Review Cao Bằng 2n1đ - trải nghiệm xe máy tuyệt vời của 3 bánh bèo độc thân

#review #checkincaobang #caobang
Cao Bằng 2n1đ - trải nghiệm xe máy tuyệt vời của 3 bánh bèo độc thân
Khi mỗi người 1 phong cách chỉnh ảnh thì đây là thành quả :))

Hi cả nhà, hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người về một địa danh siêu đẹp mà còn ít người biết đến là Cao Bằng. Với lịch trình chỉ 2n1đ, Cao Bằng sẽ là địa điểm lý tưởng để đi trốn với khoảng thời gian nghỉ eo hẹp vào cuối tuần :>
 
✅ Lí do chúng mình chọn Cao Bằng?
 
Cao Bằng là tỉnh nằm ở phía Đông Bắc, giáp với biên giới Trung Quốc. Cao Bằng có núi non trùng điệp hùng vĩ, thiên nhiên còn hoang sơ và chưa bị khai thác du lịch, thương mại hóa quá nhiều so với các địa điểm du lịch khác ở miền Bắc. Cao Bằng có thác Bản Giốc - thác nước lớn thứ tư thế giới trong các thác nước nằm trên đường biên giới, thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, Cao Bằng còn có văn hóa Tày, Nùng, nhiều di tích lịch sử và còn là bối cảnh quay MV của Bích Phương :)))
Bọn mình đi đúng vào dịp m8/3, khi mà các cặp đôi quây quần bên nhau thì ba đứa độc thân tụi mình lại cắp đít lên vùng Đông Bắc hít gió và gào thét với núi rừng. Ban đầu nhóm mình có ý định đi Hà Giang, nhưng cả đám chỉ có thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần. Thứ hai là nhóm chỉ có 3 đứa con gái chân yếu tay mềm, nên lại càng không dám đi xe máy ở Hà Giang vì sợ vồ ếch :)) 
Và cứ thế, ba đứa bọn mình xách ba lô lên và đi. Đời cho ta mấy lần hai mươi mà cứ đợi với chờ :>

✅ Di chuyển
- Hà Nội – Cao Bằng: Nhà xe Hạnh Thuyên (sđt: 0912929659) đi từ bến xe Mỹ Đình (200k/người) . Xe xuất bến từ 9h30 tối t6 và khoảng 5h sáng là tới Tp.Cao Bằng. Chuyến về khoảng 8h30 tối chủ nhật từ Cao Bằng, vì đến Hà Nội lúc còn sớm nên nhà xe tâm lý để ai thích ngủ thêm thì ngủ, chẳng giục xuống xe gì cả í. Vì mệt nên bọn mình ngủ tít mít đến 6h30 sáng mọi người xuống xe hết rồi mới dậy :))
- Ở Cao Bằng: bọn mình thuê xe máy #150k/ ngày của Homestay. Xe khá mới và chạy tốt. Về lý do bọn mình chọn đi xe máy là do muốn chủ động về thời gian, và thích được phóng xe máy giữa núi đồi gió thổi vi vu chứ không thích gò bó ở trên xe khách.

✅ Nơi ở
Chúng mình chọn Primrose Homestay, ở khu trung tâm Cao Bằng, khu sầm uất nhất và gần chợ đêm, cafe, ăn uống…
Ban đầu, mình định ở Classique Homestay để tiện checkin tường vàng luôn nhưng chắc mùa dịch nên chả ai rep 🙂
Bọn mình thuê ở Primrose Homestay theo dạng dorm, nhưng vì mùa vắng khách nên chỉ có 3 bọn mình/ phòng 6 giường. Phòng siêu xinh, sạch sẽ, phòng tắm đồ dùng đầy đủ.
Hai bác chủ nhà nghỉ siêu đáng yêu và nhiệt tình luôn. Cô chú còn chỉ chúng mình chỗ ăn, lộ trình đi thế nào, bắn tiếng Anh thì như gió. Lúc bọn mình lên xe khách còn chở chúng mình đến tận điểm xe đón luôn.
Giá cả: siêu rẻ 130k/ người/ ngày phòng 6 chỗ. 

✅ Ăn uống
Ăn sáng: 
Sáng thức dậy đi bộ sang bên phải là hàng bánh cuốn Cao Bằng nóng hổi, bọn mình gọi ba suất, vừa ăn vừa thưởng thức tiết trời se se lạnh, tia nắng sớm còn hửng trên đỉnh đầu thích lắm í. Đây cũng là hàng quen của mọi người trong khu phố nên mọi người thường ra đây tụ tập nói chuyện phiếm vui lắm.
Bún vịt + rượu nếp hấp trứng đi bộ phía bên trái Homestay: về rượu nếp hấp trứng review của bạn mình thì ngọt quá và có mùi tanh của trứng nhưng mình thì mê món này lắm, nói chung là must try
Ăn trưa: vì bọn mình đi chơi cả ngày nên ăn trưa chủ yếu mua mấy đồ linh tinh mang theo
Ăn tối: 
Hùng Trinh BBQ: theo review của dân bản địa thì nghe bảo đây là quán lẩu nướng ngon nhất ở CB á :>
Cafe:
Tộc Cà Phê: Hôm cuối trước khi về Hà Nội bọn mình có ngồi ở đây, view nhìn ra sông và bao quát thành phố. Decor đẹp và lạ, còn đồ uống mình chưa thấy gì đặc sắc lắm.

✅ Chơi ở đâu?
Review về Cao Bằng thì cũng thấy khá nhiều rồi nên mình chỉ nói qua thôi.
Các điểm đi chơi bọn mình chọ là: núi Mắt Thần, thác Bản Giốc ( of course :)) ), suối Lê Nin - Hang Pác Bó. Thực sự là Cao Bằng có nhiều điểm đẹp đẹp lắm luôn ý nhưng vì sức con gái có hạn nên mình chỉ chọn đi những điểm nổi bật thôi.
Các địa điểm du lịch ở đây còn chưa bị thương mại hóa và ít người đi nên còn giữ được nét hoang sơ, bọn mình đi vào thời điểm ít khách nên tha hồ tận hưởng nét chill chill của núi rừng. Người bản địa ở đây cũng thân thiện dễ mến lắm luôn, chả ai chèo kéo khách bao giờ. 
Về đường đi thì với xe máy thì dùng gg maps thoải mái luôn. Tuy nhiên chỗ núi Mắt Thần thì có đoạn rẽ hơi khó tìm, các bạn nên hỏi trước dân bản địa nhé.
1. Ngày 1: chúng mình nhận phòng lúc khoảng 6h, cô chú cho bọn mình checkin trước vào để đồ, sửa soạn các thứ xong bọn mình nhận xe máy và đi núi Mắt Thần + thác Bản Giốc.
Núi Mắt Thần cách homestay khoảng 39km, hay còn có tên gọi khác là núi Thủng/ tuyệt tình cốc Cao Bằng :))). Trên đường đến núi có đèo Mã Phục đẹp lắm, phóng xe máy ôi phê ~
Sau đó bọn mình đi thêm 80km đến Thác Bản Giốc. Sống ảo chụp choẹt xong trên đường về mình có ghé qua chùa Phật Tích Trúc Lâm cách thác chỉ một đoạn.
Mới nhìn lên chùa cao lắm các con giời đã bảo ôi thôi đi về đi. Cuối cùng với quyết tâm sắt đá chúng mình đã trèo lên chùa, mất đúng 15 phút mà đáng lắm mn ạ :)). View ở trên cao có thể ngắm được toàn bộ thác Bản Giốc mà nhìn sang hẳn được biên giới Trung Quốc ý.
Vì ham vui mà cuối cùng bọn mình đi về bị tối huhu, đi về có xe tải cũng hơi sợ. Vậy nên mn nhớ căn thời gian để khỏi trời tối nha, đừng giống tụi mình :))
Tối bọn mình đi ăn lẩu nướng và nghỉ ngơi thôi.
2. Ngày 2: cho phép ngủ dậy trễ, gần trưa mới đi suối Lê nin - Hang Pác Bó. Bọn mình có ghé qua bức tường vàng ở Cao Bằng checkin rồi mới khởi hành. Tổng cả đi cả về hết hơn 100km.
Giữa trưa nên ôi trời nắng đổ lửa, bọn mình phải đổi tay lái liên tục. Đến nơi thì bọn mình mua vé đi xe điện vào, bọn mình leo lên hang Pác Bó tham quan chỗ ăn ngủ nghỉ và làm việc của Bác rồi xuống suối nghịch nước. Nước suối trong vắt, xanh rì huhu thích mắt lắm, lại mát dã man.
Trên đường về bọn mình có dừng xe ven đường để chụp ảnh. Vì đi đúng dịp sau tết nên hoa gạo nở đỏ rực đẹp dã man :)) 
Một điểm cộng của đi xe máy là bạn luôn có thể dừng xe ven đường để chụp choẹt và nghỉ ngơi nếu thích 😀
 
❌ Chi phí: #1tr300k 1 người ). Cụ thể là #400k vé xe khứ hồi + #130k tiền phòng + #50k/ người xăng xe (150k xăng 2 xe) , Vé BG 40k/ng, Vé PB 45k/ng gồm cả bảo hiểm và vé xe điện, còn lại là tiền ăn. Thực sự là rẻ quá sức tưởng tượng, bọn mình ăn xài xả láng luôn nhưng tại không có gì để tiêu đấy 🤣.

Note là mọi người khi đi đường nhớ chuẩn bị mũ nón, khẩu trang, kem chống nắng và áo khoác đầy đủ, mang nhiều sữa và nước để tiếp sức liên tục. Chúc cả nhà có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ và vẫn luôn xinh đẹp ❤

Mọi người cần thêm thông tin gì thì cmt nhé ạ 😀. Mình cố viết chi tiết rồi nhưng vì đi cũng lâu rồi nên trí nhớ hơi kém :)).

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn