Ăn gì ở sân bay KLIA2? Kinh nghiệm ăn uống ở gateway@klia2 cho người lần đầu tới Kuala Lumpur
Nếu bạn lần đầu bay tới Kuala Lumpur (Malaysia), đặc biệt là đi AirAsia hạ cánh ở KLIA2, chắc chắn sẽ có chút bỡ ngỡ: ăn gì ở sân bay, giá cả có đắt lắm không, có chỗ nào ngồi nghỉ tử tế trước khi bắt xe vào trung tâm hay đợi chuyến bay nối chuyến. Bài này mình viết kiểu chia sẻ lại cho anh em đi tự túc, tập trung khu gateway@klia2 – khu trung tâm ăn uống mua sắm ngay trong KLIA2, chủ yếu là tầng 2 (Level 2).
KLIA2 và khu gateway@klia2 là gì?
KLIA2 là nhà ga phục vụ các hãng hàng không giá rẻ, kiểu như AirAsia, của sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Dính với KLIA2 là một khu trung tâm thương mại tên là gateway@klia2, nối thẳng với nhà ga, bên trong có đủ thứ: quán ăn, cafe, cửa hàng tiện lợi, siêu thị nhỏ, đổi tiền, mua SIM, hiệu thuốc…
Trong bài này mình tập trung vào Level 2 của gateway@klia2 – đây là tầng mà bạn rất dễ đi ngang qua, và cũng là nơi có cực kỳ nhiều chỗ ăn uống đủ kiểu, từ fast food quen thuộc cho tới quán kiểu Malaysia bản địa.
Vừa xuống sân bay thì đi đâu để kiếm đồ ăn?
Khi bạn đáp xuống KLIA2, cứ theo dòng người đi làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý. Xong xuôi hết, bạn nhìn các bảng chỉ dẫn có chữ “gateway@klia2” hoặc “Shopping / Food & Beverages / Level 2” rồi đi theo, sẽ ra khu trung tâm thương mại nối với nhà ga.
Khu này kiểu giống như một cái mall dính liền sân bay vậy, đi một vòng là thấy đủ mọi loại biển hiệu: KFC, FamilyMart, Gong Cha, ZUS Coffee, các quán Malaysia, quán mỳ, trà sữa, v.v. Nếu bạn tới vào giờ lỡ cỡ (sáng sớm, khuya, transit chờ chuyến) thì cứ mạnh dạn đi thẳng ra gateway@klia2, ở đây vẫn có mấy chỗ mở khá trễ.
Nhóm quán ăn “an toàn”, dễ gọi cho người mới
Nếu lần đầu đến, chưa quen món Malaysia, bạn có thể ưu tiên vài chỗ quen mặt để đỡ bối rối.
Một số cái tên dễ nhận ra ở Level 2:
KFC (gà rán, burger, cơm gà, dễ ăn, order như bình thường).
Subway (bánh mì sandwich, bạn chọn loại bánh, nhân, sốt; hợp cho bữa nhanh).
Dunkin’ Donuts, Krispy Kreme (bánh donut, cà phê, hợp ăn nhẹ).
Famous Amos, Garrett Popcorn (bánh quy, bắp rang bơ, snack mang đi).
Shihlin Taiwan Street Snacks (kiểu gà chiên Đài Loan, snack chiên).
Mr Siew Bao, Sisters Crispy Popiah (bánh mặn, popiah cuốn… kiểu ăn vặt châu Á).
Nhóm này phù hợp nếu:
Bạn quá đói sau chuyến bay, không muốn suy nghĩ nhiều.
Đi theo nhóm có trẻ con, người lớn tuổi, chọn món “an toàn”.
Transit gấp, chỉ còn 30–40 phút, cần ăn nhanh, dễ đoán hương vị.
Ví dụ: đói quá thì tấp vào KFC làm phần cơm gà hoặc burger là xong, không cần phải lăn tăn đọc menu món lạ.
Thử món Malaysia / châu Á cho biết
Nếu bạn muốn thử món bản địa nhẹ nhàng, dễ ăn, thì ở Level 2 cũng có khá nhiều quán kiểu kopitiam, quán mỳ, quán cơm:
Hometown Hainan Coffee, Nanyang Café, Oriental Kopi, Tea Garden, Memang Meow Kopitiam: mấy quán này kiểu “kopitiam” – quán cà phê kiểu Hoa – Malaysia, chuyên toast kaya, trứng lòng đào, cà phê sữa, cơm, mỳ, các món truyền thống.
Burger & Nyonya: nghe tên là biết có burger và món kiểu Nyonya (pha trộn Hoa – Malaysia).
Mee Tarik Warisan Asli: quán mỳ kéo tay kiểu Trung Đông – Trung Hoa, thường có mỳ bò, mỳ xào, súp mỳ.
Muari Muari, Hai Kah Lang Ria, Ningji, The Odeon Café…: mỗi quán có style một chút khác, nhưng nhìn chung là đồ ăn kiểu local, có thể có mỳ, cơm, đồ chiên, đồ nước.
Din by Din Tai Fung, Sukiya: nếu bạn quen tên Din Tai Fung, ở đây có phiên bản Din by Din Tai Fung, mỳ, dimsum kiểu Đài Loan; Sukiya thì là quán Nhật, thường có cơm bò, cơm cà ri.
Gợi ý cho bữa sáng:
Vào Hometown Hainan Coffee hoặc Oriental Kopi, gọi combo toast bơ kaya, trứng lòng đào, cà phê sữa.
Món này nhẹ, dễ ăn, khá giống khẩu vị Việt Nam, hợp cho bữa sáng trước khi bắt tàu/xe vào trung tâm.
Gợi ý cho bữa trưa / tối:
Thử một tô mỳ ở Mee Tarik Warisan Asli, hoặc gọi cơm/mỳ xào ở các quán kopitiam.
Nếu đi nhóm 2–3 người, có thể gọi vài món share với nhau cho biết nhiều vị.
Cafe, trà sữa, nước uống ngồi chơi chờ chuyến
Nếu bạn không đói lắm, chỉ muốn kiếm chỗ ngồi uống nước, sạc điện thoại, giết thời gian chờ transit, thì ở Level 2 cũng rất nhiều lựa chọn:
ZUS Coffee, Yew Yew Coffee: chuỗi cà phê hiện đại, menu kiểu latte, cappuccino, americano, thêm vài món đá xay.
Gong Cha, Chagee, Chatramue: fan trà sữa, trà sữa Thái chắc quen Chatramue; Gong Cha thì không lạ gì.
Nếu bạn cần wifi, ổ điện, không gian ngồi làm việc một chút, nên chọn mấy quán cà phê ngồi được lâu như ZUS Coffee, Yew Yew Coffee, hoặc một số quán kopitiam có bàn ghế rộng rãi.
Mua đồ ăn mang lên máy bay hoặc về trung tâm
Không phải lúc nào ăn ngay tại sân bay cũng tiện, nhiều khi bạn chỉ muốn mua chút gì đó mang lên máy bay, hoặc mang theo để lỡ đói trên đường về trung tâm.
Một vòng Level 2, bạn có thể ghé:
FamilyMart, 7-Eleven, myNEWS.com, KK Concept Store: toàn bộ kiểu cửa hàng tiện lợi quen thuộc, trong đó có cơm hộp, onigiri, sandwich, mì ly, snack, nước uống, cà phê lon…
Jaya Grocer: dạng siêu thị mini, nhiều đồ hơn, có trái cây, bánh mì, đồ khô, nước uống.
MBG Fruit Shop: trái cây tươi, nước ép nếu bạn muốn ăn nhẹ cho lành mạnh.
Al Azhar Sunnah Mart: cửa hàng phong cách Hồi giáo, đồ halal, gia vị, đồ khô…
Kinh nghiệm nhỏ:
Nếu bạn hay đói đêm, nên mua sẵn mì ly, snack, ít trái cây, nước suối để về khách sạn khỏi phải chạy ra ngoài.
Giá ở đây tất nhiên không rẻ như ngoài trung tâm, nhưng cũng không quá “chặt chém” mức sân bay quốc tế.
Đổi tiền, rút tiền, mua SIM ngay tại Level 2
Ngoài ăn uống, ngay Level 2 cũng có mấy thứ “hạ cánh là nên làm ngay”:
Đổi tiền / rút tiền:
Các quầy đổi tiền như Asia Exchange, CIMB Currency Exchange, RHB Bureau de Change, Bank Islam, BSN… khá dày.
ATM của các ngân hàng như CIMB, Maybank, RHB, MEPS cũng có luôn, bạn có thể dùng thẻ quốc tế rút ringgit.
Kinh nghiệm:
Có thể đổi tạm một ít tiền mặt ở sân bay để trả xe bus, tàu, ăn uống cơ bản; phần còn lại nếu muốn tỷ giá tốt hơn thì vào trung tâm rồi đổi.
Nếu dùng thẻ nhiều, cứ rút một ít tiền phòng thân là được.
Mua SIM / eSIM:
Ngay khu này có Digi Store Express, Tune Talk, U Mobile, YES, Klook… bạn có thể mua SIM vật lý hoặc gói data du lịch.
Ai quen dùng eSIM thì có thể mua trước online, nhưng nếu chưa chuẩn bị thì ra đây mua trực tiếp, nhân viên sẽ hỗ trợ lắp và kích hoạt.
Hiệu thuốc, mỹ phẩm:
Guardian, Watson, Farmasi Constant: nếu thiếu thuốc cảm, băng keo cá nhân, đồ chăm sóc cá nhân, hoặc cần mua vài món skincare, mỹ phẩm nhỏ gọn mang theo thì ghé rất tiện.
Tùy thời gian transit mà chọn quán cho hợp
Tùy bạn có bao nhiêu thời gian ở KLIA2 mà chọn cách ăn uống cho hợp lý.
Nếu bạn chỉ có khoảng 30 phút:
Nếu bạn có 1–2 tiếng:
Nếu bạn transit dài, đi cùng gia đình:
Tổng kết: đừng ngại “lạc” ở KLIA2
Nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng thực ra gateway@klia2 rất dễ đi: cứ tới Level 2 là bạn sẽ thấy một dãy dài quán ăn, cafe, minimart, siêu thị, quầy đổi tiền, SIM… đủ để bạn sống khỏe vài tiếng transit mà không lo đói khát.
Nếu lần đầu tới Kuala Lumpur, cứ bình tĩnh đi theo biển chỉ dẫn ra gateway@klia2, dạo một vòng cho quen địa hình rồi hãy chọn quán, không cần vội vàng.
Hy vọng chút kinh nghiệm nhỏ này giúp bạn đỡ bỡ ngỡ ở sân bay KLIA2 và có bữa ăn đầu tiên ở Malaysia nhẹ nhàng, dễ chịu.
