Review Phú Quốc - cho bạn thích đi du lịch chứ không phải tour nghỉ dưỡng!


Đi về đc 2 tháng r nhưng giờ mới có thời gian ngồi viết review. Bình thường t cũng vào dạng lười viết review lắm nhưng vì nhờ ngồi tàu ngầm hóng review của mng trong group này mà tích cóp đc kha khá kinh nghiệm bổ ích trước khi đi nên là t cũng muốn share lại cho những ai cần

Lưu ý: review hợp với những bạn thích đi ra ngoài nhiều, ko phải kiểu nghỉ dưỡng hưởng thụ trong resort

🌼 Vé máy bay: bọn mình đặt hồi tháng 5, trước khi đi 1 tháng, thời điểm đấy vé còn khá rẻ do dịch, đi của vna chiều đi 680k, chiều về 980k

🌼 Chỗ ở: vì xác định đi du lịch là ra ngoài khám phá cảnh quan của PQ là chính nên bọn mình chỉ cần phòng nhỏ sạch sẽ để tối về nghỉ ngơi chứ ko tìm phòng quá đẹp và đắt vì ko ở phòng mấy (ngày nào cũng đi từ 8h sáng-7h tối). Và bọn mình chọn ở giữa trung tâm đảo để đi ra bắc đảo hay nam đảo đều ko bị xa quá. Bọn mình thuê phòng ở Linh Đan bungalow, kiểu nhà gỗ nhỏ xinh, mỗi tội phòng vs hơi nhỏ (chắc đc gần 2m2 😂) và lưu ý các bạn muốn thay ga thì phải nhắc chị chủ thay ga cho nhé chứ ko phải hàng ngày sẽ có ng tự vào thay cho đâu. Giá 250k/ngày t cũng thấy ổn vì thực ra chỉ có tối t mới quay về phòng ngủ nên thuê phòng to thì sẽ phí, ở đấy cũng có phòng to hơn chút giá 300k

🌼 Phương tiện: xe máy 100k-150k/ ngày, bus 30k, taxi hoặc grab, lưu ý là giá grab ở PQ bằng giá taxi, có lúc còn cao hơn, các bạn có thể search trước trên grab để tham khảo giá r gọi taxi, thấy bảo taxi PQ có nạn chặt chém nên các bạn nên hỏi giá trước khi đi. Bọn t đa phần book trên grab nên ko dính vụ chặt chém nào. Còn đi các điểm xa thì nên thuê trọn gói cả ngày cho rẻ

🌼 Lịch trình đi chơi:

👉🏻Ngày 1️⃣: 14h đặt chân đến PQ, xe hẹn từ trước đón ở sân bay đưa về Linh Đan bungalow. T đặt xe ở page cho thuê xe Mr Pooh, sđt 0937444444 150k xe 4c, a lái xe nhiệt tình, nếu các bạn về đến dương đông hoặc bãi trường thì có 100k thôi. Nhận phòng xong nghỉ ngơi đến chiều 4h thuê xe máy đi Dinh Cậu, giá thuê xe máy vào khoảng 100k-150k giao tận nơi tuỳ xe số hay xe ga. Tối phi xe máy ra chợ đêm PQ, trong chợ đêm có thể ăn ở mấy hàng bán đồ xiên nướng, đồng giá 25-30k/ xiên, trong chợ cũng có mấy hàng bán hải sản nhưng thấy mng khuyên ko nên ăn hải sản ở đây vừa đắt vừa ko ngon. Ăn vặt có chè dầm sáp dừa thốt nốt, kẹo chỉ, kem cuộn, đậu phộng chouchou... đều ok. Trong chợ có rất nhiều hàng bán đậu phộng và các hàng đều mời ăn thử, thấy mng bảo cứ đi 1 vòng ăn thử xem quán nào ngon nhất thì mua nhưng đi 1 vòng ăn xong t cũng loạn luôn chả nhớ quán nào ngon nhất nên lại mua đại 😂😂. À thấy bảo có nhiều hàng để đậu phộng mang về ko ngon như đậu phộng ăn thử ở cửa hàng nên bạn nào cẩn thận có thể lưu ý thêm điều này. Bạn nào định mua j ở chợ mang về làm quà thì t nghĩ là nên mua luôn hôm này vì cứ nghĩ còn mấy hôm sau muốn quay lại mua lúc nào chẳng được nhưng thực ra mấy hôm sau đi chơi cả ngày về mệt tối sẽ ko còn sức lượn ra chợ đêm nữa, vả lại chợ đêm đi 1 lần t thấy cũng đủ rồi vì chợ cũng nhỏ chẳng có j mấy, quà t mang về cũng toàn đồ khô nên dễ cầm

👉🏻Ngày 2️⃣: sáng rạch vẹm, chiều ốc sên beach bar

Vì toàn thanh niên và mục tiêu buổi sáng đi chỉ có 1 điểm cách nhà 25km nên bọn t chọn phương tiện là xe máy. Thuê ô tô sẽ rơi vào tầm 500k với xe 4c. Sáng 8h bắt đầu xuất phát, trên đường đi rẽ qua ăn sáng bún quậy Kiến Xây. Quán khá đông khách nên tự ra quầy gọi đồ, bao giờ có đồ thì tự ra bê và tự quậy nước chấm tuỳ theo khẩu vị nhé nhưng đây cũng là nét đặc sắc của quán, bún t thấy ăn cũng đc nhưng cũng ko quá xuất sắc 😁 sau khi ăn xong tiếp tục đi rạch vẹm. Các bạn cứ search google map tìm con sao quán hoặc sơn hải quán rồi đi theo bản đồ nhé, đoạn đường lớn ban đầu đi rất dễ, đường đẹp mát mẻ phóng tít luôn nhưng khoảng 7km cuối là đường đất đỏ đi sẽ khó hơn nhé. Nếu trời khô ráo thì đi hơi xóc 1 chút vì đường lồi lõm nhưng t là con gái thấy đi chắc tay 1 chút là vẫn đi đc thôi, nếu đen đủi dính trời mưa thì đường đất đỏ sẽ trơn trượt khó đi. Hôm bọn t đi lúc đi vào trời khô ráo mát mẻ, vừa đến nơi cái thì trời mưa to luôn 😭 may mà ở đấy có cái chòi bỏ ko trú tạm ở đấy đc. Mưa xối xả khoảng 1 tiếng tạnh thì bọn t ra chụp ảnh. Biển Rạch Vẹm mùa này nước rất đục, cộng thêm trận mưa vừa xong nên nước biển xám ngoét, ra đây đúng là ngoài sao biển ra thì chả có j. Phải biết tìm góc chụp thì mới sản xuất đc ra ảnh đẹp ở chỗ này ko thì chơi chụp tầm 1 tiếng với sao biển là chán vì chả còn j nữa. Nhóm t thì có 1 bạn biết chụp ảnh nên bọn t mất 3 tiếng ở đây mới chụp xong 😂 lưu ý là Rạch Vẹm nên ra vào lúc 9-10h sáng nhé, lúc này còn vắng người và nước biển chưa lên cao nên sẽ chụp đc sao biển. Đến tầm 11-12h nước biển dâng lên cao sẽ ko chụp đc nữa lại bảo ra ko thấy sao biển đâu 😁 sao biển các bạn phải đi lụm nhé, chỗ gần con sao quán ý chứ nó ko tập trung đông đúc sẵn đâu vì cũng đang ko phải mùa có sao biển nên sao rất ít. Đến trưa bọn t quay về trung tâm ăn trưa r về phòng nghỉ ngơi. Vì hôm đấy có 1 chút sự cố nên phải đến 4h chiều bọn t mới tiếp tục đi chơi đc, bọn t bắt taxi đi ốc sên beach bar (cách chỗ ở tầm 7,5km). Vé vào cửa ở đây là 50k/ng, đồ uống khoảng 70k, ngồi cạnh biển mát rất chill nhưng ko gian hơi bé chứ ko đc rộng như trên ảnh. Đc cái cảnh và mấy cái ghế cam của quán chụp lên nhìn rất ảo. Ngồi đó ngắm hoàng hôn đến khoảng 6h hơn bọn t bắt xe đi ăn tối ở nhà hàng Xin Chào. Quán xịn đẹp, có chỗ ngồi nhìn ra biển rất mát, nhân viên lịch sự, nhiệt tình, chế biến ngon, giá cả khá ổn so với dịch vụ. Ăn xong bọn t về phòng nghỉ ngơi sớm lấy sức để mai đi quẩy 4 đảo.

👉🏻Ngày 3️⃣: đi 4 đảo

Bọn t chọn thuê cano riêng vì toàn đứa chụp ảnh lâu la muốn thoải mái giờ giấc (ở Rạch Vẹm anh lái xe bảo ngta thường chơi ở đấy 1 tiếng là chán r mà bọn t chụp hết 3 tiếng là biết r đó 🤣). Bọn t thuê cano ở bên anh Bảy giá 1tr8 đi thoải mái theo ý mình, rất nhiệt tình và thân thiện, sđt của a đây nhé 0975572672 (t có liên hệ thử chỗ admin Phan Phương giới thiệu trong group thì giá cano bên đấy giờ cũng tăng giá lên 1tr8 r chứ ko còn giá 1tr5 nữa mặc dù có bảo là anh Phan Phương giới thiệu). Nếu muốn nhanh gọn đc lo hết từ A-Z thì các bạn có thể chọn đặt tour 4 đảo sẽ có xe đưa đón tận nơi. Các bạn có thể tham khảo thử tour ở bên plan to travel book của c Candy Phung hoặc c Trinh Trần t đều thấy mng feedback tốt, trong tour có admin Phan Phương chụp ảnh cũng rất có tâm nữa. Hôm đấy t có xếp hàng ở xích đu trắng để chụp ảnh và có thấy a Phương đen chụp ảnh và cả chỉnh dáng, hướng dẫn tạo dáng cho khách rất nhiệt tình, đảm bảo sẽ có hình đẹp để mang về 😁

Từ trung tâm ra cảng An Thới khoảng 30km. Bọn t chọn phương tiện là xe bus vừa thân thiện môi trường vừa kinh tế 😀  ở trung tâm thì có thể ra 131b nguyễn trung trực để đón xe bus, đấy là điểm đầu của bến xe bus luôn. Vé 30k/ng đi đến tận cảng, còn thuê xe 4c thì khoảng 500k cả đi cả về. Trước khi đi bọn t bắt taxi đi ăn sáng ở phở cười do 1 bạn trong group này giới thiệu, quán cũng trên đường ng trung trực luôn khoảng 50k/bát ăn cũng khá ngon. Ăn xong đi bộ vài chục mét là ra chỗ bắt bus. Khoảng hơn 1 tiếng thì đến cảng, vé vào cảng là 10k/ng. À nếu buổi chiều về các bạn vẫn muốn đi bus về thì nên dặn trước a lái xe bus và xin số của anh ý nhé để có gì giờ giấc du di chút anh ý còn đợi vì bt 17h30 là chuyến bus cuối rồi. Vừa xuống xe bus thì mưa to nhưng đc cái mưa ở PQ rất nhanh tạnh. Mng bảo đi vào tầm này dễ dính mưa nhưng nhờ những cơn mưa kiểu này mà thời tiết lại rất mát mẻ đi chơi rất thích. Mưa khoảng 30’ là tạnh thì bọn t bắt đầu lên cano. Đảo đầu tiên dừng chân là hòn mây rút trong, chỗ có mấy cái xích đu xinh xinh, bọn t đến trước mấy đoàn tour 1 chút nên là chỗ xích đu buộc vào cây dừa chưa phải xếp hàng chụp ảnh. Đến đoạn chụp xích đu trắng ngoài bãi đá thì gặp đoàn tour của bên plan to travel xếp hàng mệt nghỉ luôn mới đến lượt mình chụp 😂 2 thằng bạn đi cùng t ngồi trong bóng râm đợi nhìn t phơi nắng giữa 11h trưa trong đội hình các chị em đang xếp dài cả chục mét mà lắc đầu ngán ngẩm 🤣🤣 thấy anh chụp ảnh bảo hnay là còn ít ý hqa khách xếp hàng chụp ảnh dài đến tít cây dừa đằng xa xa kia kìa 😱😱 nói chung là bạn nào đi tự túc mà tránh đc mấy đoàn tour thì càng tốt 😁 còn mấy bạn đi theo tour thì xác định một là muốn chơi thì phải bỏ chụp ảnh, 2 là muốn có ảnh đẹp mang về thì ko kịp chơi vì xác định xếp hàng chụp rất lâu, chụp xong có khi đến giờ gọi di chuyển sang đảo khác là vừa. Cũng có bạn nhanh chân xếp hàng đc chụp sớm thì vẫn kịp cả chơi cả chụp ảnh nhưng cái đó phụ thuộc may mắn và số người đó cũng rất ít nha.

Tiếp tục di chuyển sang đảo 2 là hòn gầm ghì (hay còn gọi là hòn dăm ngang). Chỗ này là chỗ mng hay lặn ngắm san hô. Nếu muốn lặn ngắm san hô ở chỗ này thì các bạn phải thay bikini từ hòn trước nhé vì ở hòn mây rút còn có nhà vệ sinh chứ ở đây ko có dịch vụ j đâu, thay đồ là thay trước mặt mng luôn đó 😂 bọn t thì vì quá ham hố chụp ảnh sợ ko kịp thời gian nên bỏ lặn ở đây và cũng vì anh lái cano bảo sang hòn móng tay cũng lặn đc nên chụp xong bọn t di chuyển luôn (nhưng sang đến hòn móng tay thì thấy san hô ko đẹp lặn ko thích bằng bên hòn gầm ghì đâu)

Tiếp tục di chuyển sang hòn 3 là hòn móng tay. Các bạn có thể ăn trưa ở hòn này hoặc là hòn mây rút đều đc nhé. Thấy bảo hòn móng tay ăn rẻ hơn nhưng ko ngon bằng bên hòn mây rút. Bọn t thì bỏ cả ăn trưa luôn vì “ăn ảnh” no rồi 😂 và ko biết có phải đam mê chụp ảnh quá ko mà ko đứa nào thấy đói j luôn. Phía sau hòn móng tay nước rất xanh rất đẹp rất trong, quả đúng là maldives của VN luôn, sóng vừa phải, tắm biển ở đây thì thích lắm, chỗ này cũng có xích đu nhưng t thấy ko đẹp bằng xích đu bên hòn mây rút nên ko chụp. Bọn t lặn ngắm san hô ở đây 1 chút rồi di chuyển vì cũng ko có j lắm.

Tiếp tục di chuyển đến đảo cuối cùng là hòn thơm. Hòn này bây giờ là của Sun World thầu lại rồi nên bắt buộc phải mua vé cáp treo của họ thì mới đc vào nhé. T mua vé cáp treo bên san hô đỏ, vé rẻ hơn so với giá niêm yết nhiều lắm lại còn giao tận nơi miễn phí, các bạn có thể lên website của họ để tham khảo giá vé nhé, ở đây bán cả vé đi vin wonder luôn giá đều rất rẻ so với mình tự mua trực tiếp vì họ là đại lý. Các bạn gọi điện đặt trước hôm đi 1 ngày là đc sẽ có người qua giao vé tận nơi r mới đưa tiền.

Đặt chân đến hòn thơm có phòng vệ sinh để các bạn tắm tráng lại (phòng vệ sinh bên hòn móng tay khá bẩn), tút tát lại đầu tóc r lên xe điện để xe chở bạn đến bãi Trào, nơi có rất nhiều hàng dừa xinh đẹp. Ở đây tắm biển và chụp ảnh đều rất đẹp nhé, nhưng lưu ý là 16h30 bảo vệ đã gọi lên hết rồi (mặc dù 17h hơn mới là chuyến cáp treo cuối cùng) nên các bạn lưu ý căn giờ giấc để chơi nhé. Ở đây có cả công viên nước mà bọn t ko chơi vì xác định đi biển thì tắm biển chứ tắm công viên nước làm j 😁 bạn nào ko có nhu cầu chơi nhiều thì có thể về chuyến cáp trước cũng đc cho đỡ vội. 17h hơn bọn t mới lên đc cáp treo. Phải tầm 17h45 mới ra đến cảng, may là đã dặn trước anh lái xe bus rồi nên anh ý đã nhờ 1 a bus khác đợi bọn t nên vẫn còn xe để về. Lên xe cái là xe đi luôn, thấy trên xe có mấy khách khác đang ngồi đợi cũng hơi ngại 😅 vé chiều về a lái xe bảo bọn t là 50k/ng, nhưng thôi coi như là trả công cho anh ý vì đã đợi bọn t cũng đc. Bus trả bọn t ở 131b nguyễn trung trực đúng điểm sáng nay đón bus, vì đi cả ngày cũng mệt r nên bọn t mua cơm gà rồi bắt taxi về ăn tại phòng r nghỉ ngơi luôn

👉🏻Ngày 4️⃣: Vin wonder

Vé các bạn có thể mua bên san hô đỏ cho rẻ nhé. Đợt bọn t đi thì có vụ chơi minigame của Vin wonder nên đc giảm 50% giá vé, cũng là nhờ 1 bạn trong group này mách mà mới biết đc vụ chơi minigame 😁 có bạn chơi sớm từ htrc còn đc free vé cơ. Về phương tiện di chuyển bọn t chọn bus đưa đón free của Vin, các bạn có thể gọi lên tổng đài của Vin wonder để hỏi các điểm dừng xe bus gần chỗ mình nhất nhé. Mỗi tội xe khá là đông nhồi nhét hết mức có thể, thường thì xác định ko có chỗ ngồi đâu phải đứng suốt quãng đường tầm 27km nhé vì chỗ cũng nhường cho ng già và trẻ con rồi 😁 Bọn t đón ở điểm trường mầm non khai trí trên đường 30/4. Ở trên đường này có quán bún kèn Út Lượm thấy mọi người cũng giới thiệu nên ăn thử các bạn có thể ăn sáng cũng đc, quán chỉ là quán vỉa hè có mấy cái ghế nhựa thôi ko phải trong cửa hàng vả lại nhìn món ăn có vẻ ko hợp khẩu vị của bọn t lắm nên bọn t ko vào và đi ăn ở quán phở bò gần đấy. Hôm đó thời tiết cũng mưa to lúc bọn t đang đi trên bus nhưng đến vin cái là lại tạnh và trời bắt đầu hửng hửng lên. Vin khá là rộng nên đi dép bệt hoặc giày cho đỡ đau chân nhé. Có thể thuê xe đạp ở ngoài cổng luôn nhưng t thấy giá thuê xe khá là đắt, đi đến thuỷ cung thì có xe điện đưa đón rồi nên bọn t ko thuê, qua cổng soát vé có người kiểm tra balo túi khoác nên các bạn đừng nhét đồ ăn mang theo người nhé. Trong này vẫn còn nhiều khu chưa mở hết, có cả trò chơi mạo hiểm cho các bạn thích mạo hiểm và view cổ tích cho mấy bạn thích chụp choẹt sống ảo. Bọn t ăn trưa ở popeyes nên ko mua vé ăn buffet ở Vinwonders, với lại tối xác định đi ăn hải sản và chiều còn chơi công viên nước nữa nên trưa ko muốn ăn no lặc lè. Ở Vin thì dịch vụ ok r nên các bạn cần j cứ hỏi nhân viên ở đấy nhé. Vé gửi đồ để đi chơi công viên nước là 50k/tủ. Chơi xong tắm tráng các kiểu bọn t quay ra cổng chính của Vin chụp choẹt thêm 1 lúc là đến 16h thì có chuyến bus của Vin nên lên xe về luôn. Xe trả ở điểm đón ban sáng xong bọn t book grab đi ăn hải sản ở cầu cảng quốc tế. Ở đây là quán kiểu bình dân bàn ghế nhựa ngồi trên cát sát bờ biển luôn, ăn lẩu nghe tiếng sóng vỗ và gió biển thổi phê lắm. Chỗ này có rất nhiều quán nhé, thấy mng hay ăn ở quán 93 hoặc quán làng chài hoặc là hoàng kim quán, các bạn cứ vào xem thử menu của họ r quyết định vào quán nào cũng đc. Ăn hải sản thấy bảo rẻ và chất lượng nhất là phải ra Hàm Ninh nhưng vì khá xa trung tâm và thấy bảo con cầu đi ra đấy bây giờ bị phá rồi phải đi thuyền sang quán ăn nên bọn t lười ko đi Hàm Ninh nữa

👉🏻Ngày 5️⃣: Bãi Sao - Sunset Sanato (các bạn có thể ghép thêm chùa Hộ Quốc và nhà tù Phú Quốc đi cùng hôm này luôn cũng được vì cùng hướng)

Vì hôm này di chuyển khá nhiều chỗ xa nên bọn t thuê xe 4c trọn gói cả ngày. Các bạn có thể thuê xe bên Mr Pooh 500k/ngày nhưng nên hẹn trước nếu ko họ sẽ trùng lịch đưa đón khách khác nhé. Hôm đấy t hẹn muộn quá nên bên a ý ko còn xe phải gọi chỗ khác thì họ bảo 550k xong mặc cả xuống còn 500k

Sáng xuất phát bọn t bảo xe chở qua ăn sáng ở bánh canh chả cá Phụng ở đường Bạch Đằng trước (trên đường này có 2 quán là Thu hoặc Phụng đều ăn đc nha). 130k/3ng cả nước mỗi tội chờ hơi lâu và họ hay quên nên phải nhắc. Bọn t di chuyển ra Bãi Sao (trên đường đi cũng mưa nhưng đến nơi là tạnh ráo nắng đẹp). Đi ra phía xa xa 1 chút chỗ có mấy cái ghế nằm cắm ô màu trắng trắng bãi sẽ vắng người chụp ảnh và chơi thoải mái hơn. Bọn t thuê 2 ghế, mỗi ghế 100k để để đồ đạc quần áo và có chỗ nghỉ ngơi cho tiện luôn, đồng thời cũng là để phục vụ chụp ảnh sống ảo 🤣 giá thuê ghế đã gồm cả khăn tắm và tắm tráng nhé. Order thêm quả dừa 58k và cốc nước dưa hấu 70k để chụp ảnh cho đẹp 😁 thấy bảo bãi sao có nạn chặt chém nên các dịch vụ khác thì t ko biết thế nào nhưng các bạn cứ hỏi giá trước cho chắc. Đĩa hoa quả của mấy người bán hàng rong ở bên chỗ làng chài cầu cảng có 30k/đĩa mà bên đây 50k/đĩa. Chơi ở đấy đến 13h30 thì bọn t di chuyển ra sunset sanato. Nếu ko muốn phải xếp hàng chụp ảnh quá đông người thì các bạn nên ra đấy tầm 15h nhé vì hình như các đoàn tour họ đi 4 đảo về khoảng 16h họ sẽ ra đến đấy càn quét và thế là sự nghiệp xếp hàng chụp ảnh ở chỗ đầu người, chỗ voi chân dài và chỗ mấy cô tiên bắt đầu 🤣 khá mất thời gian nếu phải xếp hàng đó. Vé vào cửa là 100k/ng, ở đây rộng cũng có nhiều cảnh khác để chụp nếu các bạn ko muốn phải chờ đợi mấy view hot hot kia. Tiếc nhất là cả mấy hôm t đi ko hôm nào đc nhìn thấy hoàng hôn đỏ rực cả vì thấy bảo hoàng hôn ở PQ là đẹp nhất VN ko đc ngắm thì phí lắm. Chụp xong ở sunset sanato các bạn có thể đi ăn tối ở bò tơ 100 trần hưng đạo. Thấy mng review ăn ngon lắm mà hôm đấy t lại bị quên mất món đấy trong lịch trình.

👉🏻Ngày 6️⃣: Di chuyển ra sân bay để về HN. T chọn đi bus 20k, vẫn điểm đón hôm trước, xe bus thả ngay ở sân bay luôn rất tiện. Kết thúc hành trình khám phá PQ và thành quả thu về đc kha khá ảnh đẹp 😍

🌼Hơi dài dòng nhưng vì t viết khá chi tiết nên hy vọng bạn nào đã đọc đến đây thì sẽ tích đc ít nhiều kinh nghiệm để tham khảo trước khi đi nhé. Vì t dùng nick ảo ko muốn lộ diện mặt nên ko share cho mọi người xem nhiều ảnh được. Vả lại nhiều ảnh quá chưa lọc hết nên nhiều cái vẫn là ảnh gốc chưa chỉnh màu 😂 Goodluck!🌼

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn