Review lần đầu đi Sing
Không phải sạch kiểu "ừ cũng sạch" mà sạch đến mức mình nhìn xuống đường tìm cái gì bẩn để so sánh mà không thấy =))))) Phạt nặng tất cả mọi thứ từ vứt rác đến ăn uống trên MRT.
Nóng và ẩm hơn mình nghĩ. Singapore gần xích đạo nên nóng quanh năm, độ ẩm cao. Ra đường 20 phút là ướt áo. Bù lại mall và MRT lạnh kinh khủng, nên mang áo mỏng theo.
Tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Không cần lo về rào cản ngôn ngữ gì cả, tất cả biển báo đều bằng tiếng Anh, người dân đều nói được. Lần đầu tiên mình đi nước ngoài mà cảm thấy giao tiếp dễ như ở nhà. Ai không nói tiếng Anh thì tải app Google Translate trước khi đi là ok.
Đắt có chọn lọc. Khách sạn và nhà hàng trong mall thì đắt thật, nhưng hawker centre ăn ngon 5-8 SGD/bữa là bình thường. Biết chỗ là ổn. Nên ưu tiên quẹt thẻ cho mấy chỗ chấp nhận thẻ để tiết kiệm tiền mặt SGD dùng cho hawker centre và mấy chỗ nhỏ. -> Nên dùng thẻ tín dụng ngân hàng MB được hoàn phí ngoại tệ, nên nhà nào có người dùng thẻ này thì nên ưu tiên dùng. Đằng nào thì cũng không nên đổi nhiều tiền mặt quá vì sẽ mất nhiều phí.
Sân bay Changi xứng đáng đến trước giờ bay 1 tiếng. Có Jewel với thác nước trong nhà, có rạp chiếu phim, có vườn cây — sân bay mà như khu vui chơi. Mua sắm ở đây quẹt thẻ tín dụng được hết.