Riviu Kalita Kafe 176A Trường Sa, Phường 1, Bình Thạnh

🥜 𝐊𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚 𝐊𝐚𝐟𝐞́
Trên con đường Trường Sa- nơi tập trung kha khá tiệm cafe lớn nhỏ. Nhưng gây ấn tượng cho mình lại là một quán cafe có thiết kế "hình phễu" khá thú vị. 
Hôm mình đi thì đông lắm, cho nên mình đợi tầm 20 phút mới có bánh và nước. Nhưng bù lại nhân viên rất nhiệt tình khi mình hỏi thêm về Menu và Menu rất đa dạng về món nước lẫn bánh, mình phải loay hoay gần 5 phút mới chọn được luôn @@
________________________________________
📍: 176A Trường Sa, Phường 1, Bình Thạnh
🕰: 7h00 – 23h00
💸: 30 - 70
🛵: Miễn phí (có chỗ gửi xe riêng nên yên tâm lắm)
_________________________________________

Quán không có chỗ ngồi ngoài trời, mà thay vào đó là tầng thượng trồng nhiều cây xanh tha hồ mà tận hưởng khí trời. Tuy nhiên, mình đi vào khung giờ trưa nên khu vực tầng thượng này nắng và nóng, không thích hợp cho buổi trưa oi bức chốn Sài Gòn. Nhưng thay vào đó, các khu vực máy lạnh thì rất rộng rãi và dễ chịu, nhiệt độ điều hoà vừa phải. Song, ghế ngồi không có đệm nên ngồi lâu khá ê mông. Bên trong có bàn đơn cho khách đi 1 mình hoặc đi cặp, cũng có luôn bàn dài và to cho cả nhóm bạn. 

Mình đi buổi sáng cộng thêm trần được làm bằng kính nên ánh sáng tự nhiên chiếu vào đẹp khỏi chê, thích hợp để chụp đồ uống nha.
Theo mình đếm thì quán có 3 lầu và 3 lửng (khá cao đó, sợ độ cao đôi chút như mình cảm thấy hơi rén; thiết kế các lầu và lửng có thể nhìn thấy được nhau).

Tuy quán to và thiết kế bắt mắt, nhưng theo cá nhân của mình thì khá khó để tạo dáng vì quán có mấy thanh sắt đen cắm dọc giữa phòng khá chiếm diện tích và theo mình thấy nó không thẩm mỹ cho lắm.

Quán thích hợp cho nhóm bạn, hoặc người tìm kiếm nơi trò chuyện. Vì quán to và đông khách nên không phải là nơi đủ yên tĩnh để chạy deadline hay cần thư giãn. 
________________________________________
Hôm đó mình order Latte Original, Thốt nốt Olong, Waffle Gelato size M, Bánh hạnh nhân và bánh Choco.
*𝑳𝒂𝒕𝒕𝒍𝒆:
- Đắng nhẹ
- Vị sữa thoang thoảng
- Có vị béo của sữa
- Phần tạo hình ổn 
*𝑻𝒉𝒐̂́𝒕 𝒏𝒐̂́𝒕 𝑶𝒍𝒐𝒏𝒈:
- Mùi trà đậm, rõ vị
- Độ béo chiếm phần lớn, nên gọi size M vì cá nhân mình thấy khá ngấy
- Hạt đác nhỏ, khá nhiều, tuy nhiên mình thấy vị đác hơi lạ.
*𝑾𝒂𝒇𝒇𝒍𝒆 𝑮𝒆𝒍𝒂𝒕𝒐 𝒔𝒊𝒛𝒆 𝑴
- Gồm 1 bánh Waffle và 3 miếng kem 
- Có 6 vị kem: Coconut, Durian, Peanut, Rum, Blueberry, Strawberry, Matcha, Chocolate và Vanila.
- Mình chọn vị Peanut, Matcha, Chocolate
- Kem Peanut rõ vị đậu phộng, không ngấy, must try nha
- Kem Matcha có mùi tanh đặc trưng (gọi chung khi kem tan sẽ lẫn ảnh hưởng đến kem khác)
- Kem Chocolate là dễ ăn và hợp khẩu vị mình nhất.
- Bánh Waffle thì theo mình thì cốt bánh như là bánh ngàn lớp khá hay. Nhờ texture đó mà khi cho kem vào bánh ăn kèm thì khá bắt miệng.
*𝑩𝒂́𝒏𝒉 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂𝒏:
- Bánh này là mình không thích nhất ☹
- Vỏ bánh ngàn lớp nhưng không xốp lắm
- Đường rắc bên ngoài nhiều nên ăn dễ ngấy
- Ăn cùng với sirup gì đó, theo mình đoán là mật ong
*𝑩𝒂́𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒐𝒄𝒐:
- Vỏ bánh chuẩn ngàn lớp
- Nhân Choco bên trong, tuy nhiên hơi ít
- Ăn kèm với sốt Choco
- Đỡ ngấy hơn bánh trên nhen
(Bánh dùng với nĩa nhựa nên khó xé bánh bằng nĩa, nên thay bằng nĩa inox.)
Tổng quan lại là đáng đi lắm. Thử đi, không thất vọng đâu!!
#reviewcactiemcaphesaigon

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn