Kinh nghiệm đi Singapore 1 mình cho nữ (cập nhật T7/2022)



Sau 2 năm dịch, chuyến đi trở lại Singapore một mình của cô gái trình độ tiếng anh chỉ ở mức : Hi, hello 🤣🤣🤣
Các bước chuẩn bị để lên máy bay thì chắc mng đều biết cả rồi đó là hộ chiếu và mua vé máy bay. Mình bay VJ, checkin nv hỏi khai báo ICA chưa? Mình đưa mail đã khai báo ra cho xem, sau đó hỏi mình có mang giấy tiêm vaccine ko? Mình cũng show luôn ra ( nếu ko đem giấy tiêm thì mở pc covid ra cho họ xem ) vậy là xong. 
Đi tìm thác nước Jewel: 
Xuống tới sb changin thì mình hạ cánh ở Terminal 3, bằng 1 cách thần kì nào đó, có lẽ là Tổ tiên mách bảo 😃 mình ra khỏi đường ống máy bay thì cứ đi 1 mạch về phía trc xong nhảy lên cái skytrain. Hết chặng đi xuống,  tới khu vực nhập cảnh , trc khi đi mình đã in sẵn vé máy bay khứ hồi, xác nhận đặt phòng khách sạn, cũng lựa chọn nv hải quan là nam vì thấy bảo nam dễ tính hơn nữ để vô :))) mình mặc quần jean, áo phông , đưa hộ chiếu kẹp cả mấy giấy tờ mình in. Họ xem và ko hỏi gì cả. Sau đó họ bảo ấn vân tay, nhìn vào cam nhập cảnh thành công. 
Gặp nv trong sb mình giơ ảnh thác nc ra và hỏi : i want go to here . Can you help me? Sau đó cố nhớ các keys quan trọng như : straight ( thẳng) , left ( trái) , right ( phải) , cứ đi 1 đoạn lại hỏi l, mà thật ra cứ đi thẳng là đến ấy, n có bảng hiệu chỉ dẫn ở phía trên lần theo là tới 🤣
Sau khi đến được thác nước ngắm nghía thì tiếp tục lại là câu : excuse me, can you take a picture for me ? Để nhờ ngta chụp ảnh hộ :)))
Chụp choẹt xong thì mình nhìn theo bảng hiệu tìm tới chỗ đỗ taxi. Nv trực chỗ đỗ taxi sẽ hỏi mình đi mấy rồi họ báo số vị trí xe taxi của mình để mình ra ô số đó. Lên taxi rồi lại đưa ảnh và địa chỉ khách sạn ra cho lxe
Mình ở Orchard rendezvous hotel ngay khu trung tâm. Cách trạm mrt orchard có 300m thôi. Trạm đó trong trung tâm tm orchard ion 😄 giá phòng ở đây thì hơn 5🍠/ 1 đêm. Có ăn sáng khá ngon và có cả bể bơi nữa. Phòng ốc rộng, ks đẹp. 
Đi lại:
 Vì không giỏi tiếng anh nên mình tính là sẽ chỉ đi grab hoặc vẫy taxi , đi mrt sợ lạc 😫
Ngày 2 kết nối dc với 1 bé cũng đi Sing 1 mình trên hội nhóm, thế là 2 ce kết nối, bé kia dẫn mình đi mua thẻ mrt để đi cùng bé cho tiết kiệm. 1 ngày đi bộ ở Sing bằng thời gian tập thể dục cả đời tui cộng lại 😰 đến giờ tui vẫn đau hết 2 chân. Nên tui chỉ đi mrt 1 ngày thôi ( đi 15km lận theo trên iphone đo) 2 ngày đầu và cuối là đi grab, taxi hết luôn. B nào khoẻ đi mrt cho tiết kiệm. Ban đầu t tưởng khó mà dễ. Tới mrt search điểm mình cần đến. Lựa phương tiện di chuyển là tàu điện n khác chỉ dẫn tới ga nào cần xuống.
Túm lại ai khoẻ, tiết kiệm thì nên chịu khó đi mrt, như tui yếu nhớt nên tổng tiền đi taxi bằng 2 cái túi cnk 🥲
Ăn cua:
 Sau khi ko đặt dc bàn ở jumbo, mình có đăng bài hỏi ăn cua, quá nhìu sự gợi ý nên lại theo cảm tính mình qua No signboard seafood 414 geylang. Cua to, chắc thịt, 2 ce ăn mãi mới hết 1 con. Mình gọi thêm rau xào, màn thầu, 1 đĩa mực baby chiên mắm( món này thì ko ngon lắm) tổng bill hết hơn 100 đô
Trà sữa : 
Cũng tham khảo trên nhóm mình uống 2 hãng Liho và Sanchen. Cả 2 mình đều hỏi đồ uống bestseller của quán thì mình thấy thích san chen hơn, liho thấy cũng bthg. Do mỗi hãng mới thẩm dc 1 loại nên review chỉ mang tính tham khảo :)))
Bakuteh: 
Mình ăn 2 quán là : Legendary Bak kut teh và Song fa bak kut teh. Quân song fa thấy có vẻ nổi tiếng , còn phải xếp hàng. Nhưng cá nhân mình ăn lại thích món sườn ninh ở bên legendary hơn 😄. 1 bữa như trong hình mình ăn vào khoảng 35-40 đô
Cháo ếch : 
Lor9 geylang mãi đỉnh 😚 nên ăn cay nhé mới lên trọn vị. Ăn ko cay n bớt ngon á
Chè : đợt này mình sang tiếc là chưa quay lại Ah chew desserts ăn chè 🥲 up lại ảnh đi ăn từ 2019. Chè ở đây rất rất ngon ý. Hồi mình đi phải xếp hàng dài bao lâu 🤣 nên chọn chỗ ngồi trc rồi cắt cử 1 đứa xếp hàng ord

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn