Đừng coi Tokyo Tower chỉ là “Eiffel phiên bản Nhật”… vì đây là cái biểu tượng kể trọn câu chuyện Nhật Bản hậu chiến, lại còn cho bạn view Tokyo cực đã từ ngay giữa thành phố.
Tokyo Tower cao 333 m, là tháp tự đứng bằng thép cao nhất thế giới lúc khánh thành năm 1958 và từng là cấu trúc cao nhất Nhật cho đến khi Skytree xuất hiện năm 2012.
Tháp có hai đài quan sát: Main Deck ở 150 m và Top Deck ở 250 m; Main Deck mua vé trực tiếp khá dễ, còn Top Deck nên đặt trước vì số lượng slot có hạn và thường cháy vé vào cuối tuần, lúc hoàng hôn.
Tầng quan sát có “look-down window” bằng kính để bạn đứng lên nhìn thẳng xuống chân tháp, kèm các quầy cafe, shop và khu trưng bày nhỏ, phía chân tháp là khu phức hợp FootTown với nhà hàng, cửa hàng lưu niệm và một số khu giải trí trong nhà.
Nhiều reviewer gợi ý khung giờ đẹp nhất là từ chiều muộn đến tối: lên trước hoàng hôn để thấy Tokyo chuyển màu, rồi ở lại ngắm tháp sáng đèn và toàn cảnh skyline rực sáng bên dưới – mùa xuân còn có khung cảnh sakura từ trên cao.
Buổi tối bên ngoài, Tokyo Tower thường được thắp sáng theo chủ đề mùa, lễ hội hoặc sự kiện đặc biệt (như Diamond Veil nhiều màu), nên ngoài việc leo lên đài quan sát, rất đáng để ghé các điểm bên dưới như Shiba Park hay chùa Zojoji chụp cảnh “tháp + chùa” cực chill.
Nếu phải chọn một khung giờ duy nhất để lên Tokyo Tower cho “đáng tiền” nhất, bạn muốn canh lúc hoàng hôn vào tối, hay ghé ban ngày để ngắm Tokyo thật rõ từng tòa nhà – khu phố?