(Quận 1) Review iBiero Lê Duẩn - Thử một lần ăn Tôm Hùm và cảm nhận thực tế

[Góc Khen] Thử một lần ăn Tôm Hùm và cảm nhận thực tế
Lần đầu tiên thực sự mình được ăn 1 Set ăn mà vừa được Sang, vừa Ngon lại vừa No đủ như thế này. Nên phải lên hội Share ngay để mọi người Take Note vào.
Mình xin đi vào ý kiến của mình. Chủ yếu mình xin nêu ý kiến về món ăn thôi. Còn không gian, dịch vụ hay các thứ bên lề như mấy em xinh hay gì đó.. mình xin ko nhắc đến.
Điều đầu tiên là mắt nhìn, Set được bày rất đẹp. Mình rất ấn tượng.
Con Tôm Hùm rất to, 1,2kg đúng chất đúng lượng chứ không phải dạng 7 vỏ 3 thịt.
1 set này có 6 món nhưng món chính là Tôm hùm bỏ lò phô mai, Lẩu tôm hùm chua cay, steak heo Tây Ban Nha và Salad Ceaser.
món khai vị salad thì bình thường vì mình không thích ăn sốt, nên ăn thấy bình thường
Nhưng Steak sau đó thì ngon tuyêt đối. Thịt rất mềm, và đặc biệt là rất thơm, vị ngậy và đủ đậm
Đến Tôm Hùm món chính thì mình chả biết nói sao. Ăn cực ngon và đúng là đáng tiền bát gạo.
Thịt tôm cảm giác không hôi, rất thơm
Phô mai thì rất ngậy và béo, đến Lẩu thì chua cay kiểu Tom Yumkung Thái
Ăn xong có sữa chua hoa quả cực ngon tự làm tại nhà hàng
Rất muốn viết nhiều nhưng quả thực ko biết viết gì, chỉ biết là rất ngon
Giá 1 set là 2.4tr. ăn khoảng 5-6 ng là đủ. thêm nữa thì hơi thiếu
Địa chỉ quán ở 99 Lê Duẩn nhé mọi người
#99leduan #ibiero #tomhum6mon #gockhen

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn