Chia sẻ kinh nghiệm pass được interview của thi quốc tịch

Em mới pass được interview của thi quốc tịch ạ, mừng quá nên lên đây chia sẻ kinh nghiệm của em. 

Trước khi đi thi thì em cũng coi rất nhiều clips và đọc rất rất nhiều bài post trong group. Có người nói dễ có người nói khó, và đặc biệt là có vài trường hợp là bị hỏi ý nghĩa của câu hỏi, vd như "what is prostitution?" Em thì nói tiếng anh không phải dạng lưu loát nhưng cũng gọi là đủ tốt để đi thi, nên trước đó em tập luyện rất nhiều về phần phát âm chẳng hạn như những chữ "s" hoặc "ed" cuối câu. 100 câu civis đối vs em thì dễ như ăn cháo, nhưng phần yes/no (đặc biệt là phần NO) em phải học nhiều lần ý nghĩa của các cụm từ như là genocide, tortue, paramilitary, rebell group, totalitarian,.... Rồi thì cũng đến ngày thi, đầu tiên là trình giấy mời xong rồi nhận số để đợi kiu vô phỏng vấn. Mặc dù trên giấy mời ghi là không đc đến trc 30' nhưng e vẫn mặc kệ, vẫn đến sớm thì hơn. Không một ai nhìn giờ hẹn của em, chỉ scan rồi lấy giấy đợi lun thôi. Em đợi khoảng 10' thì có người gọi (ng ta gọi random k thứ tự nha). Trên đường vô office của nó tay chân em lạnh ngắc tại khẩn trương nhưng officer rất là nice và thân thiện nên em cũng đỡ sợ. Vô tới phòng thì ng ta kiu em thề, xong kiu em đưa thẻ xanh, passport và ID. Hỏi những câu general như là tên, tuổi, số nhà, tình trạng hôn nhân, trường học, việc làm, số ssc, và có muốn đổi tên không. Xong rồi officer hỏi em câu hỏi Yes/ No. Kế tiếp là civics questions, và cuối cùng là reading + writing. Reading thì kiu em đọc "The President lives in the White House." Writting thì kiu e viết "American Indians lived here first." (Writing e viết sai "lived" thành "live" nhưng officer vẫn cho qua). Cuối cùng officer chúc mừng và đưa e tờ giấy xác nhận. Thở phào nhẹ nhõm ra về. 

Theo quan điểm của em thì thi quốc tịch không khó, quan trọng là mình ôn bài đầy đủ và tập cách phát âm cho chuẩn một tí. Vì người ta không những test câu hỏi mà còn xét về diện mình có nói tiếng anh đủ tiêu chuẩn không. Phần Yes/No em k bị bắt dịch câu nào hết chắc có lẽ họ cảm thấy e hiểu được hoặc là em may mắn. Dù sao đi nữa thì e cũng chúc a chị sắp đi thi gặp được may mắn như em. Còn ai mới thi đậu gần đây thì congratulation nha.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn