SOGO Causeway Bay: Bách hoá Nhật khổng lồ, thiên đường mua sắm Hong Kong

SOGO Causeway Bay: Bách hoá Nhật khổng lồ, thiên đường mua sắm Hong Kong

Review SOGO Causeway Bay – bách hoá Nhật khổng lồ giữa Hong Kong

Mình ghé SOGO Causeway Bay vài lần trong chuyến đi và đúng kiểu bị choáng nhẹ vì độ “khủng” của cái bách hoá này. Từ ga MTR Causeway Bay đi lên lối D là chui thẳng vào tầng hầm SOGO luôn, rất nhanh và tiện, đúng như một anh local guide Việt đã review.

Ấn tượng đầu tiên là cao – rộng – đông: SOGO có tới khoảng 20–21 tầng, mỗi tầng lại chuyên một nhóm hàng khác nhau, từ quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ gia dụng đến khu siêu thị, đồ ăn. Nhiều người nhận xét đây là nơi tập trung rất nhiều thương hiệu lớn, nhất là các brand Nhật và quốc tế, nên nếu bạn mê phong cách bách hoá Nhật kiểu cũ nhưng nằm trong một toà nhà siêu to giữa Hong Kong thì đây là “chân ái”.

Mình thích nhất là khu food & café bên trong:

Có UCC Coffee Shop kiểu Nhật ở tầng 4 – ngồi nghỉ chân, uống cà phê, ăn nhẹ là hợp lý.

Tầng dưới có Donq – tiệm bánh kiểu Nhật, xếp bánh nhìn rất “mời gọi”, đi ngang là khó kìm lòng.

Ngoài ra còn siêu thị trong lòng SOGO, khu thực phẩm và đồ ăn mang về khá hấp dẫn, đúng chất bách hoá Nhật với quầy thực phẩm sạch sẽ, bài trí đẹp.

Nhược điểm là rất đông: có review nói rõ “rất to, rất rộng, rất nhiều mặt hàng nhưng rất đông”, đi giờ cao điểm hay cuối tuần là xác định chen chúc chút. Được cái mọi thứ khá gọn gàng, có thang cuốn, biển chỉ dẫn rõ, chỉ cần chịu khó để ý tầng là tìm được khu mình cần.

Với mình, SOGO Causeway Bay hợp để:

Tìm thương hiệu Nhật, mỹ phẩm, quần áo, giày dép trong không gian bách hoá kiểu truyền thống.

Trú nắng/ trú mưa, tranh thủ shopping và ăn uống nhẹ khi đang ở khu Causeway Bay.

Kết hợp đi Times Square + SOGO trong cùng một buổi nếu bạn là kiểu người có thể “sống trong mall cả ngày”.


Uploaded Image

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2