Bảo tàng Hồi giáo Brunei: Miễn phí, hay hơn cả Ả Rập Xê Út

Bảo tàng Hồi giáo Brunei: Miễn phí, hay hơn cả Ả Rập Xê Út

Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah: Bảo tàng "ẩn" giữa lòng Brunei khiến mình đi vào rồi không muốn ra — và vào cửa miễn phí nữa chứ
Thật ra mình không có quá nhiều kỳ vọng khi ghé Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah — nghe cái tên dài thậm thượt đã hơi ngại, lại thêm Brunei không phải điểm đến du lịch nhiều người nhắc đến. Vậy mà bước vào trong rồi, mình ở lại gần hai tiếng đồng hồ mà không thấy chán.

Đây là bảo tàng văn hóa và lịch sử Hồi giáo được xây dựng theo tên của Quốc vương Brunei, nằm khá gần khu trung tâm thành phố Bandar Seri Begawan. Toà nhà từ ngoài nhìn vào đã khá uy nghi và hiện đại — kiến trúc kết hợp giữa nét truyền thống Hồi giáo với thiết kế đương đại, sạch bóng, thơm thoang và mát lạnh bên trong. Bên trong có tổng cộng 9 phòng trưng bày (sảnh), mỗi phòng được thiết kế theo một chủ đề riêng — từ các hiện vật cổ đại liên quan đến đức tin Hồi giáo, bản thảo kinh Quran quý hiếm, đồ dùng hoàng gia, đến các triển lãm hiện đại về lịch sử và văn minh Hồi giáo ở Brunei và thế giới. Cách trưng bày có chiều sâu, ánh sáng được xử lý tỉ mỉ, không phải kiểu bảo tàng cũ kỹ nhàm chán.

Điều mình ấn tượng nhất không phải hiện vật, mà là nhân viên ở đây. Một người trong số họ nhìn thấy mình loay hoay ở một góc phòng, tự nguyện dừng lại hỏi và hướng dẫn mình tham quan ngắn gọn, giải thích một số khái niệm về đạo Hồi và bối cảnh lịch sử của từng hiện vật — hoàn toàn tự nhiên, không gượng gạo, không bán tour hay gì cả. Có nhóm gia đình 32 người đặt tour có hướng dẫn viên tên Azrin — theo lời kể lại thì ông này kể chuyện cuốn hút cả nhóm từ già đến trẻ suốt nhiều giờ. Cô hướng dẫn viên tên Mardiana cũng được nhắc đến với phong cách giải thích chuyên nghiệp và rõ ràng. Rõ ràng đây là điểm mà ban quản lý đầu tư nghiêm túc vào con người.

Một chi tiết thú vị: có người từng xem triển lãm Hồi giáo ở Ả Rập Xê Út rồi mà vẫn nhận xét triển lãm ở đây tốt hơn về cách trình bày và cảm nhận không gian — điều này khiến mình khá bất ngờ với một bảo tàng nhỏ ở một quốc gia nhỏ như Brunei.

Điểm trừ duy nhất mà mình có thể nói: nếu bạn không đọc được tiếng Anh hay Mã Lai, một số chú thích hiện vật có thể hơi khó theo dõi. Nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ tráng lệ và chiều sâu của không gian.

Gợi ý nếu bạn ghé: Vào cửa miễn phí hoàn toàn, không cần đặt vé trước. Nên đến vào ngày thường để không gian yên tĩnh hơn — mình thấy cả các học sinh tiểu học địa phương cũng được đưa đến tham quan theo chương trình giáo dục, rất thú vị để quan sát. Nếu đi theo nhóm đông, nên liên hệ trước để đặt tour có hướng dẫn viên — trải nghiệm sẽ khác hẳn so với tự đi. Và đừng vội — 9 phòng trưng bày cần ít nhất 1.5 đến 2 tiếng để thực sự thấm.


Uploaded Image

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2