Ở đây, về thông tin mà Kanon Nakamuraさん đã đăng rằng nếu tham gia đêm cầu nguyện (adoration night) tại ký túc xá của nhà thờ Sacré-Cœur thì có thể ở với giá 15 euro, vì gần đây tôi đã sử dụng cùng con gái nên xin báo cáo. Hơi dài dòng một chút.
Nhà thờ Sacré-Cœur có nhà khách phụ thuộc phải không. Phòng riêng thì có thể ở nhiều ngày nhưng trường hợp tham gia đêm cầu nguyện thì chỉ một đêm.
Trước tiên, tôi gửi email đến văn phòng quản lý khách sạn được ghi trên trang chủ với ngày hy vọng lưu trú, số lượng người, loại phòng, hy vọng bữa tối. Ban đầu hy vọng tối thứ Sáu nhưng cuối tuần thường đầy, nên Chủ Nhật thì có chỗ trống, vậy nên đặt Chủ Nhật. Sau đó Invoice (hóa đơn) được gửi đến và được bảo phải nộp trước, nên tôi chuyển khoản bằng Wise (có vẻ như có viết ở đâu đó là có thể thanh toán tại chỗ nhưng không biết ở đâu? Dù sao tôi có tài khoản Wise nên chuyển với phí rẻ). Sau khi nộp tiền, email xác nhận kèm số tham chiếu được gửi đến và đặt chỗ hoàn tất.
Ngày hôm đó, trường hợp ký túc xá thì check-in lúc 7 giờ chiều muộn (phòng riêng từ 4 giờ), nhưng đến sớm cũng được giữ hành lý. (Vì là Chủ Nhật chăng? Đường lên nhà thờ ở đâu cũng cấm xe, tài xế Uber giàu kinh nghiệm nên tìm đường đưa đến trước nhà thờ, nhưng nếu không khéo thì có thể phải mang hành lý leo dốc.) Tại quầy lễ tân, cho xem email xác nhận đặt chỗ và được đeo vòng tay dùng cho an ninh. Phòng không phải số mà là tên thánh như Saint Paul hay gì đó khó nhớ, nhưng trên vòng tay có ghi rõ.
Ký túc xá tôi tưởng giường tầng nhưng là giường đơn bình thường, có rèm che được nên bảo vệ sự riêng tư. Có kệ rộng nên mở vali sắp xếp được. Phòng có 8 giường nhưng không gặp mặt ai. Từ tiếng động biết có người khác ở nhưng. Phòng tắm chung nếu dùng vào ban đêm thì có thể dùng sạch sẽ đầu tiên đấy.
15 euro kèm bữa sáng, trả thêm 15 euro nữa thì có bữa tối. Thử xem thế nào nên đặt. Ăn cùng khách lưu trú khác ở nhà ăn tầng hầm. Tuy nhiên là ăn im lặng, phải ăn yên lặng (nên không chụp được). Trước tiên ăn súp, lau sạch đĩa bằng bánh mì, sau đó sandwich nóng kẹp ham phô mai và salad được mang ra chia. Có rượu vang và mousse sô cô la tráng miệng nhưng không có đồ uống sau ăn, mọi người kết thúc bằng tráng miệng nên chờ một lúc nhưng không có gì nữa, một người đi hỏi bếp và bảo kết thúc! rồi cười khúc khích rời nhà ăn. Ừ thì với giá cả đắt đỏ ở Paris thì tương xứng giá tiền, nhưng nửa đêm đói bụng thì chi thêm vài euro ăn ở nhà hàng Montmartre có lẽ hài lòng hơn. Hoàn toàn là trải nghiệm bữa ăn nhà thờ thôi.
Mà lưu trú giá rẻ hoàn toàn là tiền đề hợp tác để không gián đoạn đêm cầu nguyện, nên phải tham gia cầu nguyện từ 23 giờ đến 6 giờ, mỗi giờ một lần. Không biết chọn khung giờ thế nào nên hỏi lễ tân nhưng bận rộn. Lúc ăn tối, bà madam người Pháp nói tiếng Anh ngồi cùng bàn gần đó nên hỏi thì bà bảo có bảng trắng gần lối vào chia theo giờ, ghi tên vào khung giờ hy vọng là được. Để không gián đoạn cầu nguyện đêm, mong muốn vào giờ không ai chọn hoặc ít người. Đương nhiên 23 giờ hay 6 giờ dễ thức nên đã có nhiều tên, chúng tôi ghi vào khung 5 giờ sáng chỉ có một tên. Hỏi bà sống ở Paris rằng bà tham gia giờ nào thì 23 giờ, cười! Nếu không phải Công giáo thì không cần cố tham gia cũng được, được bảo vậy, vâng, quả thật chúng tôi là tín đồ Phật giáo thông thường nhưng điều đó trái với tinh thần ban đầu nên quyết tâm tham gia.
Bà ấy chỉ cách vào bên trong nhà thờ, sau đó bà dùng Confession (xưng tội chăng?). Chúng tôi ngắm nhà thờ rồi nghĩ ngủ sớm, nằm lăn lộn trên giường nhưng khoảng 10 giờ 30 biết có buổi giải thích cầu nguyện đêm từ 9 giờ tối, từ 10 giờ có thánh lễ đêm, nghĩ chắc kết thúc rồi nhưng muốn biết không khí thánh lễ nên quay lại nhà thờ. Quả nhiên gần kết thúc, tín hữu nhận Mình Thánh, chúng tôi cũng may mắn nhận, nghe mọi người hát một lúc thì thánh lễ kết thúc. Ừ thì tham gia được chút cũng tốt.
Hôm sau là ngày về nước nên nghĩ ngủ chắc đến giờ cầu nguyện, nhưng năng lượng nhà thờ cao quá, mắt tỉnh ngủ, tôi hầu như không ngủ được... Ngáp ngủ trước 5 giờ một chút, tham gia cầu nguyện. Mosaic Chúa Kitô lớn trên trần tối om chỉ lờ mờ. Không biết mình thức hay ngủ, một giờ trôi qua. Con gái thì có lời thần cáo theo nó.
Về phòng ngủ đói bụng một giờ rưỡi, từ 7 giờ 30 sáng đến nhà ăn ăn sáng. Mong bánh mì cà phê trà thôi nhưng có nước trái cây, mứt, cacao gì đó phong phú hơn tưởng. Tín hữu tham gia thánh lễ 7 giờ nên lấy đồ ăn trước khi đông tốt.
Check-out 9 giờ 30 sớm nhưng được giữ hành lý.
Và, dài dòng nhưng mong hữu ích cho ai đang kế hoạch đi Paris.
Cảm ơn Kanonさん thông tin quý giá.
[Hậu bổ sung] Không phải tín hữu Công giáo mà nhận Mình Thánh là vi phạm quy tắc nhỉ, cảm ơn chỉ ra. Sau này chú ý. Ghi nhớ nhưng theo Gemini
「Về cơ bản chỉ tín hữu chịu phép Rửa tội Công giáo mới được rước (rước Mình Thánh).
Điều này vì chia sẻ đức tin rằng Mình Thánh (Bí tích Thánh Thể) không phải bánh mì thông thường mà là chính 「Thân thể Chúa Kitô」, biểu thị sự hiệp nhất với Giáo hội.
Quy tắc khi người ngoài tín hữu (chưa chịu phép Rửa hoặc giáo phái khác) tham gia thánh lễ là như sau.
- Không nhận được Mình Thánh
Ai cũng có thể tham gia thánh lễ nhưng không được xếp hàng rước Mình Thánh vào miệng. - Có thể nhận 「phép lành」
Lúc rước Mình Thánh, xếp hàng cùng tín hữu, đến lượt thì chéo hai tay trước ngực thành dấu X (tay phải đặt vai trái, tay trái vai phải) là tín hiệu 「Tôi không phải tín hữu nhưng mong phép lành」. Lúc này, thay vì Mình Thánh, linh mục vẽ dấu thánh giá trên đầu 「phép lành」. - Ngoại trừ tín hữu cũng có trường hợp không nhận được
Dù chịu phép Rửa, các trường hợp sau thì kiêng rước
Là trạng thái có 「tội trọng」 mà chưa xưng tội (Bí tích Hòa giải).
Không giữ 「nhịn đói Thánh Thể」 kiêng ăn uống ngoài nước và thuốc một giờ trước rước.」
Từ nay sẽ xin phép lành!
Cre: Yabuta Mayumi
