nghỉ ngơi. ## Ngày 7: Hàng Châu & Ô Trấn Sáng sớm, mình lại được thưởng thức cà phê ở Starbucks ngay bên hông khách sạn. Sau đó, mình đến Qinghefang mua sắm quà. Mình chọn khăn lụa 🧣 Hàng Châu làm quà, váy ngủ 👗 và mua một ít trà 🍃 Long Tỉnh cho bạn bè. Sau khi trả phòng khách sạn, mình đến ga Hangzhoudong để mua vé tàu cao tốc đi ga Tongxiang. Chuyến đi này, mình suýt chút nữa thì lạc mất chị. Mình giữ vali, còn chị đi hỏi mua vé. Ga Hàng Châu rộng lớn, mình đi tới đi lui, hỏi han mất gần 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, khi hỏi được chỗ mua vé đi Tongxiang thì nhân viên báo hết vé. Đành tìm đến khu vực taxi, định xin dùng internet để đặt DiDi nhưng không được. Bất đắc dĩ, mình phải bắt taxi, tốn đến 330 tệ 😭. Giá mà biết trước thì đặt DiDi từ khách sạn cho rồi, tiết kiệm được khối tiền. Tiếc thật!!! Đến khách sạn ở Ô Trấn nghỉ ngơi, đến 17h mình bắt đầu đi chơi. Vé vào Ô Trấn là 150 tệ/người (mình đặt khách sạn ở bên ngoài trấn). Ô Trấn buổi chiều thật yên bình, tối đến lại rực rỡ ánh đèn, đẹp đến mê hồn, không gian lãng mạn, khiến mình cứ phải thốt lên "đẹp...đẹp...đẹp". Nhưng... hu hu, trí nhớ mình như cá vàng, quên mang sạc dự phòng. Điện thoại chỉ còn 22% pin mà vẫn cố chụp choẹt, cuối cùng vẫn không đủ pin. Lúc đó mới có 19h30 thôi. 😥 Mình đi ăn, đi dạo phố, gặp những "tỷ tỷ" (chị) rất dễ thương. Xem mấy anh biểu diễn tung hứng, mọi người cùng nhau hò reo, vỗ tay nhiệt tình. Chơi chán chê, đến 21h mình về khách sạn nghỉ ngơi. Ngay đối diện chỗ ở của mình có quán bán trái cây tươi, mình mua dâu tây 🍓, nho thân gỗ 🍇 với quả lạ màu vàng về ăn thử. ## Ngày 8: Tô Châu chào đón Sáng sớm, mình ghé tiệm đối diện khách sạn ăn hoành thánh. Sau đó, mình đi dạo, mua thêm quýt 🍊, áo thun 👕 làm quà. Đến 12h mình trả phòng, bắt DiDi đi Tô Châu, hết 159 tệ + 30 tệ lộ phí (kiểu trạm thu phí giữa hai tỉnh). Đến khách sạn khoảng 15h20, mình cất đồ và đi tìm quán lẩu hai ngăn. Vớt một chén ớt ra rồi mà vẫn cay, mình ăn được 3 miếng là nước mắt tuôn trào, thôi đành chuyển sang ăn ngăn lẩu cà chua vậy. 😅 Tối đến, 18h30 mình đi bộ dạo phố Quanqian (Guanqian Street), khu vực này bán đồ ăn, quà lưu niệm, đủ thứ hết. Mình ghé mua yaourt 🍨🫐 việt quất, ngon tuyệt vời. Mua vòng tay và móc khóa, giá cũng phải chăng. Mình còn mua quần áo, đồ rẻ so với tiền Việt, mỗi món chỉ từ 180k đến 470k thôi. 21h mình ăn đồ ăn Hàn Quốc ngay cạnh khách sạn rồi về nghỉ ngơi. ## Ngày 9: Tô Châu khám phá Sáng, mình bắt DiDi đến đường Shantang (Shantang Street). Mình mua bánh 🥧 ăn vặt thay bữa sáng, sau đó mua quýt 🍊, dâu tây 🍓, dừa 🥥 uống (nhiều nước, không ngọt). Mình dạo quanh bờ sông, mua quạt làm kỷ niệm, xem bình sứ và mấy món đồ lưu niệm xinh xinh. Trưa, vì ăn vặt nhiều nên mình không ăn trưa, về khách sạn nghỉ ngơi. Lúc này, mình bắt đầu thấy mệt vì mấy ngày trước đi tàu xe và đi bộ nhiều ở Thượng Hải. Chiều, 16h30, mình lại ghé quán Hàn Quốc gần khách sạn, ăn xong lại đi dạo phố Guanqian Street, mua bánh làm quà, rồi mua quần áo, sau đó về nghỉ ngơi. ## Ngày 10: Tạm biệt Trung Quốc Sáng, mình mua bánh ngọt 🥮🥯 ở Guanqian Steet, ghé ăn mì 🍝 và uống trà sữa 🧋 ngon mà giá chỉ 6,8 tệ. Về khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi trả phòng. Sau đó, mình đi ga Suzhou để mua vé tàu cao tốc đi Hongqiao (Hồng Kiều) vì tối mình bay về Hạ Môn, quá cảnh đêm để hôm sau về Việt Nam. Lại gặp rắc rối, khi tự mua vé, mình dùng tiếng Anh làm theo hướng dẫn nhưng nhập passport không được. May mắn, lại có một anh chàng giúp mình hỏi quầy mua vé, rồi chờ mình mang vali đến. Sau khi mua vé xong, anh mới đi. Mình thấy may mắn vì gặp được nhiều người tốt, cứ như có "quý nhân phù trợ" vậy. 😊 🚄 Đến ga Hongqiao, mình ăn tối trong sân bay, rồi làm thủ tục đi Hạ Môn. Đến sân bay Hạ Môn lúc 23h đêm, quầy hướng dẫn nhận phòng khách sạn miễn phí của hãng XiamenAirlines đã đóng cửa. Mình quyết định chọn một khách sạn trên trip để ngủ qua đêm. May mắn bắt được wifi trong sân bay (lúc được, lúc không), vì mệt nên mình chọn đại một khách sạn. Bắt DiDi đến khách sạn, thì vì khách sạn nằm trong ngõ nhỏ, xe không vào được. Anh tài xế cho xuống xe và chỉ đường. Khuya rồi, chị em mình lại phải đi hỏi đường, may mắn gặp được anh bán giò heo nướng chỉ giúp. Tới gặp ông chủ, ông bảo phòng này (theo lời ông) là phòng tốt nhất. Nhưng phòng nhìn... 😫 Mình mới đưa điện thoại của mình (có ảnh chụp phòng mình đặt trên app) thì ông mới chịu đưa đến phòng ổn hơn. Thôi thì hai chị em an ủi nhau, ráng ngủ một đêm rồi mai về Việt Nam. ## Ngày 11: Về với Việt Nam Sáng sớm, 5h30, mình ra sân bay làm thủ tục. Lúc ở Hạ Môn, nhân viên đã xuất vé cho tụi mình, nhưng không thấy ghi cửa lên máy bay. Chị mình ra quầy hỏi thì bạn nhân viên yêu cầu xếp hàng. Chờ hơn 30 phút, bạn nhân viên nam hướng dẫn đi đâu đi đâu. Bực mình! 🛬 Về đến Việt Nam, nhập cảnh rất đông. Hỏi mấy anh hải quan thì mỗi người chỉ mỗi đường, không biết đường nào mà lần. May mà hỏi mấy cô đang xếp hàng thì vào xếp cùng luôn. Quầy nhập cảnh tự động thì đóng cửa. Đến lượt mình thì chị hải quan bảo sao không nhập cảnh tự động, nhanh lắm, làm một lần là dùng luôn cho một hộ chiếu. Trong lòng nghĩ, sao mấy anh kia không chỉ cho mình ta. Chờ 2 tiếng đồng hồ, mồ hôi ướt đẫm áo luôn. 😒 Chuyến đi của mình kết thúc như vậy đó ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc. Mình chia sẻ cho những ai muốn đi du lịch tự túc chưa có kinh nghiệm để tham khảo. **Note:** Lịch trình từng ngày, địa điểm cụ thể đã lên sẵn nhưng vì không có internet nên bị xáo trộn. Đi được chỗ nào thì đi, có dịp lại ghé những địa điểm chưa từng đến sau vậy. Địa điểm quán ăn mình note dưới ảnh nhé. Cảm ơn admin đã duyệt bài.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2