Chia sẻ du lịch Hongkong e mới về cách đây 2 ngày ạ

Chia sẻ du lịch Hongkong e mới về cách đây 2 ngày ạ 🇭🇰🇭🇰

- sim: $88 ( mua ở sân bay ) nếu đặt trc trên klook giá tầm $57~
- thẻ tàu ( đặt trên klook $94~ trong thẻ có sẵn $50 ): nạp thêm $250 đi tẹt bô 
- Khách sạn mình lựa chọn ở Tsim Sha Tsui: phòng bình dân thì có thể tham khảo ks Hotel Hart rất sạch sẽ, cách ga 1p đi bộ, khoảng hơn 2tr vnd 1 đêm cho 2 người, hoặc sang hơn tí nữa thì mng tham khảo ks New World Millennium view biển giá tầm 5tr vnd ~ 1 đêm 2 ng. 

🇭🇰 Lịch trình:

🌸🌸 Day 1:
- Từ sân bay về khách sạn ở Tsim sha Tsui check in: 1 tiếng đi tàu
- đi ăn 
- đi dạo ở đại lộ ngôi sao Avenue of Stars, tháp đồng hồ Clock Tower, cảng Victoria Harbour ngắm hoàng hôn cực kì đẹp
- buổi chiều tối đặt tour du thuyền trải nghiệm ngắm hoàng hôn và buổi tối cảng Victoria lên đèn của Wing On Travel => không nên đi cái thuyền này nhé, em mình không biết đặt cái xuồng ghẻ này say sóng gần chết ( $200 ) mng nên đi tàu ngắm thành phố về đêm nhưng đặt hãng tàu khác nhé. 
- Đi tàu đến check in Lan Quế Phường: đi cho biết chứ cũng thấy k có gì đặc biệt
- Về gần ks ăn đồ xiên nướng vỉa hè ... đồ ăn vặt rất ngon. nice!

🌸🌸 Day 2
- ăn sáng ở nhà hàng Red tea, có bánh mì với trứng chiên tơi kiểu vậy + caffe món ăn sáng đặc trưng của ng dân HK.
- Sau đó đi star ferry Central, chek in 1 số nơi ví dụ như Fringe Clup, con phố Pottinger Street...
- Đền Man Mo Hollywood Road
- Ði ăn vịt ở nhà hàng Yat Lok ( 📍34-38 Stanley Street ) đc đánh giá Michelin
- Đi xe buýt Ding Ding Car ( $3 đi bao nhiêu xa cũng giá nv, xe chạy chậm nên có thể chill chill ngắm tp )
- Đi xe bus tour, hí hửng nghĩ chắc đẹp lắm đẹp vừa, xếp hàng chờ muốn gãy cả cẳng cuối cùng đi vừa lạnh, gió thổi phần phật, xe cứ xuyên qua núi với hầm xu cà na ❌ k nên đi 
- Đi chợ đêm Temple Street Night Market

🌸🌸 Day 3
- ăn sáng ở quán cháo gần khách sạn, thấy xếp hàng đông cũng tạt vô, nhìn ảnh thấy cháo màu trắng trông nhạt nhẽo nhưng ăn thì ngon dã man, có cháo lòng các thứ, ngon cực kì, thêm cái bánh gì dẻo dẻo không biết tên 💯 điểm. Cháo HK rất ngon! 
- Toà nhà cầu vồng Choi Hung Buiding (sân bóng rổ) tìm đường vô chỗ này khá rắc rối, nhưng nó lại là 1 trong những đặc trưng khi đến HK 
- Toà nhà Lok Wah South Estate có cái cầu vồng màu xanh trên sân thượng đi thì hết hơi mà đến chụp cái cho đủ thục tục r về 🙄
- Toà nhà Montane Mansion - Đây cũng là 1 địa điểm nhất định phải check in. Toà chưng cư cũ nhìn rất vintage 
- Kennedy Town ( chụp ảnh cảnh biển ) lên ảnh rất đẹp, phải leo núi 1 đoạn, đứng ở sân bóng rổ chụp từ trên cao thẳng ra hướng biển. :))) có 1 góc vậy thôi nhưng bâu đen cả 1 đoạn bờ rào 
- chek in quán cafe % view nhìn ra hướng biển rất chill
- tối ra ga Causeway Bay -> ga siêu nhộn nhịp và sầm uất, ai thích mua sắm thì đổi nhiều tiền mặt nè mua sẽ rẻ hơn là quẹt thẻ nè
- đi ăn quán Dim sum here nổi tiếng - thấy cũng bình thường, hơi khô. Mng có thể tham khảo quán khác: Dimdimsum Specialty Store ( jordan ) 📍Man Wah Building, 23 Man Ying Street. 

🌸🌸 Day 4
- ăn sáng mì bò - nên thử 🙌
- bảo tàng M+ ( vé $120 ) 
- Đi ăn tào phớ đại loại vậy, được xếp hạng Michelin - Kung Wo Beancurd Factory ( 📍 118 Pei Ho Street, Sham Shui Po )
- Đi trà sữa My cup of tea, ở đây có món mì bò rất nổi tiếng, mng đi sớm thì mới còn nha. 
- Đi peak tram + sky 428 ( đặt mua trên klook giá $150~ ) đi xe điện lên núi ngắm toàn bộ view HongKong, xếp hàng chờ hơi mỏi chân nhưng nhưng khung cảnh rất đáng tiền, ngoài ra còn chụp ảnh với tranh 3D.... 
- ăn lẩu bò wawyu của hồng kong siêu ngon 616牛肉火鍋專門店 (尖沙咀)

🌸🌸 Day 5: Ăn + ngủ. Ra sân bay

✍️✍️ Lưu Ý: 
-> cầm ổ điện 3 chấu, các nhà hàng quán nhậu đa số đóng cửa lúc 23h đêm, phòng ks siêu bé chỉ nên mang 1 kiện hành lý, 

-> Phương tiện di chuyển chủ yếu bằng tàu tiện và dễ đi, hoặc có thể đi bus, hoặc xe Ding Ding Car ( mình không biết tra tuyến đường xe này kiểu gì, nếu rảnh thì cứ nhảy lên đi tốc độ Slow motion thích xuống điểm nào thì xuống, mìh trải nghiệm ngồi xe hơn 1 tiếng đi về nơi vô định, gió heo heo liu diu ngủ được 1 giấc, tỉnh dậy thì xuống tìm ra ga tàu để về ) Ai thích đua xe thì ngồi tacxi

-> Trải nghiệm xe tacxi đỏ khá thú vị, xe rộng thoáng, mình đi mấy lần đều k thấy có mùi hôi, tài xế chạy tít lừ, như đua xe, ngồi xe êm ru, mỗi tội giá khá đắt ( giá mở cửa xe $27, đi 4km giá tầm $150 )

-> Đồ ăn ngon, k quá nhiều dầu mỡ, k cay, dễ ăn. Ở HK có rất nhiều cửa hàng Mechelin, nhiều quán nhìn nhỏ nhỏ cũ cũ nhưng đồ ăn cũng cực kì ngon chứ k nhất thiết phải mất quá nhiều time để tìm, chờ đợi quán Mechelin. 

-> Ở Hk đa số phải đi bộ khá là nhiều, lang thang ngắm ngía các thứ nên đi giày thể thao cho thoải mái. 

-> Ng dân HK đa số có thể giao tiếp bằng tiếng anh, hay bạn nào biết tiếng trung cũng okei.

-> Tra đường bằng googmap, nhưng đường HK khá ngoằn ngoèo con gu gồ hay chỉ linh tinh lắm thấy sai sai cái gì hỏi ng đi đường luôn cho lẹ. 

-> Chi tiêu: về phần ăn uống lằng nhằng các thứ 100kw 1 ngày là thoải mái, còn shopping thì tuỳ khả năng và nhu cầu của mỗi ng, tốt nhất nên để thẻ visa ở nhà tránh việc cái tay quẹt linh tinh hihi

-> Lúc nào cũng phải có bịch giấy ăn nhỏ trong túi.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2